Chỉ 1 lần ra sân, Zubimendi vẫn được HLV Tây Ban Nha đánh giá giỏi thứ 2 thế giới

Pirlo ngồi ghế nóng tuyển Ý: Sứ mệnh vực dậy Azzurri

Pep Guardiola rời đi, Man City vẫn chọn kiên nhẫn thay vì “thay máu” như các ông lớn

Lực Nguyễn

Vì sao Pep Guardiola không nhận lời dẫn dắt đội tuyển Ý lúc này?

Pep Guardiola đã từ chối lời mời dẫn dắt đội tuyển Ý, dù Liên đoàn bóng đá nước này rất quyết tâm lôi kéo ông sau khi ghế HLV trưởng bị bỏ trống. Theo nguồn tin của ESPN, chiến lược gia người Catalunya giữ nguyên ý định nghỉ “ít nhất 1 năm” khỏi bóng đá sau khi chia tay Man City cuối mùa trước.

Quyết định xuất phát từ đời sống cá nhân

Nguồn tin thân cận với Guardiola khẳng định mọi cuộc trao đổi về việc ông lập tức tiếp quản tuyển Ý đều “không có cửa” vì ông muốn tạm dừng công việc huấn luyện. Sau 10 năm liên tiếp ở vị trí thuyền trưởng Man City, cựu HLV Barcelona và Bayern Munich muốn ưu tiên cho cuộc sống cá nhân, tạm rời xa áp lực đường biên và lịch thi đấu dày đặc.

Nghỉ ngơi nhưng không khép lại cánh cửa tuyển quốc gia

Dù từ chối Ý ở thời điểm hiện tại, Guardiola không đóng lại khả năng làm việc ở cấp độ đội tuyển trong tương lai. Nguồn tin cho biết khi trở lại, ông sẵn sàng cân nhắc môi trường bóng đá quốc gia, nhất là khi mùa hè vừa qua đã có tổng cộng 4 đội tuyển tiếp cận. Danh tính các đội không được xác nhận, nhưng trước đây Anh và Hà Lan từng được cho là rất quan tâm đến Guardiola.

Ý loay hoay tìm người thay thế

Trong lúc Guardiola tạm rời cuộc chơi, tuyển Ý vẫn phải gấp rút tìm HLV mới sau khi Gennaro Gattuso từ chức vì thất bại ở trận play-off World Cup trước Bosnia-Herzegovina hồi tháng 4. Tân giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini tiết lộ Liên đoàn bóng đá Ý cũng đã liên hệ với Carlo Ancelotti, người đang dẫn dắt tuyển Brazil theo hợp đồng đến năm 2030. Bên cạnh đó, các cái tên như Roberto Mancini, Andrea Pirlo và Antonio Conte cũng được nhắc đến cho chiếc ghế nóng Azzurri.

0
1,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tien Tai

Vị trí đặc biệt dù ít được ra sân

Martin Zubimendi chỉ có đúng 1 lần xuất hiện tại World Cup 2026. Tiền vệ của Arsenal vào sân thay Rodri ở phút 99, trong hiệp phụ thứ nhất của trận chung kết gặp Argentina. Dù không có nhiều thời gian thể hiện, Luis de la Fuente vẫn xem anh là một thành viên quan trọng của tập thể Tây Ban Nha giành chức vô địch thế giới.

Đây cũng là trận đấu đầu tiên của Zubimendi tại một kỳ World Cup. Trước đó, anh phải chờ đợi trên ghế dự bị trong suốt hành trình của Tây Ban Nha vì Rodri luôn là lựa chọn hàng đầu ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Khi cơ hội xuất hiện trong trận đấu quan trọng nhất, Zubimendi được tung vào sân để giúp đội nhà duy trì sự chắc chắn ở khu trung tuyến và bảo vệ thế trận trong hiệp phụ.

Được xếp ngay sau Rodri

Trong thời gian diễn ra World Cup 2026, De la Fuente từng bảo vệ Rodri trước những hoài nghi và khẳng định đội trưởng Tây Ban Nha là tiền vệ phòng ngự hay nhất thế giới. Ngay sau đó, ông nhắc đến Zubimendi và đánh giá cầu thủ của Arsenal là người giỏi thứ 2 thế giới ở vị trí này.

Nhận xét ấy cho thấy niềm tin rất lớn mà De la Fuente dành cho Zubimendi, dù anh không được sử dụng thường xuyên tại giải đấu. Đây không phải sự đánh giá dựa trên riêng số phút thi đấu ở World Cup, mà còn đến từ quá trình làm việc lâu dài giữa cầu thủ và ban huấn luyện đội tuyển.

Zubimendi từng đóng vai trò quan trọng trong màu áo Tây Ban Nha trước World Cup 2026. Anh cũng đã chứng minh khả năng thay thế Rodri trong những thời điểm cần thiết, nổi bật là khi vào sân ở trận chung kết Euro 2024 và góp phần giúp Tây Ban Nha đánh bại Anh để giành chức vô địch.

Giá trị không chỉ nằm ở số phút

Việc chỉ thi đấu 1 trận tại World Cup 2026 không đồng nghĩa vai trò của Zubimendi bị xem nhẹ. Mikel Merino từng tiết lộ người đồng đội không hài lòng khi phải ngồi ngoài, điều bình thường với bất kỳ cầu thủ nào, nhưng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, tập luyện nghiêm túc và sẵn sàng khi được yêu cầu.

Sự kiên nhẫn ấy cuối cùng được đền đáp trong trận chung kết. Zubimendi cùng Eric Garcia được tung vào sân ở phút 99 và trở thành 2 cầu thủ hiếm hoi có trận ra mắt World Cup ngay tại trận đấu tranh chức vô địch. Tây Ban Nha sau đó thắng Argentina 1-0 nhờ bàn thắng của Ferran Torres ở phút 106.

Niềm tin cho chặng đường phía trước

Zubimendi gia nhập Arsenal từ Real Sociedad vào tháng 7/2025, không phải mùa hè 2026. Anh đã trải qua mùa giải đầu tiên tại Anh và góp mặt trong đội hình giúp Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2025/26. Vì vậy, chức vô địch thế giới tiếp tục đánh dấu một bước tiến đáng chú ý trong sự nghiệp của tiền vệ 27 tuổi.

World Cup 2026 không phải giải đấu mà Zubimendi được thi đấu thường xuyên, nhưng đánh giá của De la Fuente cho thấy vị trí của anh trong đội tuyển vẫn rất vững chắc. Khi Rodri còn là lựa chọn số 1, Zubimendi được xem là phương án chất lượng ngay phía sau, sẵn sàng đảm nhiệm vai trò kiểm soát khu trung tuyến mỗi khi đội tuyển cần đến.

Xem thêm
0
432 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Một ngoại lệ trong bóng đá hiện đại

Trong bối cảnh nhiều đội bóng lớn liên tục thay huấn luyện viên, Manchester City lựa chọn con đường ổn định hơn. Kể từ khi Roberto Mancini được bổ nhiệm vào cuối năm 2009, đội bóng chỉ làm việc với 3 huấn luyện viên chính thức là Mancini, Manuel Pellegrini và Pep Guardiola. Sự gắn bó lâu dài ấy tạo nên hình ảnh một câu lạc bộ kiên nhẫn với kế hoạch đã lựa chọn, thay vì lập tức thay đổi mỗi khi kết quả không đáp ứng kỳ vọng.

Cách tính này cũng chính là điều Enzo Maresca nhấn mạnh trong buổi ra mắt. Ông cho rằng việc Manchester City chỉ có 3 huấn luyện viên trong khoảng 17 năm là điều hiếm thấy trong bóng đá hiện đại, đồng thời phản ánh mức độ ổn định trong cấu trúc quản lý của câu lạc bộ.

Thay đổi đầu tiên sau 1 thập kỷ

Việc Guardiola rời Manchester City vào mùa hè 2026 đánh dấu lần đầu tiên sau 10 năm đội chủ sân Etihad phải tìm người mới cho vị trí huấn luyện viên trưởng. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đến câu lạc bộ vào tháng 7/2016 và khép lại nhiệm kỳ sau 1 thập kỷ thành công.

Manchester City sau đó bổ nhiệm Maresca vào ngày 29/6/2026. Huấn luyện viên người Italy ký hợp đồng có thời hạn 3 năm, kéo dài đến mùa hè 2029. Đây là lựa chọn đáng chú ý bởi ông chưa có nhiều năm liên tục dẫn dắt ở đẳng cấp cao như một số ứng viên giàu kinh nghiệm khác.

Maresca trong chiến lược ổn định

Kinh nghiệm làm huấn luyện viên trưởng của Maresca bắt đầu với khoảng 6 tháng tại Parma, nơi ông dẫn dắt đội bóng trong 14 trận. Sau đó, ông làm việc 1 mùa tại Leicester City và giúp câu lạc bộ vô địch giải hạng nhất Anh, qua đó trở lại Ngoại hạng Anh.

Maresca tiếp tục có 18 tháng tại Chelsea, giành UEFA Conference League và FIFA Club World Cup trước khi rời đội bóng vào đầu năm 2026. Dù thời gian ở mỗi câu lạc bộ chưa dài, những thành tích này cho thấy ông không phải lựa chọn thiếu kinh nghiệm hoặc chưa từng chịu sức ép tại môi trường bóng đá lớn.

Maresca tin tưởng vào công việc mới một phần vì lịch sử ổn định của Manchester City. Ông hiểu rõ bộ máy câu lạc bộ sau những giai đoạn từng dẫn dắt đội trẻ và làm trợ lý cho Guardiola. Theo Maresca, việc đội bóng trao đủ thời gian cho huấn luyện viên là cơ sở để ông tin mình có thể xây dựng một kế hoạch lâu dài nếu đáp ứng được yêu cầu chuyên môn.

Tiếp nối, không phá vỡ quỹ đạo

Trong cách nhìn của Maresca, Manchester City không cần một cuộc thay đổi hoàn toàn sau khi Guardiola ra đi. Nhiệm vụ của ông là tiếp nối nền tảng được duy trì và phát triển qua các thời Mancini, Pellegrini và Guardiola, đồng thời bổ sung những điều chỉnh phù hợp với đội hình hiện tại.

Maresca không muốn trở thành bản sao của người tiền nhiệm, nhưng ông cũng không có ý định phá bỏ những giá trị đã giúp Manchester City thành công. Sự ổn định trong cấu trúc câu lạc bộ vì thế trở thành điểm tựa quan trọng, giúp ông tin rằng mình sẽ có thời gian triển khai phương pháp riêng thay vì bị cuốn vào vòng xoáy thay huấn luyện viên thường thấy ở nhiều đội bóng lớn.

Xem thêm
0
311 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Xhaka tự chốt tương lai của mình

Granit Xhaka đã đưa ra quyết định rõ ràng về tương lai: tiếp tục ở lại Sunderland. Huấn luyện viên Régis Le Bris xác nhận câu chuyện chuyển nhượng liên quan đến Chelsea đã khép lại sau khi tiền vệ người Thụy Sĩ bày tỏ mong muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng hiện tại.

Theo Le Bris, Xhaka yêu Sunderland, muốn ở lại và tiếp tục xây dựng chặng đường phía trước tại đây. Chiến lược gia người Pháp cũng xem anh là một đội trưởng, một thủ lĩnh có ảnh hưởng lớn trong phòng thay đồ và giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với kế hoạch của câu lạc bộ.

Vai trò trụ cột trong mùa giải thành công

Mùa trước, Xhaka ra sân 34 trận và ghi 1 bàn tại Ngoại hạng Anh, góp phần quan trọng giúp Sunderland kết thúc ở vị trí thứ 7 và giành quyền tham dự Europa League. Đây là thành tích vượt xa những dự đoán dành cho đội bóng trong mùa giải đầu tiên trở lại hạng đấu cao nhất nước Anh.

Tầm ảnh hưởng của Xhaka không chỉ nằm ở số trận hay số bàn thắng. Kinh nghiệm, khả năng điều tiết nhịp độ và tiếng nói của anh trong phòng thay đồ trở thành điểm tựa cho một đội hình có nhiều cầu thủ trẻ. Chính Le Bris cũng nhấn mạnh vai trò thủ lĩnh của tiền vệ người Thụy Sĩ khi giải thích lý do Sunderland không muốn để anh ra đi.

Lời mời gọi từ Chelsea và Xabi Alonso

Sức hút của Xhaka vẫn rất lớn dù anh đã bước sang tuổi 33. Chelsea dưới thời Xabi Alonso đã gửi đề nghị trị giá 8 triệu bảng với mong muốn đưa anh tới sân Stamford Bridge. Tuy nhiên, Sunderland nhanh chóng từ chối và khẳng định không muốn tiếp tục đàm phán.

Alonso từng làm việc với Xhaka tại Bayer Leverkusen trong giai đoạn 2023–2025. Hai người cùng giành 3 danh hiệu trong nước, gồm Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức và Siêu cúp Đức. Dấu ấn lớn nhất là chức vô địch Bundesliga mùa 2023/24 với thành tích bất bại.

Mối quan hệ cũ khiến Alonso muốn tái hợp với Xhaka tại Chelsea. Dù vậy, mong muốn ở lại của cầu thủ cùng lập trường cứng rắn từ Sunderland đã khiến thương vụ không thể tiến triển. Le Bris tuyên bố vấn đề này đã khép lại và Xhaka tiếp tục nằm trong kế hoạch của đội bóng.

Hành trình dài ở Ngoại hạng Anh

Mùa 2026/27 sẽ là mùa giải thứ 9 của Xhaka tại Ngoại hạng Anh. Trước khi khoác áo Sunderland, anh từng thi đấu cho Arsenal từ năm 2016 đến 2023, sau đó chuyển sang Bayer Leverkusen rồi trở lại Anh vào mùa hè 2025. Sunderland ký hợp đồng 3 năm với anh, có thời hạn đến tháng 6/2028.

Quyết định ở lại cho thấy Xhaka vẫn tin tưởng vào kế hoạch phát triển của Sunderland. Thay vì tái hợp với Alonso tại Chelsea, anh lựa chọn tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong đội hình đã trao cho mình trách nhiệm thủ lĩnh và cơ hội thi đấu tại Europa League.

Xem thêm
0
206 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Lời xin lỗi bị bác bỏ

Dani Olmo công khai từ chối lời xin lỗi của trợ lý huấn luyện viên đội tuyển Argentina Roberto Ayala sau vụ va chạm ở trận chung kết World Cup 2026. Tiền vệ Tây Ban Nha cho rằng một người vừa xin lỗi, vừa tìm cách biện minh cho hành động của mình thì không thể được xem là thực sự hối lỗi.

Olmo còn cáo buộc Ayala không nói đúng sự thật khi giải thích nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Cầu thủ thuộc biên chế Barcelona khẳng định anh không nói bất cứ điều gì với Ayala, vì vậy không chấp nhận lập luận rằng hành động của cựu trung vệ Argentina xuất phát từ một lời khiêu khích phía mình.

Hai cách nhìn về cùng một hành động

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Esports Migdia của Valencia Capital Radio, Ayala thừa nhận cảm thấy hối tiếc và cho rằng với vị trí của mình trong ban huấn luyện, ông không được phép để cảm xúc chi phối hành vi.

Tuy nhiên, Ayala không thừa nhận đã đấm Olmo. Ông mô tả tình huống đó giống một cú đẩy mạnh hơn là một cú đấm và cho rằng sự việc bị truyền thông mô tả nghiêm trọng hơn diễn biến thực tế. Cựu tuyển thủ Argentina vẫn giữ lập luận rằng mình phản ứng sau một lời nói từ phía Olmo, đồng thời cho biết sẽ trực tiếp xin lỗi nếu có cơ hội gặp lại cầu thủ Tây Ban Nha.

Chính sự biện minh này khiến Olmo không chấp nhận lời xin lỗi. Anh cho rằng nếu Ayala thực sự hối tiếc, ông cần thừa nhận đầy đủ trách nhiệm thay vì tiếp tục đưa ra một nguyên nhân mà tiền vệ Tây Ban Nha khẳng định chưa từng xảy ra.

Trách nhiệm trước trẻ em và người hâm mộ

Olmo nhấn mạnh điều anh quan tâm không chỉ là bản thân vụ va chạm, mà còn là hình ảnh các cầu thủ thể hiện trước con cái, gia đình và người hâm mộ. Theo tiền vệ này, những người làm bóng đá chuyên nghiệp được xem là tấm gương cho trẻ em và các thế hệ tiếp theo, vì vậy phải ý thức rõ trách nhiệm trong từng hành động.

Anh muốn gia đình và người hâm mộ tự hào về cách Tây Ban Nha thi đấu, cách đội tuyển giành chiến thắng và đặc biệt là thái độ của các cầu thủ trên sân. Với Olmo, sự khiêm tốn, trung thực và phẩm giá phải được giữ gìn ngay cả trong những thời điểm căng thẳng nhất.

Bối cảnh căng thẳng sau trận chung kết

Va chạm giữa Ayala và Olmo xảy ra giữa cảnh hỗn loạn sau tiếng còi mãn cuộc ngày 19/7. Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau hiệp phụ để vô địch World Cup 2026, nhưng lễ ăn mừng nhanh chóng bị phủ bóng bởi những cuộc xô xát giữa cầu thủ và thành viên ban huấn luyện 2 đội.

Nhiều hình ảnh gây tranh cãi liên quan đến Leandro Paredes, Roberto Ayala và Nahuel Molina. Ayala bị ghi lại cảnh va chạm với Olmo, trong khi một số cầu thủ Argentina cũng đối đầu với Gavi, Eric Garcia và Rodri trong lúc phía Tây Ban Nha tràn xuống sân ăn mừng.

FIFA đã mở cuộc điều tra kỷ luật về những sự việc xảy ra sau trận chung kết. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cơ quan quản lý bóng đá thế giới chưa công bố kết luận hoặc án phạt chính thức dành cho các cá nhân liên quan.

Xem thêm
0
154 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Từ mạng xã hội đến làn sóng nghi ngờ

Sau trận chung kết World Cup 2026, nơi Argentina thua Tây Ban Nha 0-1 sau hiệp phụ, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt lời buộc tội và suy diễn thiếu căn cứ. Việc Lionel Messi sút bóng ra ngoài trong lúc khởi động bị diễn giải thành một dấu hiệu bất thường. Đoạn video anh kêu gọi đồng đội bình tĩnh trước khi bước ra sân cũng bị đặt trong những câu chuyện không có bằng chứng.

Một số người còn cho rằng Argentina không tấn công, các cầu thủ không chạy hết sức, Enzo Fernández cố tình để bị truất quyền thi đấu hoặc những trường hợp chấn thương trong đội hình có điều gì đó đáng ngờ. Trong bối cảnh ấy, Diego Latorre, cựu cầu thủ đội tuyển Argentina và hiện là chuyên gia phân tích bóng đá, đã lên tiếng phản bác.

Lời phê phán nhắm vào cách chấp nhận thất bại

Thông qua một đoạn video đăng trên phần tin của tài khoản Instagram cá nhân, Latorre cho rằng những suy diễn quanh trận chung kết đã vượt quá giới hạn. Ông lần lượt nhắc lại các lời đồn về Messi, khả năng tấn công của Argentina, thái độ thi đấu của các cầu thủ, thẻ đỏ của Enzo Fernández và tình trạng chấn thương trong đội.

Latorre không phân tích riêng từng giả thuyết, bởi theo ông, tất cả đều không có cơ sở. Cựu tiền vệ này cho rằng việc dựng nên những câu chuyện bên ngoài chuyên môn chỉ phản ánh tâm lý không muốn thừa nhận đối thủ đã chơi tốt hơn.

Ông gọi đó là biểu hiện của việc không biết chấp nhận thất bại, bởi những gì xảy ra đều có thể được giải thích bằng diễn biến thông thường của một trận bóng đá. Theo Latorre, dựa vào các chi tiết rời rạc để tạo ra thuyết âm mưu chỉ khiến người hâm mộ xa rời thực tế trên sân.

Trận đấu dưới góc nhìn chuyên môn

Latorre khẳng định Tây Ban Nha là đội chơi tốt hơn. Đội bóng của Luis de la Fuente kiểm soát thế trận, gây sức ép liên tục và tạo ra số cơ hội vượt trội. Tây Ban Nha thực hiện 20 lần dứt điểm đầu tiên của trận đấu trước khi Argentina có pha kết thúc đầu tiên trong hiệp phụ.

Thủ môn Emiliano Martínez phải thực hiện 12 pha cứu thua, một kỷ lục trong lịch sử các trận chung kết World Cup, để giúp Argentina duy trì tỷ số hòa trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, Enzo Fernández bị truất quyền thi đấu vào cuối thời gian thi đấu chính thức, khiến Argentina phải bước vào hiệp phụ với 10 người.

Phút 106, Ferran Torres ghi bàn thắng duy nhất, giúp Tây Ban Nha giành chức vô địch thế giới lần thứ 2. Theo Latorre, Argentina đã chiến đấu bằng tinh thần và nỗ lực, nhưng chỉ quyết tâm là chưa đủ khi đối thủ vượt trội về khả năng chơi bóng.

Khi thất bại bị che khuất bởi thuyết âm mưu

Thông điệp của Latorre hướng thẳng vào bầu không khí sau trận chung kết. Thay vì phân tích cách Tây Ban Nha áp đặt thế trận, lý do Argentina gần như không thể tổ chức tấn công hay những hạn chế về thể lực, nhiều người lại tập trung vào các giả thuyết bên lề.

Latorre cho rằng Tây Ban Nha không chỉ chơi tốt hơn Argentina mà còn thể hiện thứ bóng đá thuyết phục nhất giải đấu. Bởi vậy, thừa nhận đối thủ xứng đáng vô địch là cách nhìn lành mạnh hơn so với phủ nhận kết quả bằng những cáo buộc không có chứng cứ.

Trong mắt cựu tuyển thủ Argentina, thất bại ở chung kết World Cup 2026 cần được nhìn nhận qua lối chơi và những gì diễn ra trên sân. Tây Ban Nha chơi hay hơn, ghi bàn quyết định và lên ngôi xứng đáng. Những câu chuyện được thêu dệt sau tiếng còi mãn cuộc không thể thay đổi thực tế ấy.

Xem thêm
0
375 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật