Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
2
Xinyu Wang
0
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
2
Linda Noskova
1
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
0
Elena Rybakina
2
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
0
Thiago Seyboth Wild
2
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Facundo Bagnis
0
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
-
Jack Draper
-
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
-
Carlos Alcaraz
-
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
-
Holger Rune
-
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Alexander Zverev
-

Đua xe MotoGP: Ngày trở lại vinh quang, giải cơn khát 15 tháng

Sự kiện: Đua xe MotoGP

(Tin đua xe MotoGP) Chiến thắng MotoGP cuối cùng của Yamaha đã xảy ra kể từ chặng đua Hà Lan GP tại trường đua Assen với sự xuất sắc của Valentino Rossi. Và phải chờ đợi tới 26 chặng đua sau, đội đua mới có được chiến thắng tiếp theo và lần này người đem về vinh quang cho họ là Maverick Vinales với chiến tích đầu tiên sau 17 tháng.

Với lợi thế xuất phát ở vị trí pole, trong khi đối thủ trực tiếp Marco Bezzecchi chỉ có được hạng 15, Jorge Martin tràn trề cơ hội một lần nữa gia tăng khoảng cách trên BXH Moto3 với đối thủ. Thế nhưng tay lái #88 không thể duy trì một vị trí cao trong đoàn đua, trong khi Bezzecchi dần dầu tiến về vị trí dẫn đầu.

Dù vậy, lần thứ 2 trong 3 chặng gần nhất, Bezzecchi lại là “oan gia” vướng vào một vụ va chạm trên đường khiến anh phải bỏ cuộc đáng tiếc. Martin chỉ có thể về đích thứ 5 và tạo ra khoảng cách 12 điểm với 2 cuộc đua còn lại trước mắt. Cuộc đua vô địch vẫn mở rộng với cả 2 tay lái trẻ. Chiến thắng cuộc đua thuộc về Albert Arenas, danh hiệu thứ 2 trong sự nghiệp.

Đua xe MotoGP: Ngày trở lại vinh quang, giải cơn khát 15 tháng - 1

Marco Bezzecchi thêm lần nữa nhận trái đắng

Trong khi đó ở thể thức hạng trung Moto2, với việc hai ứng cử viên vô địch Francesco Bagnaia và Miguel Oliveira xuất phát ngoài top 15, sự tập trung của cuộc đua được dàn trải đều trên cả đoàn đua. Cả hai tay lái đều không quá mạo hiểm khi đua, để các đối thủ vượt qua dễ dàng và luôn đứng ngoài top 10 suốt cả cuộc đua, vì thế khoảng cách giữa hai người chỉ rút ngắn 1 điểm sau chặng đua này.

Ở phía trên, cuộc đua chiến thắng diễn ra rất hấp dẫn giống như thể thức Moto3 và cuối cùng Brad Binder đã vươn lên giành chiến thắng thứ 3 năm 2018, Joan Mir và Xavi Vierge là những cái tên còn lại trên podium.

Tại MotoGP, Jorge Lorenzo đã phải trở về quê nhà Tây Ban Nha để chữa trị dứt điểm chấn thương anh đã gặp phải tại Aragon, chính vì thế anh không thể tham dự chặng đua tại Australia. Sự thay thế cho tay lái #99 tại Ducati là Alvaro Bautista, tay lái của Angel Nieto Ducati. Tất nhiên không thể kỳ vọng nhiều vào Bautista khi anh không quá quen thuộc với chiếc GP18, nhưng dù sau anh cũng đã vượt qua được Q1 và xuất phát thứ 12 ở cuộc đua chính.

Đua xe MotoGP: Ngày trở lại vinh quang, giải cơn khát 15 tháng - 2

Brad Binder có thêm một chiến thắng trong mùa giải 2018

Trong khi đó ở Q2, nhiệt độ giảm xuống và trời bắt đầu âm u hơn với khả năng có mưa, chính vì thế các tay đua sớm rời khỏi pit để thiết lập vòng chạy của mình. Nhưng có vẻ đường đua vẫn ở trong điều kiện tốt nên những mốc thời gian tạo ra không quá khác biệt so với các lượt chạy trước đó.

Marc Marquez như thương vươn lên dẫn đầu từ rất sớm và duy trì vị trí đó cho tới khi lượt chạy kết thúc, giành được pole thứ 6 trong năm 2018 với thành tích 1 phút 29,199s, hơn nhóm phía sau hơn 0,31s. Maverick Vinales và Johann Zarco là hai cái tên còn lại ở hàng đầu tiên, trong khi đó Valentino Rossi và Andrea Dovizioso chỉ có được hạng 7 và 9 ở hàng xuất phát thứ 3.

Sự bất ngờ đến ngay từ những giây phút đầu tiên của cuộc đua, từ vị trí xuất phát thứ 8, tay lái người Ý Danilo Petrucci đã có bước nhảy vọt ấn tượng khi vươn lên là người dẫn đầu ở vòng đầu tiên. Dù vậy sự hưng phấn có được đã trở thành cơn ác mộng đối với anh khi tay lái #9 đã mắc sai lầm sau đó và lao ra ngoài đường đua. Anh vẫn có thể tiếp tục thi đấu nhưng đã rơi xuống cuối đoàn đua khi trở lại.

Và người tiếp quản vị trí này là tay lái chủ nhà Jack Miller (từ hạng 6 xuất phát) trong sự hò reo cổ vũ của khán giả Australia, nhưng Marquez đã sớm lấy lại vị trí đã mất trên đoạn đường thẳng đầu vòng thứ 2.

Đua xe MotoGP: Ngày trở lại vinh quang, giải cơn khát 15 tháng - 3

Jack Miller có chặng đua thành công nhờ sự cổ vũ của khán giả nhà

Vị trí số 1 liên tục đổi chủ ở các vòng đua tiếp theo, và Dovi là người vươn lên ở vòng thứ 5 để chiếm lấy vị trí này, theo sau là Miller, đẩy Marquez xuống thứ 3. Zarco lúc này đang xếp thứ 4, khi tới cuối đoạn thẳng dài nhất, anh đã gặp tai nạn nhất mạnh và chiếc xe Tech3 của anh không may đã đập vào phía sau chiếc Repsol Honda của Marquez.

Dù nhà tân vô địch không bị ngã ngay ở thời điểm đó nhưng cũng đã quay trở lại pit ở cuối vòng đua do những tổn thất mà nó đem lại, đó thực sự là điều kém may mắn của tay lái #93.

Trong những diễn biến tiếp theo của cuộc đua top đầu, chi 3 vòng sau khi Dovi vươn lên số 1, anh đã bị Vinales “cướp” mất ở vòng đua thứ 8. Tay lái của Yamaha đã có những vòng đầu đầy sóng gió khi xuất phát thứ 2, tụt xuống thứ 9 ở vòng đầu tiên rồi từ đó dần dần trở lại top dẫn đầu và đã có lần đầu tiên dẫn đầu một cuộc đua trong khoảng thời gian dài.

Rossi cũng ngay lập tức vươn lên thứ 2, đem lại vị trí 1-2 ở thời điểm 1/3 cuộc đua cho Yamaha. Sau đó Vinales bắt đầu tạo ra khoảng cách lớn với nhóm bám đuổi, có thời điểm lên tới 4s, đảm bảo gần như chắc chắn cho chiến thắng.

Đua xe MotoGP: Ngày trở lại vinh quang, giải cơn khát 15 tháng - 4

Vụ tai nạn của Zarco không may ảnh hưởng tới Marquez

Rossi lại không làm được như vậy, anh nhận được sự “chăm sóc” đặc biệt từ hai người đồng hương Andrea Iannone và Dovi ở phía sau. Sau đó còn xuất hiện thêm của một nhân tố mới mang tên Alvaro Bautista, trên chiếc Ducati GP18 thay thế cho Lorenzo, anh đã có một cuộc đua ấn tượng, đã có lúc vươn lên vị trí thứ 2 chỉ sau Vinales. Nhưng cuối cùng anh hoàn thành cuộc đua chỉ ngoài top 3 với hạng 4, thành tích anh đã đạt được tại Argentina đầu năm ngoái, tiếp tục chuỗi những chặng đua thành công của mình.

Khi vị trí số 1 đã an bài, cuộc đua cho ngôi á quân là cuộc đua tranh giữa Dovi và Iannone. Dù tay lái của Suzuki đã có 1 lần mắc sai lầm cua quá rộng và bị mất vị trí nhưng anh nhanh chóng bắt nhịp trở lại và chiếm lấy vị trí thứ 2 từ tay người đồng hương.

Qua đó mang về podium thứ 4 trong năm 2018 cho đội đua Suzuki, còn Alex Rins cũng có được vị trí thứ 5 chung cuộc. Còn với tay lái chủ nhà Miller, vị trí thứ 7 về đích là thứ hạng cao nhất trong các đội đua độc lập ở chặng đua Australian GP, vì thế đây vẫn là một chặng đua đáng tự hào của tay lái #43 này. Về cuộc đua tân binh, Franco Morbidelli đã có thành tich cao nhất tại MotoGP với vị trí thứ 8 chung cuộc, lần thứ 2 tay lái trẻ này về đích trong top 10.

Đua xe MotoGP: Ngày trở lại vinh quang, giải cơn khát 15 tháng - 5

Podium chặng đua Australian GP 2018

Cuối cùng sau một mùa giải rất khó khăn, Yamaha cũng đã được nếm trái ngọt tại Philip Island, đây là một chiến thắng đầy cảm xúc không chỉ cho Vinales mà cho tất cả thành viên của Movistar Yamaha, kể cả Rossi, người chỉ có được hạng 6 tại đây. Với kết quả này, họ sẽ tự tin hơn trong 2 chặng đua còn lại và sẵn sàng cho chiến dịch trở lại vào mùa giải 2019 tới.

Chặng đua áp chót của năm 2018, cũng là chặng khép lại chuỗi 3 tuần đua liên tiếp của MotoGP sẽ diễn ra tại trường đua Sepang, Malaysia cuối tuần tới, từ 02 đến 04/11 tới.

Kết quả chi tiết chặng đua Australian GP 2018:

Đua xe MotoGP: Ngày trở lại vinh quang, giải cơn khát 15 tháng - 6

BXH cá nhân sau 17 chặng đua:

Đua xe MotoGP: Ngày trở lại vinh quang, giải cơn khát 15 tháng - 7

Đua xe MotoGP: Cuộc chiến vì danh dự cho tất cả trên đất Úc

Chúng ta vẫn còn 3 chặng đua thủ tục nữa trong năm 2018 cần phải hoàn thành.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
Đua xe MotoGP Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN