Thành không chỉ nghiện mà còn dụ dỗ cả vợ, để rồi 2 đứa con thơ phải chịu cảnh thiếu vắng tình thương.
Cơn giận ngùn ngụt lên đến đỉnh đầu khi Nin nhận ra kẻ tằng tựu với vợ mình lại chính là đồng nghiệp cũ.
Ba con người, ba số phận nhưng họ có một điểm chung là đã chiến đấu với chính mình để về với nẻo thiện.
Suốt 30 năm qua, Moong Thái Xuyên luôn hết lòng, hết sức trả nợ cuộc đời sau những bước chân lầm lạc.
Ngày trở về với gia đình mình, Xuyên bật khóc rưng rức khi thấy đứa con thơ quặt quẹo vì đói ăn, đói mặc.
Biến cố gia đình đã khiến Xuyên từ một thanh niên hiền lành, chất phác trở thành tướng cướp khét tiếng.
Đứa con trai lớn của Bình không may bị não bẩm sinh, hiện đang sống với bà Nội.
Chỉ vì một phút nông nổi mà Bình đã tự tước đi quyền được làm mẹ và tự do của chính bản thân mình.
Tháng 10/2013, Chủ tịch nước đã ký quyết định ân giảm cho Lê Ngọc Quân từ án tử hình xuống chung thân.
Hai lần ra tòa và phải đối diện với hình phạt cao nhất cũng là lúc Quân thấy được tình người tỏa sáng.
Cả nhà Quân không thể tin được đứa con hiền lành lại bị bệnh tim có thể làm việc động trời như thế.
Thanh đột ngột nói lời chia tay không rõ lý do, khiến Quân bất ngờ và vô cùng đau khổ.
Con dâu ông, vì nhận thức kém cỏi, đã tự mang lại kết cục bi thảm cho chính gia đình của mình.
Hình như Xơm sinh ra là để tủi thân, chẳng có gì tủi thân bằng bị ám ảnh mẹ vào tù bởi án giết cha.
Chai rượu lá ngón được Tiên ngâm để tự tử đã vô tình cướp đi mạng sống của 3 người đàn ông khỏe mạnh.
Với bản án chung thân cho tội Giết người, Tấn vẫn không ngừng nuôi hi vọng có... ngày về.
Bố bỏ nhà đi theo người đàn bà khác, Tấn lớn lên trong tình yêu thương chở che mẹ.
Không có bài viết ngày 27/02/2024
Chỉ trong 2 ngày đầu nghỉ lễ dịp 30-4 và 1-5, hàng vạn du khách đã đổ về bãi biển Sầm Sơn...
GÓP Ý GIAO DIỆN