Trận đấu nổi bật

madison-vs-irina-camelia
Mutua Madrid Open
Madison Keys
1
Irina-Camelia Begu
0
victoria-vs-tatjana
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
2
Tatjana Maria
0
yoshihito-vs-felix
Mutua Madrid Open
Yoshihito Nishioka
1
Felix Auger-Aliassime
1
jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
-
Jessica Bouzas Maneiro
-
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
-
Liudmila Samsonova
-
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
0
Lorenzo Sonego
0
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
-
Arantxa Rus
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
-
Xiyu Wang
-

Đua xe MotoGP: Xe bốc lửa như "Ma tốc độ", 12 chiến mã bỏ cuộc

Sự kiện: Đua xe MotoGP

(Tin đua xe MotoGP) Nếu như chiến thắng tại Mugello, Italy cách đây hai tuần được cho là sự may mắn nhất thời của Jorge Lorenzo thì ở trên quê nhà tại trường đua Barcelona-Catalunya vừa qua, anh đã tự mình bác bỏ ý kiến đó với chiến thắng thuyết phục và tiếp tục vươn lên trên BXH.

Ở các thể thức thấp hơn Moto2 và Moto3, chiến thắng đã thuộc về những cái tên mới trong mùa giải này. Jorge Martin là người đã dẫn đầu cuộc đua Moto3 trong hơn 1/3 quãng đường đua và có cơ hội lớn về nhất và gia tăng khoảng cách với đối thủ.

Tuy nhiên anh không may lại gặp tai nạn ở vòng thứ 9 và phải bỏ cuộc, gián tiếp khiến cho kết quả trở nên khó lường hơn. Và người đã tận dụng triệt để cơ hội quý giá này để nâng cao chiếc cúp chiến thắng là Enea Bastianini, tay lái Italia của Leopard Racing. Marco Bezzecchi về nhì để tiếp tục gia tăng lợi thế về điểm số trên BXH so với các đối thủ phía sau.

Đua xe MotoGP: Xe bốc lửa như "Ma tốc độ", 12 chiến mã bỏ cuộc - 1

Chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp của Fabio Quartararo

Còn tại Moto2, người giành pole Fabio Quartararo đã có một khởi đầu không tốt khi để rơi xuống vị trí thứ 4 ở vòng đầu tiên, nhưng sau đó anh đã trở lại mạnh mẽ khi dẫn đầu trong hơn nửa số vòng còn lại để qua đó cán đích và giành chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp của mình một cách xứng đáng.

Miguel Oliveira và Alex Marquez lần lượt về thứ 2 và 3 trong khi người dẫn đầu BXH Francesco Bagnaia chỉ có được hạng 8 khiến anh bị các đối thủ rút ngắn đáng kể về mặt điểm số. Giờ đây anh chỉ còn hơn Oliveira đúng 1 điểm mà thôi.

Ở thể thức cao nhất MotoGP trong ngày phân hạng thứ 7 đã xảy ra bất ngờ thú vị mà có lẽ đã không xuất hiện trong một thời gian dài. Nhà ĐKVĐ Marc Marquez phải tham dự Q1 đầy may rủi lần đầu tiên cùng với một số cái tên khác như Jack Miller hay Alex Rins.

Tuy nhiên, không có cú sốc nào diễn ra khi tay lái #93 đã đứng đầu lượt chạy này với khoảng cách cách biệt so với nhóm phía sau, và cùng với anh vào Q2 là tân binh Takakki Nakagami. Miller và Rins lần lượt sẽ xuất phát thứ 13 và 15.

Đua xe MotoGP: Xe bốc lửa như "Ma tốc độ", 12 chiến mã bỏ cuộc - 2

Chiếc xe bị cháy hiếm thấy khiến Tito Rabat bỏ cuộc

Chính từ sự sa sút của 2 cái tên kể trên đã tạo ra cơ hội cho một tay lái luôn xếp trong nhóm cuối, Tito Rabat chạy ở Q2. Quan trọng hơn anh đã có được thành tích tốt thứ 8 và có được vị trí xuất phát cao nhất trong sự nghiệp MotoGP. Trong khi đó cuộc đua giành vị trí pole diễn ra giữa hai chiếc xe Ducati, đội đua đã thể hiện sức mạnh kể từ các phiên chạy thử và chiếc Repsol Honda của Marc Marquez.

Cuối cùng, Jorge Lorenzo đã có được pole đầu tiên cho đội đua nước Ý với thành tích 1 phút 38,680s, đánh bại Marquez với chỉ 0,066 giây phía sau. Tay lái của Honda đã phải hủy vòng chạy cuối cùng do chạy sau xe của Danilo Petrucci và không thể có được một trạng thái tốt nhất. Người đồng đội của Lorenzo, Andrea Dovizioso có được vị trí cuối cùng hàng đầu tiên với vòng chạy chậm hơn 0,243s so với thời gian nhanh nhất.

Hai cái tên có những cú xuất phát ấn tượng nhất nắm giữ hai hạng cao nhất và Catalan GP chính là lần đối đầu trực tiếp đầu tiên giữa hai người. Và lần này, Marquez là người chiến thắng và vươn lên dẫn đầu cuộc đua ngay từ khúc cua thứ nhất. Nhưng Lorenzo không chịu khuất phục dễ dàng và anh không hề chần chừ trong việc tấn công đòi lại vị trí.

Đua xe MotoGP: Xe bốc lửa như "Ma tốc độ", 12 chiến mã bỏ cuộc - 3

Podium thứ 3 liên tiếp cho Yamaha và Rossi

Và rồi chỉ 1 vòng sau, tay lái #99 lấy lại được hạng 1 nhờ vào một cú vượt mặt xuất sắc, đồng thời anh cũng thiết lập luôn vòng chạy nhanh nhất cuộc đua. Kể từ đó khoảng cách giữa hai người đồng đội tương lai không gần lại mà ngày một xa hơn.

Ở phía sau hai tay đua người Ý Andrea Iannone và Valentino Rossi đã có cú depart tuyệt vời và đều cải thiện được 2 bậc và vươn lên thứ 3 và 5. Trái ngược lại, tay lái còn lại của Yamaha, Maverick Vinales tiếp tục chuỗi phong độ chật vật khi rơi tới 6 hạng xuống thứ 10 ở vòng đua đầu tiên.

Nhưng cũng chỉ kéo dài được 1 vòng, Iannone ngay lập tức để mất hạng vào tay Dovi và Rossi và dần tụt lại phía sau. Khi cuộc đua trải qua được 1/3 chặng đường, sự tiếc nuối lại tiếp tục đến với người hâm mộ Dovi khi anh một lần nữa mắc sai lầm và có lần thứ 3 trong 4 chặng gần nhất phải bỏ cuộc.

Điều này khiến anh rơi xuống thứ 8 trên BXH sau khi chặng đua kết thúc. Từ đó “trao lại” cho Rossi vị trí có thể giành được podium và khi nhóm phía sau còn đang “bận rộn” cạnh tranh lẫn nhau, ‘The Doctor’ đã chạy phần còn lại khá nhàn hạ và có chặng thứ 3 liên tiếp giành được podium.

Đua xe MotoGP: Xe bốc lửa như "Ma tốc độ", 12 chiến mã bỏ cuộc - 4

Dù nỗ lực hết sức nhưng Marquez vẫn hài lòng với hạng 2

Catalan GP 2018 cũng chứng kiến số lượng tay đua gặp tai nạn nhiều nhất trong những năm gần đây. Tổng cộng đã có tới 12 tay đua phải bỏ cuộc và vì thế, 14 người còn lại về đích đều ghi được điểm cho riêng mình. Ở đằng sau Rossi, Cal Crutchlow và Dani Pedrosa dẫn đầu nhóm bám đuổi và cạnh tranh cho vị trí thứ 4. Kết quả chung cuộc tay lái người Anh đã cán đích trước đối thủ 0,8 giây và đem về 13 điểm cho đội đua. Vinales đã nỗ lực trở lại và có được hạng 6 dù điều đó vẫn không thể làm anh hài lòng.

Ngoại trừ vòng đầu tiên, Lorenzo đã hoàn toàn làm chủ cuộc đua mà không để cho Marquez có một cơ hội đặc biệt nào. Tư đó anh dẫn đầu 23 vòng đua và về đích nhanh nhất, đem lại chiến thắng thứ 2 liên tiếp, một thành tích anh làm được lần cuối đã cách đây 2 năm. Nhà ĐKVĐ về nhì nhưng vẫn gia tăng được khoảng cách lên thành 27 điểm so với người xếp thứ 2 là Rossi.

Đua xe MotoGP: Xe bốc lửa như "Ma tốc độ", 12 chiến mã bỏ cuộc - 5

Top 3 tay đua cùng khán giả tại trường đua Barcelona-Catalunya

Ngay sau khi nhận được tin sẽ rời đội đua vào cuối mùa giải này, Lorenzo đã liên tục thể hiện cho Ducati thấy rằng họ đã có một quyết định hơi vội vàng. Chiến thắng này như muốn nói rằng nhà vô địch #99 đã trở lại. Dù chưa biết phong độ cao này sẽ kéo dài tới bao giờ nhưng Lorenzo đang khiến cho cục diện mùa giải này thú vị hơn rất nhiều. Chặng đua thứ 8 sẽ diễn ra tại trường đua Assen, Hà Lan từ 29/06 đến 01/07 tới.

Kết quả chi tiết chặng đua Catalan GP 2018:

Đua xe MotoGP: Xe bốc lửa như "Ma tốc độ", 12 chiến mã bỏ cuộc - 6

Bảng xếp hạng cá nhân sau chặng thứ 7:

Đua xe MotoGP: Xe bốc lửa như "Ma tốc độ", 12 chiến mã bỏ cuộc - 7

Đua xe MotoGP: Rung chuyển những thương vụ chuyển nhượng ”bom tấn”

Theo Rossi, những bản hợp đồng được đưa ra quá sớm ở mùa giải còn dài phía trước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
Đua xe MotoGP Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN