Nóng nhất thể thao tối 22/10: Tsitsipas bỏ giải thứ ba, bị tố thiếu chuyên nghiệp
(Tin thể thao) Tsitsipas dự định sẽ trở lại thi đấu tại Vienna Open trong tuần này, nhưng bất ngờ rút lui chỉ vài giờ trước trận mở màn.
Tsitsipas bỏ giải thứ ba, bị tố thiếu chuyên nghiệp
Stefanos Tsitsipas đã rút lui khỏi Vienna Open tuần này. Đây là giải đấu thứ ba liên tiếp anh bỏ lỡ. Quyết định được đưa ra chỉ vài ngày sau khi “bỏ túi” 1,1 triệu bảng dù chỉ thi đấu đúng một trận. Tay vợt người Hy Lạp gần đây góp mặt tại giải Six Kings Slam, nơi anh đối đầu Jannik Sinner ngay ở vòng mở màn.
Tay vợt Stefanos Tsitsipas
Đó vốn đã là một thử thách khó khăn, và Tsitsipas nhanh chóng thất bại sau hai set, chỉ trong vỏn vẹn 76 phút thi đấu. Nhiều người cho rằng lý do duy nhất khiến Tsitsipas tham dự Six Kings Slam xong lại bỏ Vienna Open là vì khoản tiền thưởng quá lớn.
Dù bị đối thủ áp đảo, Tsitsipas vẫn nhận khoản thù lao kếch xù lên tới 1,1 triệu bảng, tương đương khoảng 14.473 bảng cho mỗi phút trên sân. Ban đầu, Tsitsipas dự định sẽ trở lại thi đấu tại Vienna Open trong tuần này, nhưng bất ngờ rút lui chỉ vài giờ trước trận mở màn.
Djokovic tặng quà cho Ronaldo
Cristiano Ronaldo vừa có cuộc gặp gỡ với một “GOAT” (huyền thoại vĩ đại nhất) khác trong giới thể thao — Novak Djokovic.
Ngôi sao 40 tuổi, 5 lần giành Quả bóng Vàng, hiện vẫn đang thi đấu cho Al-Nassr tại Saudi Pro League. Trong khi đó, Djokovic — tay vợt vĩ đại nhất lịch sử quần vợt nam với số danh hiệu kỷ lục — đang có mặt tại Bồ Đào Nha trong thời gian gần đây.
Chính điều đó đã tạo cơ hội để hai biểu tượng của làng thể thao thế giới gặp gỡ và trao quà lưu niệm tại một câu lạc bộ tennis ở Lisbon. Ronaldo và Djokovic được cho là đã trò chuyện về bí quyết duy trì đam mê và phong độ đỉnh cao dù đã ở giai đoạn cuối sự nghiệp. Trong buổi gặp gỡ, hai người đã trao đổi áo đấu có chữ ký của nhau: Ronaldo tặng Djokovic áo Al-Nassr số 7 huyền thoại của mình. Trong khi Djokovic tặng lại áo Lacoste màu đỏ kèm chữ ký.
Không dừng lại ở đó, tay vợt người Serbia còn tặng thêm một cây vợt có chữ ký, trên đó anh viết thêm dòng chữ nổi tiếng “Siuuu” — tiếng hô ăn mừng quen thuộc của Ronaldo mỗi khi ghi bàn.
Zverev khởi đầu vất vả ở Vienna Open
Hạt giống hàng đầu Alexander Zverev có trận ra quân không mấy dễ chịu ở vòng 1 ATP 500 Vienna Open. Cụ thể, tay vợt người Đức đối đầu đối thủ tới từ Anh quốc Fearnley. Zverev thắng 6-4 ở set 1 nhưng để thua sâu 1-6 ở set 2. Bước vào set quyết định, Zverev cũng không tỏ ra áp đảo đối thủ và phải giải quyết thắng thua bằng loạt tie-break. Tại đây Zverev giành chiến thắng 7-5 để khép lại thắng lợi 2-1 đầy vất vả.
Ở giải Basel Open, nhà cựu vô địch Grand Slam Stan Wawrinka đã có khởi đầu thuận lợi khi thắng 6-1, 7-6(3) trước Kecmanovic của Serbia.
Djokovic không tham dự Paris Masters
Tay vợt sở hữu 24 danh hiệu Grand Slam đã thông báo rút lui khỏi giải Paris Masters trên mạng xã hội vào hôm thứ Ba, nhưng không nêu lý do cụ thể.
Giải Masters 1000 cuối cùng trong năm sẽ diễn ra từ ngày 27/10 đến 2/11, trước khi ATP Finals — giải đấu quy tụ 8 tay vợt hàng đầu thế giới, mà Djokovic đã sớm giành quyền tham dự — khởi tranh vào ngày 9/11.
Trên tài khoản X (Twitter), Djokovic viết: “Paris thân mến, thật không may tôi sẽ không thi đấu tại @RolexPMasters năm nay. Tôi có rất nhiều kỷ niệm tuyệt vời và những thành công lớn tại đây, đặc biệt là khi đã 7 lần vô địch giải đấu này. Hy vọng sẽ gặp lại các bạn vào năm sau. Merci”.
Sinner nói lý do rút lui khỏi Davis Cup
Sinner là nhân tố then chốt trong 2 lần vô địch Davis Cup 2023 và 2024 của Italia. Nhưng tay vợt sinh năm 2001 lại quyết định không tham dự sân chơi này, từ đấy khiến đội nhà có nguy cơ khó lòng bảo vệ chức vô địch.
Sinner không mặn mà với Davis Cup 2025
Giải thích về việc rút khỏi sân chơi này, Sinner cho biết: "Tôi đã vô địch Davis Cup hai lần. Chúng tôi quyết định rút lui khỏi Davis Cup vì trải qua mùa giải kéo dài và tôi cần thêm 1 tuần nghỉ để bắt đầu tập luyện sớm hơn. Mục tiêu là đạt phong độ đỉnh cao tại Australian Open 2026".
Mẹ của Holger Rune chỉ trích gay gắt ATP Tour
Mẹ của tay vợt Holger Rune đã lên tiếng chỉ trích các yêu cầu “vô lý” và “không thể chấp nhận” của ATP Tour sau khi con trai bà dính chấn thương gân achilles nghiêm trọng: "Có quá nhiều giải đấu bắt buộc. Các tay vợt phải tham gia những giải này và bị phạt nặng về tài chính nếu bỏ lỡ.
Họ không có thời gian để hồi phục đúng cách trong suốt mùa giải. Những tuần lẽ ra là thời gian nghỉ ngơi hoặc tập luyện nhẹ giờ trở thành tuần thi đấu căng thẳng, kèm theo các sự kiện truyền thông bắt buộc. Không có thời gian nghỉ ngơi, cả về thể chất lẫn tinh thần".
Fritz có thể cạnh tranh với Sinner và Alcaraz
Trong chương trình Six Kings Slam trên Netflix, cựu tay vợt Henman đánh giá Fritz là đối thủ gần nhất có thể thách thức Sinner và Alcaraz: "Fritz làm việc với Paul Annacone và Mike Russell. Annacone từng là HLV của tôi. Fritz rất hiệu quả trong giao bóng và đánh từ cuối sân, cả thuận tay lẫn trái tay.
Cậu ấy cũng bắt đầu sử dụng cú bỏ nhỏ, khiến đối thủ phải di chuyển lên xuống, không chỉ qua lại hai bên. Fritz luôn tìm cách cải thiện trình độ, điều này được phản ánh qua kết quả thi đấu. Tôi nghĩ cậu ấy là người có khả năng nhất để thu hẹp khoảng cách với Sinner và Alcaraz".
Tom Aspinall kiên quyết từ chối đấu với ngôi sao hạng nặng UFC
Nhà vô địch hạng nặng UFC Tom Aspinall một lần nữa khẳng định anh sẽ không thi đấu với Ante Delija, người chuẩn bị đối đầu Waldo Cortes-Acosta vào tháng tới: "Tôi không nói điều đó để gây chú ý. Tôi chỉ nói từ trái tim. Tôi có nguyên tắc rằng nếu ai đó từng đến nhà tôi, ở bên gia đình tôi hoặc ngược lại, tôi không thể hình dung việc đấu với họ. Nếu cả hai đều sẵn sàng tranh đai, chúng tôi sẽ phải đấu vì đó là giấc mơ chung. Nhưng giờ tôi đã là nhà vô địch, còn anh ấy cần thêm vài trận nữa, nên tôi không nghĩ đây sẽ là vấn đề".
(Tin thể thao, tin tennis) Jannik Sinner đăng quang Six Kings Slam 2025 sau chiến thắng thuyết phục trước Carlos Alcaraz, bỏ túi 6 triệu USD tiền...
Nguồn: [Link nguồn]
-22/10/2025 00:05 AM (GMT+7)


