Xin một lần nữa được làm mẹ (Phần 2)

Sự kiện: Phía sau bản án

Đứa con trai lớn của Bình không may bị não bẩm sinh, hiện đang sống với bà Nội.

Tường rêu phong, mái ngói cũ, đó là ngôi nhà mà bà Nguyễn Thị Khoa, mẹ chồng phạm nhân Cao Thị Bình và đứa con trai tật nguyền của chị, cháu Lê Vạn Hùng đang ở.

Năm nay Hùng đã 7 tuổi, đáng lẽ ra ở độ tuổi này cháu đã có thể cắp sách đến trường, tập đọc tập viết, nhưng cậu bé này vẫn chỉ như một đứa trẻ lên 2.

Bà Khoa năm nay 63 tuổi, nhờ trời còn cho bà đôi tay, đôi chân nhanh nhẹn để bà có thể chăm lo cho đứa cháu tật nguyền, bất hạnh của mình.

Vì cuộc sống mưu sinh, anh Lê Vạn Vụ cũng chẳng còn cách nào khác, phải gửi con ở nhà cho bà nội, để ra thành phố làm thuê. Nhà chỉ có hai bà cháu nhưng chẳng bao giờ được ăn chung một nồi. Ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh của bà.

Còn nữa...

Sống trong những đau đớn day dứt ấy, liệu rằng người thân, cha mẹ có tha thứ cho Bình được không? Và liệu Bình có thể tha thứ cho tội lỗi của chính mình được hay không? Mời độc giả đón xem phần cuối Phía sau bản án: Xin một lần nữa được làm mẹ vào sáng sớm ngày mai, 05/12/2014.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Phía sau bản án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN