Lisandro Martinez, trung vệ 28 tuổi người Argentina, vừa có buổi tập đầu tiên cùng toàn đội tại Carrington sau thời gian dài vắng mặt vì chấn thương. Lần gần nhất anh xuất hiện là vào tháng 2, khi phải rời sân trên cáng trong trận thua Crystal Palace, khiến nhiều người lo ngại anh sẽ phải nghỉ hết mùa giải. HLV Ruben Amorim chia sẻ: “Cậu ấy đang cảm thấy ổn. Đầu gối phản ứng rất tích cực, nên tôi không muốn hứa trước về thời điểm chính xác. Tất cả phụ thuộc vào nhịp độ và cảm giác của Licha.”
Dù trận gặp Nottingham Forest cuối tuần này vẫn quá sớm, khả năng Martinez góp mặt khi Man United làm khách trước Tottenham tuần tới là hoàn toàn có thể. Sự trở lại của “Gã đồ tể” là tín hiệu tích cực sau hơn một năm liên tục vật lộn với chấn thương, từ gãy xương bàn chân đến chấn thương đầu gối.
Trong thời gian Martinez vắng mặt, Luke Shaw được tin tưởng ở vị trí trung vệ lệch trái nhưng cũng không tránh khỏi những vấn đề về thể lực. Sự tái xuất của Martinez không chỉ củng cố hàng thủ mà còn mang lại động lực lớn cho Man United ở giai đoạn quyết định của mùa giải.