Cái chết… đến từ tình yêu (Phần 3)

Sự kiện: Phía sau bản án

Hai lần ra hầu tòa và phải đối diện với hình phạt cao nhất cũng là hai lần Quân thấy được tình người tỏa sáng.

Quân thấm thía trước tình thương, mà gia đình dành cho mình, đồng thời quá bất ngờ, cảm động trước những giọt nước mắt của mẹ Thanh.

Càng cảm động bao nhiêu trước việc làm của mẹ Thanh, Quân càng ân hận bấy nhiêu về hành vi tội lỗi của mình. Những lúc trong tù nghĩ lại, Quân đều tự nhủ với mình hai chữ “giá như”.

Dẫu hành vi của Quân là nông nổi, bộc phát, nhưng đúng với bản chất hiền lành, thật thà như cây lứa thì Quân vẫn phải trả giá cho nó.

Những ngày bị giam tại trại giam Nghi Kim (Nghệ An) chờ xét xử là khoảng thời gian không ít lần Quân muốn cái chết đến thật nhanh để được giải thoát. Đúng là cuộc đời còn nhiều điều tốt đẹp, còn rất đáng sống. Gia đình Thanh dù mất con vẫn đứng ra xin giảm án cho mình, nhớ lại hàn động cao cả đó Quân đồng ý với mẹ và lại thấy muốn sống.

Còn nữa…

Mời độc giả đón xem phần cuối Phía sau bản án: Vượt qua thu hận vào lúc sáng sớm ngày mai, 02/11/2014.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Phía sau bản án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN