Trận đấu nổi bật

sebastian-vs-gregoire
Tiriac Open
Sebastian Korda
0
Gregoire Barrere
2
taylor-vs-jack
BMW Open
Taylor Fritz
0
Jack Draper
0
elena-vs-jasmine
Porsche Tennis Grand Prix
Elena Rybakina
-
Jasmine Paolini
-
alexander-vs-cristian
BMW Open
Alexander Zverev
-
Cristian Garin
-
cameron-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Cameron Norrie
-
Tomas Martin Etcheverry
-
sloane-vs-yue
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
-
Yue Yuan
-
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
-
Emma Raducanu
-
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
-
Dusan Lajovic
-
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
-
Coco Gauff
-
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
-
Mirra Andreeva
-

Đua xe MotoGP: Cú đúp cho siêu sao, bất bại trên “thánh địa bò húc”

Sự kiện: Đua xe MotoGP

(Tin đua xe MotoGP) Marc Marquez giành pole thứ 3 liên tiếp trên đất Áo và hy vọng sẽ có thể đổi vận sau 2 năm chỉ có thể về nhì. Tuy nhiên Ducati và Dovi vẫn thể hiện họ là một thế lực hùng mạnh khó có thể đánh bại tại Red Bull Ring. Từ đó nhà ĐKVĐ một lần nữa nhận ‘trái đắng’ ở vùng núi tại Spielberg.

MotoE

Cơn mưa vào buổi sáng Chủ nhật đã khiến điều kiện đường đua khi các cuộc đua bắt đầu diễn ra khá ẩm ướt, mở ra cơ hội cho nhiều tình huống khó lường xuất hiện. Thể thức đầu tiên MotoE dự kiến sẽ diễn ra trong 6 vòng nhưng đã được các giám sát đua của FIM giảm xuống còn 5 vòng do điều kiện không đảm bảo.

Mike Di Meglio là người giành pole ở chặng đua thứ 2 còn Xavier Simeon và Bradley Smith là những người còn lại ở hàng xuất phát đầu tiên.

Mike di Meglio giành chiến thắng cuộc đua MotoE thứ 2

Mike di Meglio giành chiến thắng cuộc đua MotoE thứ 2

Sự cố đáng chú ý đầu tiên đến với người chiến thắng đầu tiên của MotoE, Niki Tuuli, khi anh lao ra khỏi đường đua ở cua 4 nhưng may mắn anh vẫn may mắn quay trở lại đường đua. Cuối cùng Tuuli đã cán đích thứ 15 và giành 1 điểm ở Red Bull Ring.

Ở phía trên Eric Granado xuất phát thứ 9 nhưng xuất sắc vươn lên dẫn đầu nhưng đáng tiếc lại trượt ra khỏi đường đua sau đó và trắng tay tại đây. Mike trong khi đó lại giữ được bình tình trở lại vị trí số 1, từ đó giành chiến thắng Austrian GP với khoảng cách hơn 2s với người xếp sau và cũng vươn lên dẫn đầu BXH cá nhân với 41 điểm. Simeon có podium đầu tiên tại MotoE với vị trí thứ 2 còn Smith có lần thứ 2 nằm trong top 3 trong 2 cuộc đua.

Moto3

Tay lái người Anh John McPhee giành pole thứ 2 trong năm 2019 nhưng cuộc đua Moto3 chưa bao giờ là dễ dàng với tất cả, nhất là trong điều kiện khó khăn như trên. Ở cuộc đua trước tại Brno, CH Séc, hai tay lái hiện đang dẫn đầu BXH là Aron Canet và Lorenzo Dalla Porta đều có kết quả phân hạng ngoài top 10 nhưng lại có được hai thứ hạng cao nhất ở cuộc đua chính.

Ở Red Bull Ring họ cũng có một ngày thứ 7 tồi tệ nhưng cuộc đua chính lại không diễn ra với kịch bản cũ. Sau cuộc đua chật vật, tay lái người Ý #48 chỉ có được hạng 6, trong khi Canet thậm chí cán đích thứ 10, dù vậy thành tích đó cũng giúp Dalla Porta tái chiếm hạng 1 trên BXH cá nhân với chỉ 1 điểm nhiều hơn (155 và 154).

Fenati trở lại đỉnh, VNE Sniper có chiến thắng 1-2

Fenati trở lại đỉnh, VNE Sniper có chiến thắng 1-2

Trong khi đó McPhee cùng 3 cái tên khác là Romano Fenati, Tony Arbolino và Celestino Vietti cạnh tranh cho chiến thắng và ba vị trí podium. Fenati với kinh nghiệm của mình đã sớm bứt lên tạo khoảng cách, để cho "đàn em" cạnh tranh quyết liệt với nhau phía sau.

Cuối cùng, sau 1 năm vướng vào scandal xấu xí ở Moto2, anh đã trở lại với chiến thắng thuyết phục. Bộ ba tay lái trẻ theo sau cán đích chỉ hơn kém nhau 0,023s với Arbolino "giật" được hạng 2, đem về chiến thắng 1-2 cho đội đua VNE Sniper. Còn McPhee cũng may mắn giành podium thứ 2 trong năm để lại sự tiếc nuối cho tay lái Sky VR46 Vietti.

Moto2

Alex Marquez thể hiện đẳng cấp dưới trời mưa để giành pole thứ 3 liên tiếp mùa này với khoảng cách lên đến hơn 2s với người nhanh thứ 2 Sam Lowes và gần 4s với Lorenzo Baldassarri thứ 3. Với lợi thế lơn như vậy cùng phong độ cao gần đây, không có gì ngăn cản tay lái #73 đến với chiến thắng.

Tuy nhiên trong chặng sân nhà của KTM và ngày sinh nhật của mình, Brad Binder đã có một cuộc đua xuất thần. Tay lái Nam Phi đã dẫn đầu từ khi xuất phát tới lúc về đích để có chiến thắng đầu tiên kể từ Australia tháng 10 năm ngoai và là món quà sinh nhật hoàn hảo cho anh.

Marquez vẫn có thêm 1 podium với hạng 2, và gia tăng khoảng cách trên BXH lên thành 43 điểm khi hai đối thủ chính Baldassarri và Thomas Luthi lần lượt chỉ về hạng 4 và 6. Jorge Navarro trở lại podium kể từ chặng Catalunya với vị trí thứ 3.

MotoGP

Ducati đã thống trị tại Red Bull Ring trong 3 năm qua với 3 chiến thắng cho 3 tay lái khác nhau nhưng nhà vô địch Marquez quyết tâm thay đổi điều đó vào năm 2019 này, khởi đầu bằng thêm 1 pole nữa tại Áo với thành tích kỷ lục mới 1 phút 23,027s, bỏ xa các vị trí tiếp theo hơn 0,4 giây. Tân binh Fabio Quartararo xuất phát thứ 2 khi chỉ nhỉnh hơn Andrea Dovizioso và Maverick Vinales đúng 0,06 giây.

Quartararo có thêm một cuộc đua ấn tượng và giành podium

Quartararo có thêm một cuộc đua ấn tượng và giành podium

Ngay từ khi xuất phát Dovi và Marquez đã bắt đầu cuộc chiến của mình để sớm giành lợi thế trước đối thủ. Tuy nhiên do quá quyết liệt nên ở khúc cua thứ 3, cả hai đã cua rộng và để Quartararo vươn lên dẫn đầu. Phía sau Jack Miller và Valentino Rossi bám sát ở vị trí thứ 4 và 5, tiếp sau là Vinales cùng Alex Rins.

Chạy dẫn đầu đoàn đua dường như tiếp thêm động lực cho tân binh của Yamaha khi anh duy trì thành công trong những vòng tiếp theo, dù vậy Quartararo cũng đã sớm phải “nhường lại sân khấu chính” cho Dovi và Marquez ở vòng 5.

Lúc này nhóm đầu hình thành với sự góp mặt của 5 chiếc xe, nhưng nó đã chỉ còn 4 khi Miller gặp tai nạn ở vòng 7. 3 vòng sau số xe chỉ còn 2 khi Quartararo và Rossi không thể theo kịp bộ đôi dẫn đầu nữa dù họ đang bước vào giai đoạn giữ lốp giữa cuộc đua. Cả hai bám rất sát nhau với khoảng cách xa nhất chạm tới là ở vòng 12 – 0,364 giây. Từ vòng 8 đến 18, chiếc xe #93 là người chạy trước còn Dovi bình tĩnh theo sau, để rồi vươn lên ở vòng 19.

Mọi chuyện chỉ thực sự nóng tong 3 vòng cuối cùng khi cả 2 bung hết sức để giải quyết cuộc đua. Vẫn là những pha cạnh tranh vượt mặt đã mắt và quen thuộc của hai đại kình địch mà người hâm mộ tại Red Bull Ring lại được chứng kiến trong cuộc đua năm nay.

Và một lần nữa, chiến thắng chỉ được quyết định ở khúc cua cuối cùng và Ducati tiếp tục bảo vệ được “pháo đài” nước Áo của mình khi Dovi lần thứ 2 đăng quang trong 3 năm gần nhất. Tay lái #04 có chiến thắng thứ 2 mùa giải và củng cố vững chắc vị trí thứ 2 trên BXH khi giờ đã hơn người đồng đội Danilo Petrucci tới 36 điểm (khoảng cách khi bước vào giai đoạn nghỉ hè là 6 điểm).

Marquez về thứ 2 và tiếp tục duy trì thành tích cán đích top 2 trong tất cả cuộc đua hoàn thành trong năm 2019 trong khi Quartararo có podium thứ 3 trong 5 chặng gần nhất, giúp anh vươn lên hạng 7 trên BXH cá nhân.

Bộ đôi của đội đua nhà máy Yamaha Rossi và Vinales về thứ 4 và 5, một thành tích có phần bất ngờ với chính những người trong cuộc. Hai tân binh của Ducati và KTM, và là đối thủ của nhau tại Moto2 năm ngoái, Francesco Bagnaia và Miguel Oliveira cùng có được thành tích tốt nhất tại MotoGP với lần lượt hạng 7 và 8 tại Red Bull Ring.

Chặng đua thứ 12 của năm 2019 sẽ diễn ra tại trường đua Silverstone, Anh trong gần 2 tuần nữa, từ ngày 23 đến 25/08 tới.

Kết quả chi tiết chặng đua Austrian GP 2019:

Đua xe MotoGP: Cú đúp cho siêu sao, bất bại trên “thánh địa bò húc” - 4

BXH cá nhân sau 11 chặng đua:

Đua xe MotoGP: Cú đúp cho siêu sao, bất bại trên “thánh địa bò húc” - 5

Đua xe MotoGP, Austrian GP: Thách thức đến từ “bò húc” ở độ cao 700m

MotoGP năm 2019 đã trở lại giai đoạn 2 với chặng đua đầu tiên tại Brno, CH Séc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
Đua xe MotoGP Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN