Trận đấu nổi bật

elena-vs-jasmine
Porsche Tennis Grand Prix
Elena Rybakina
2
Jasmine Paolini
1
alexander-vs-cristian
BMW Open
Alexander Zverev
0
Cristian Garin
2
cameron-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Cameron Norrie
0
Tomas Martin Etcheverry
2
sloane-vs-yue
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
2
Yue Yuan
0
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
2
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
1
Dusan Lajovic
2
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
2
Coco Gauff
1
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
2
Mirra Andreeva
0

Đua xe MotoGP: "Hoàng tử" chạm tới thiên đường thứ 5

Sự kiện: Đua xe MotoGP

(Tin đua xe MotoGP) Vào năm 2016, tại trường đua Motegi, Nhật Bản, những đối thủ cạnh tranh trực tiếp cùng Marc Marquez khi đó đều đã bỏ cuộc giữa chừng và gián tiếp đem lại chức vô địch thứ 5 tại giải đấu MotoGP cho anh. Năm nay, kịch bản này được lặp lại và tiếp tục giúp tay lái #93 có thêm một danh hiệu cao quý nữa vào bộ sưu tập của mình.

Tại Moto3, với khoảng cách lên tới 26 điểm, tay lái #88 Jorge Martin chỉ cần duy trì một vị trí trong top đầu ở 4 cuộc đua còn lại là có thể giành chức vô địch một cách dễ dàng. Thế nhưng, cuộc đua vô địch một lần nữa đảo chiều trên đất Nhật năm nay, khi tay lái đang dẫn đầu BXH gặp tai nạn trong những vòng đua quyết định.

Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp Marco Bezzecchi từ vị trí xuất phát thứ 3, anh luôn có mặt trong top 2 xuyên suốt 20 vòng đua và cuối cùng giành chiến thắng kịch tính khi chỉ hơn 2 vị trí tiếp theo (thuộc về Lorenzo Dalla Porta và Darryn Binder) có 0,041 giây. Từ đó khoảng cách 26 điểm trong nháy mắt giờ chỉ còn là 1 với 3 cuộc đua nữa.

Đua xe MotoGP: "Hoàng tử" chạm tới thiên đường thứ 5 - 1

Marco Bezzecchi xoay chiều cuộc đua vô địch Moto3

Trái ngược lại thì những ứng viên cho chức vô địch Moto2 lại tỏ ra quá ổn định trong từng chặng đua khi họ hiếm khi mắc sai lầm. Francesco Bagnaia có được pole thứ 6 trong năm còn Miguel Oliveira chỉ có được hạng 9 xuất phát, nên khoảng cách giữa 2 người nhiều khả năng sẽ được nới rộng sau cuộc đua tại Motegi.

Fabio Quartararo bắt đầu cuộc đua ngay sau Bagnaia nhưng anh lại là người dẫn đầu trong phần lớn thời gian của cuộc đua, từ đó cán đích đầu tiên với khoảng cách gần 0,5 giây với tay lái #42. Nhưng sau khi phát hiện áp suất lốp thấp hơn quy định trên chiếc xe #20, tay lái người Pháp đã bị tước chiến thắng và loại kết quả ở cuộc đua này.

Điều này giúp Bagnaia may mắn có được chiến thắng thứ 8 trong năm, còn Oliveira đôn lên giành podium với vị trí thứ 3. Như vậy, khoảng cách giữa hai chiếc xe #42 và #44 sau 16 chặng đua giờ đã là 35 điểm.

Đua xe MotoGP: "Hoàng tử" chạm tới thiên đường thứ 5 - 2

Bagnaia có được chiến thắng may mắn và nới rộng khoảng cách BXH

Trong khi đó ở thể thức cao nhất MotoGP, người hâm mộ của Yamaha cuối cùng cũng đã được thở phào khi các tay đua của họ đã có sự trở lại ở “xứ sở hoa anh đào”. Dù chưa thực sự quay lại top đầu nhưng họ đã cho thấy sự tích cực với kết quả đã giành được.

Johann Zarco sau 1 thời gian dài im hơi lặng tiếng đã có màn trình diễn mạnh mẽ khi chạy nhanh nhất 2 sector đầu và trở lại hàng xuất phát đầu tiên với vị trí thứ 2, chi thua thành tích pole 0,068 giây.

Người giành pole không ai khác, chính là Andrea Dovizioso của Ducati với thời gian 1 phút 44,590s. Trong một chặng đua Jorge Lorenzo tiếp tục vắng bóng vì chấn thương vẫn còn ảnh hưởng, tay lái #04 đang “gánh” đội đua nước Ý để có được thành tích cao nhất. Marc Marquez khong có được kết quả như mong đợi khi chỉ có được hạng 6, nhưng với khả năng của mình, anh có thể tạo đột biến từ bất cứ vị trí nào trên vạch xuất phát.

Đua xe MotoGP: "Hoàng tử" chạm tới thiên đường thứ 5 - 3

Cal Crutchlow giành podium thứ 3 trong năm 2018 tại Motegi

Đúng như dự đoán, sức mạnh “khủng khiếp” của tay lái mới chỉ 25 tuổi đã được thể hiện ngay từ cú depart cuộc đua chính, và sau vòng đua thứ nhất, anh đã vươn len hạng 2 chỉ sau Dovizioso. Ở phia sau, kinh nghiệm đã giúp huyền thoạn Valentino Rossi từ vị trí thứ 9 lọt vào top 5 cũng chỉ sau hơn 1 vòng đua.

Đến vòng thứ 5, anh nhảy thêm 1 bậc nữa sau khi vượt qua Jack Miller tuy nhiên podium là điều gì đó có phần hơi xa vời với ‘The Doctor’ khi top 3 sớm tạo ra khoảng cách hơn 1s với nhóm phía sau.

Trong top 3 lần này có sự xuất hiện bất ngờ của Cal Crutchlow, tay lái Honda cố gắng duy trì khoảng cách với bộ đôi Dovi và Marquez trong phần lớn cuộc đua. Thậm chí tay lái người Anh đã vươn lên thứ 2 trong 2 vòng đua nhưng mọi thứ sớm trở lại với trật tự vốn có của nó. Sở dĩ, chiếc xe #35 có thể bám sát hai chiếc xe dẫn đầu là do họ đang trong quá trình giữ lốp giữa chặng, không thể hiện hết khả năng của chiếc xe.

Điều đó đã được khẳng định ở vòng thứ 16, thời điểm cuộc đua còn 8 vòng đua nữa, cả Dovi và Marquez bắt đầu đẩy nhanh nhịp độ ở thời điểm quyết định. Cùng lúc này, Crutchlow lại tỏ ra hụt hơi, khoảng cách bắt đầu giãn dầu, và rồi anh cũng an bài với vị trí podium thứ 3. Cuộc đua tam mã lại trở thành cuộc đua song mã quen thuộc trong 2 năm trở lại đây: Dovi vs. Marquez.

Đua xe MotoGP: "Hoàng tử" chạm tới thiên đường thứ 5 - 4

Dovi mắc sai lầm gián tiếp giúp Marquez giành chức vô địch

Khi cuộc đua còn 4 vòng nữa, Marquez bắt đầu đưa ra những đòn tấn công quyết định và anh có được điều mình cần là vị trí dẫn đầu, kết quả sẽ đem lại chức vô địch nếu anh duy trì được nó tới cuối cuộc đua.

Tưởng chừng như chúng ta lại được chứng kiến cuộc tỷ thí vòng cuối giữa hai cá nhân xuất sắc này thì cú sốc đã xảy ra khi Dovi mắc sai lầm và trượt ra khỏi đường đua khi chỉ còn 2 vòng nữa. Khoảnh khắc chiếc xe Ducati GP18 đổ xuống đường cũng là thời điểm mùa giải 2018 chính thức khép lại.

Tay lái của Repsol Honda có vòng đua cuối cùng nhàn hạ trước khi cán đích và chính thức trở thành nhà vô địch MotoGP mùa giải 2018, lần thứ 5 tay lái người Tây Ban Nha đứng trên đỉnh của đua xe moto thế giới.

Crutchlow vươn lên cán đích thứ 2, có được podium thứ 3 trong năm 2018, chia đều cho cả 3 vị trí. Vị trí thứ 3 thuộc về tay lái của Suzuki Alex Rins, cũng là lần thứ 3 anh có vinh dự lên bục nhận giải trong năm nay, trong khi đó Rossi cán đích thứ 4, kém người dẫn dầu tới gần 7s. Alvaro Bautista tái lập thành tích tốt nhất trong năm với vị trí thứ 5 (đã từng có được tại Đức GP), theo sau là Zarco, tụt 4 bậc so với lúc xuất phát.

Đua xe MotoGP: "Hoàng tử" chạm tới thiên đường thứ 5 - 5

MM93 tiếp tục có một mùa giải đại thành công

Những ngày tháng tươi đẹp tại MotoGP của Marc Marquez xem ra vẫn chưa có hồi kết. Chừng nào Marquez còn ở lại Honda, chúng ta vẫn sẽ được thấy những pha tấn công cũng như màn ăn mừng quen thuộc của tay lái này. Mùa giải 2018 của thể thức MotoGP đã hạ màn nhưng người hâm mộ vẫn có 3 cuộc đua với 2 thể thức trẻ chưa xác định được người thắng cuộc.

Chặng đua thứ 17 sẽ đi xuống phía Nam, đến với châu Đại Dương tại trường đua Philip Island, Australia, được diễn ra trong 7 ngày tới từ 26 đến 28/10 tới.

Kết quả chung cuộc chặng đua Nhật Bản GP 2018:

Đua xe MotoGP: "Hoàng tử" chạm tới thiên đường thứ 5 - 6

BXH cá nhân sau 16 chặng đua:

Đua xe MotoGP: "Hoàng tử" chạm tới thiên đường thứ 5 - 7

Đua xe MotoGP: Ký ức ngọt ngào của huyền thoại ở “xứ mặt trời mọc”

Sau chặng đua đầu tiên rất thành công trên đất Thái, MotoGP sẽ đến với Nhật Bản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
Đua xe MotoGP Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN