Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
0
Victoria Azarenka
0
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

Hai lò đào tạo bóng chuyền nữ đáng nể ở Việt Nam

Bóng chuyền nữ VN đang đứng vị trí thứ 4 Cúp các CLB châu Á 2011, điều chưa từng có CLB nào của VN vươn tới.

Thành tích đỉnh cao khó nơi nào bì kịp…

Như nối tiếp truyền thống lâu đời về bề dày thành tích, nếu nhắc đến “thương hiệu Thông tin” trong làng Bóng chuyền nữ VN những năm gần đây, nhiều người nghĩ ngay đó là tượng đài số 1 của môn bóng chuyền nữ và thành tích cao nhất, đáng quý nhất trên đấu trường quốc tế đối với thầy trò HLV Phạm Văn Long chính là vị trí thứ 4 Cúp các CLB châu Á 2011, điều chưa từng có CLB nào của VN vươn tới.

 Hai lò đào tạo bóng chuyền nữ đáng nể ở Việt Nam - 1

HLV Quốc Vũ và học trò hiên ngang lọt vào CK của giải

Với việc thâu tóm tất cả các bộ HCV, từ giải VĐQG trong vòng thập niên gần đây (trừ năm 2009 và 2011), rồi Đại hội TDTT toàn quốc 2006 và 2010 cho đến Cúp Hoa Lư, Cúp Hùng Vương, Cúp Quân đội mở rộng, Cúp Vietsov Petro (trước đây), Cúp VTV Bình Điền hoặc do chính Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đăng cai tổ chức v.v…, giờ đây Thông tin Liên Việt Postbank được mệnh danh là đội bóng “chuyên sưu tập” các loại cúp vô địch. Đó là chưa kể, các cô gái Thông tin chiếm đến 60 – 70% đội hình xuất phát và tuyển VN luôn nằm trong Top 4 ở Cúp VTV. 

Riêng với đội bóng nữ được xem là “lá cờ  đầu” của vùng đất phương Nam, VTV Bình Điền Long An cũng là một thương hiệu có tiếng tăm lừng lẫy, xứng đáng nối tiếp truyền thống một trong những tượng đài của bóng chuyền nữ VN hồi thập niên 80 thế kỷ trước – Dệt Long An.

Bởi, là đội bóng duy nhất trong số các CLB hiện hữu có khả năng giành từ tay lính “Thông tin” hai danh hiệu VĐQG vào các năm 2009 và 2011, Bình Điền Long An còn được biết đến là những nhà vô địch Cúp Hùng Vương lần I-2004, rồi hai lần lên ngôi cao nhất ở Cúp Đạm Phú Mỹ, lần I-2009 và lần III-2011. Và cũng ngần ấy lần họ đăng quang ở Cúp MHB – tiền thân của Cúp VTV Bình Điền hiện nay, lần đầu tiên vào năm 2006 và ở Cúp VTV Bình Điền 2010.

“Chân đế” ở phía dưới:   Lính đông như “quân Nguyên”

Dù là câu nói đùa truyền miệng song chẳng phải không có cơ sở khi người trong giới chuyên môn cho rằng, ngoài thành tích đỉnh cao đáng tự hào của hai “bà chị” nêu trên, với việc họ cung cấp lực lượng tinh nhuệ nhất cho đội tuyển Trẻ và ĐTQG hàng năm, có thể kể đến các HLV, trợ lý HLV như Phạm Văn Long, Nguyễn Tuấn Kiệt, Nguyễn Thúy Oanh, Phạm Thu Hà, Nguyễn Thu Ngọc v.v (TTLV), Lương Khương Thượng, Nguyễn Quốc Vũ (Bình Điền LA) cùng hàng loạt tuyển thủ QG khác.

Nếu đội bóng áo lính có Phạm Thị Yến, Phạm Thị Kim Huệ, Phạm Thị Thu Trang, Đỗ Thị Minh, Đào Thị Huyền, Bùi Thị Ngà, Tạ Thị Diệu Linh, Nguyễn Linh Chi, Âu Hồng Nhung, Trần Thị Thảo v.v thì tuy ít hơn nhưng phía Long An cũng đã và đang đóng góp không ít VĐV sừng sỏ cho bóng chuyền nữ VN, như Lâm Thị Thu Sáu, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Đinh Thị Diệu Châu, Phạm Thị Anh Thư, Nguyễn Thị Ánh Hoa, Nguyễn Thị Kim Liên, Trần Thị Thanh Thúy v.v..

Hai lò đào tạo bóng chuyền nữ đáng nể ở Việt Nam - 2

Trần Thị Thanh Thúy, VĐV trẻ tuổi nhất cho đội bóng chuyền Việt Nam, đang thuộc quân số của VTV Bình Điền Long An

Và khi nhìn “xuống” phía sau, người ta mới chợt “giật mình” bởi cũng từ hai lò đào tạo này, biết bao thế hệ cầu thủ của họ – kể cả số đã qua thời đỉnh cao sự nghiệp và nhóm số đông VĐV thuộc “hạng 2”, đều được nhiều CLB khác trên khắp mọi miền đất nước mời chào về đầu quân.

Và “chùm quả ngọt” dành cho những người có công vun trồng

Không lạ khi ở Cúp Quân đội mở rộng 2014, một khi các trụ cột chính buộc phải vắng mặt, như Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Kim Liên nên Bình Điền LA không thể thể hiện sức mạnh cao nhất trong khả năng và chuyện chỉ đạt hạng 6 chung cuộc là điều dễ chấp nhận.

Trong khi đó, dù Đỗ Thị Minh, Bùi Thị Ngà, Âu Hồng Nhung, Nguyễn Linh Chi cũng tập trung làm nhiệm vụ của đội tuyển, nhưng với những hảo thủ còn lại là Phạm Thị Yến, Đào Thị Huyền, Trần Thu Trang, Phạm Thị Thu Trang, Trần Thị Thảo, Trần Tôn Nữ Ly Linh v.v… thừa sức giúp Thông tin Liên Việt Postbank đăng quang.

Đây cũng là phần thưởng xứng đáng nhất dành cho những người đã và đang chăm chút, quan tâm đầu tư đối với sự nghiệp “trồng người” cho bóng chuyền nữ VN bấy lâu nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Phương (Thethaohcm.vn)
Bóng chuyền Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN