Bị Serie A "bắt bài", McTominay hết đường cựa quậy

Thua 0-3, CĐV bỏ về, Postecoglou bị sa thải chóng vánh: Cơn đại hỗn loạn chưa từng thấy ở Nottingham Forest

Frenkie de Jong: “Messi khen tôi, nhưng theo cách rất… Messi”

Hóng VAR

Rực sáng ở U20 World Cup, thần đồng bóng đá Mexico lọt vào mắt xanh của Real Madrid

Theo AS, Real Madrid đang theo dõi sát sao Gilberto Mora — tài năng trẻ 17 tuổi người Mexico, ngôi sao sáng nhất của U20 World Cup 2025.

Mora gây ấn tượng mạnh trong màu áo U20 Mexico nhờ khả năng xử lý bóng tinh tế, tốc độ bứt phá và tư duy chiến thuật chững chạc hiếm có ở tuổi 17. Anh được xem là “viên ngọc quý” tiếp theo của bóng đá Mexico, được nhiều CLB châu Âu chú ý, trong đó Real Madrid là đội theo dõi sát nhất.

Nguồn tin cho biết, nếu Mora tiếp tục thể hiện ấn tượng tại World Cup 2026, Real sẽ chính thức hành động để giành chữ ký của cầu thủ này.

Đây được xem là một phần trong chiến lược “trẻ hóa Galácticos” mà HLV Xabi Alonso và Chủ tịch Florentino Pérez đang hướng tới – tìm kiếm những viên ngọc 10x để xây dựng thế hệ Real Madrid tiếp theo.

0
259 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Vũ Dân

CLB Nottingham Forest đã chính thức xác nhận việc chấm dứt hợp đồng với HLV Ange Postecoglou ngay sau thất bại 0–3 trước Chelsea trên sân nhà, trận đấu được xem là “giọt nước tràn ly” sau chuỗi phong độ nghèo nàn. Trong thông báo ngắn gọn, đội bóng viết: “Sau hàng loạt kết quả và màn trình diễn không đạt kỳ vọng, CLB xác nhận đã chấm dứt nhiệm vụ của Ange Postecoglou với hiệu lực tức thời.”

Quyết định được đưa ra chỉ 21 phút sau tiếng còi mãn cuộc, thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn từ ban lãnh đạo. Từ khi tiếp quản đội bóng, Postecoglou đã dẫn dắt 8 trận nhưng không giành nổi chiến thắng nào — hòa 2 và thua 6.

Thất bại trước Chelsea không chỉ làm bộc lộ những điểm yếu chiến thuật, mà còn phơi bày tinh thần rệu rã trong phòng thay đồ. Dù triết lý tấn công của ông từng được kỳ vọng, nhưng tại Premier League, sự thực dụng đôi khi là điều sống còn.

Nhà cầm quân người Úc lên thay Nuno Espírito Santo sau khi HLV người Bồ Đào Nha bị ông chủ Evangelos Marinakis sa thải, được cho là do bất đồng với Edu, Trưởng bộ phận bóng đá toàn cầu của Forest.

Triều đại của Ange Postecoglou tại Nottingham Forest đã khép lại một cách chóng vánh. Postecoglou bị sa thải bởi hai CLB Premier League trong vòng bốn tháng.

Trước đó, ông bị Tottenham Hotspur miễn nhiệm sau khi dẫn dắt đội vô địch Europa League — danh hiệu đầu tiên của Gà trống sau 17 năm.

Postecoglou rời Forest khi đội đứng thứ 17, ngay trên khu vực xuống hạng của Premier League.

Xem thêm
2
5,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Tháng 5: Vô địch Europa League  — tạo nên lịch sử khi mang cúp về phòng truyền thống rỗng tuếch của Tottenham

Tháng 6: Vẫn bị Tottenham....đuổi việc, vì đội… suýt xuống hạng 😭

Tháng 9: Cập bến Nottingham Forest, tưởng đâu là chương mới.

Tháng 10: 39 ngày sau, thua Chelsea 0-3, trải qua 8 trận không thắng và lại ra đường.


Trong 5 tháng mà ông từ "Vua Châu Âu" thành "Vua sa thải" được thì cũng tài, khó vậy mà cũng làm được, quá là nể Ange luôn! 🤣

Xem thêm
2
1,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

HLV Pep Guardiola mới đây đã dành những lời khen đặc biệt cho Julián Álvarez, người từng là học trò cũ của ông tại Manchester City và hiện đang thi đấu rực sáng trong màu áo Atletico Madrid. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thừa nhận ông rất tự hào về sự trưởng thành của tiền đạo người Argentina, đồng thời không giấu nổi chút tiếc nuối.

“Julián Álvarez là cầu thủ đẳng cấp hàng đầu. Cậu ấy đang khoác áo một trong những CLB mạnh nhất thế giới, chơi dưới sự dẫn dắt của một HLV hàng đầu, cùng những đồng đội tuyệt vời và đang thể hiện phong độ khó tin,” Pep chia sẻ.

“Có lẽ tôi cũng rất muốn giữ cậu ấy… nhưng tôi hiểu lý do vì sao Julián quyết định ra đi.”

Álvarez rời Man City để tìm kiếm suất đá chính thường xuyên hơn sau hai mùa giải phải luân phiên với Erling Haaland. Tại Atletico, anh nhanh chóng trở thành ngòi nổ chủ lực trong hệ thống của Diego Simeone, khẳng định vị thế của một nhà vô địch World Cup đích thực.

Xem thêm
0
969 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Xuân Hoàn

Hiệp 1 lép vế, hiệp 2 bùng nổ – Chelsea cho thấy dấu ấn chiến thuật rõ rệt dưới thời Enzo Maresca. Ba bàn thắng trong hơn 30 phút đầu hiệp hai giúp “The Blues” đè bẹp Nottingham Forest ngay tại City Ground, khép lại trận đấu bằng màn trình diễn mang đậm phong cách của một đội bóng lớn.

Hiệp 1: Chelsea bế tắc, Forest hừng hực khí thế

Nottingham Forest nhập cuộc chủ động hơn dự kiến. Với sơ đồ 3-5-2 và cặp tấn công Gibbs-White – Awoniyi di chuyển liên tục, đội chủ nhà pressing mạnh, khiến Chelsea gặp khó trong khâu luân chuyển bóng. Phút 19 và 20, Forest có hai cơ hội liên tiếp từ Gibbs-White, nhưng cú sút đều chệch cột trong gang tấc.

Chelsea, trong khi đó, phải đợi đến phút 30 mới tung được cú dứt điểm đầu tiên. Tuyến giữa với Lavia và Andrey Santos xử lý chậm, khiến nhịp tấn công bị ngắt quãng. Cuối hiệp, Santos bỏ lỡ hai cơ hội khá ngon ăn – một cú móc bóng vọt xà và một cú sút chéo góc đi chệch cột – khép lại 45 phút đầu tiên đầy bế tắc.

Hiệp 2: Maresca điều chỉnh và cơn mưa bàn thắng ập xuống

Ngay sau giờ nghỉ, Maresca tung cùng lúc ba sự thay đổi: Marc Guiu, Caicedo và Pedro Neto vào sân. Những điều chỉnh này lập tức mang lại luồng sinh khí mới. Chelsea kiểm soát khu trung tuyến, đẩy lùi Forest về phần sân nhà và chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng chỉ sau vài phút.

Phút 49, Josh Acheampong đánh đầu mở tỷ số từ pha tạt bóng rất đẹp của Pedro Neto . Ba phút sau, Pedro Neto nâng tỷ số lên 2–0 bằng cú sút phạt hiểm hóc, thủ môn Matz Sels không kịp phản xạ. Phút 84, Reece James ấn định chiến thắng 3–0 bằng cú vô-lê quyết đoán sau tình huống phạt góc.

Forest cố gắng vùng lên với vài pha dứt điểm của Milenkovic và Sangaré, nhưng đều bị thủ thành Robert Sánchez cản phá xuất sắc. Đội chủ nhà xuống tinh thần nhanh chóng, trong khi Chelsea duy trì thế chủ động dù mất Malo Gusto vì thẻ đỏ ở phút 87.

“Bàn tay Maresca” thay đổi tất cả

Nếu hiệp 1 là hình ảnh Chelsea mờ nhạt, thiếu gắn kết, thì hiệp 2 cho thấy đội bóng này đang được định hình rõ ràng dưới bàn tay của Maresca.

Thay người chính xác, cải thiện trung tuyến và tốc độ chuyển trạng thái.

Tận dụng bóng chết hiệu quả, điều mà Chelsea trước đây thường yếu.

Giữ kỷ luật chiến thuật sau khi dẫn trước – điểm cộng lớn so với các mùa trước.

Ba bàn thắng, không bàn thua, và sự lột xác hoàn toàn sau giờ nghỉ là minh chứng rõ ràng nhất cho năng lực điều chỉnh trong trận đấu của Maresca .

Chelsea không chỉ thắng 3–0, mà còn cho thấy họ đang trưởng thành trong cách phản ứng với khó khăn. 

Xem thêm
1
1,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Trung Thắng

Trận đấu trên sân Etihad lại thêm một lần chứng minh, Manchester City giờ đây là đội bóng của riêng Erling Haaland. Khi cả tập thể chơi thiếu đột biến, tiền đạo người Na Uy vẫn biết cách định đoạt kết cục bằng hai pha lập công lạnh lùng, mang về chiến thắng 2–0 trước Everton – dù anh bỏ lỡ không ít cơ hội mười mươi.

Hiệp 1: City ép sân nhưng bế tắc

Man City nhập cuộc đầy chủ động, kiểm soát bóng vượt trội và dồn ép Everton ngay từ đầu.

Phút 15, Savinho có cơ hội rõ ràng nhất sau đường chọc khe của Matheus Nunes, nhưng cú sút góc hẹp bị Jordan Pickford khép góc kịp thời. Ngay sau đó, Nunes thử vận may bằng cú đá xa chệch cột.

Tuy nhiên, Everton không chỉ biết chịu trận. Phút 14, Beto đệm bóng cận thành ra ngoài trong gang tấc, rồi phút 41, Iliman Ndiaye buộc Gianluigi Donnarumma phải bay người cứu thua. Những pha phản công sắc bén ấy khiến khung thành City chao đảo.

City tạo ra hàng loạt cơ hội từ các tình huống phạt góc và tạt bóng của Phil Foden cùng Doku, nhưng thiếu độ chính xác ở khâu dứt điểm. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0–0, trong sự thất vọng thấy rõ của Pep Guardiola.

Hiệp 2: Haaland lên tiếng, định đoạt trận đấu

Sau giờ nghỉ, City tiếp tục duy trì thế trận một chiều, và khi hàng công chưa tìm được lối ra, Erling Haaland đã làm phần việc quen thuộc – ghi bàn.

Phút 58: Từ quả tạt chuẩn xác của Nico O’Reilly, Haaland bật cao đánh đầu tung lưới Pickford, mở tỷ số 1–0.

Phút 63: Chỉ 5 phút sau, lại là Haaland xuất hiện đúng chỗ, đệm bóng chân trái vào lưới trống sau pha căng ngang của Savinho, nhân đôi cách biệt cho City.

Đó là hai trong bốn cơ hội mà tiền đạo người Na Uy có được trong cả trận. Anh bỏ lỡ hai pha ngon ăn khác ở phút bù giờ – một cú sút bị chắn, một cú bị Pickford cản phá – nhưng hiệu suất 50% vẫn là con số đáng nể.

Phần còn lại, City chủ động giảm nhịp, kiểm soát bóng chắc chắn, còn Everton gần như bất lực trong việc tạo ra đột biến. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2–0 cho đội chủ nhà.

Haaland – “người gánh” Man City

Ở thời điểm này, có thể nói City đang sống bằng hơi thở của Haaland. Khi các mũi công như Foden, Doku  vẫn thiếu sự sắc sảo, tiền đạo người Na Uy tiếp tục đóng vai “máy ghi bàn” đúng nghĩa – cứ có cơ hội là trừng phạt đối thủ.

4 cơ hội – 2 bàn thắng – hiệu suất của một sát thủ đẳng cấp. Mỗi lần anh ghi bàn, City lại có điểm.

Không quá khi nói rằng, Man City hiện tại là đội bóng của một người: Erling Haaland.

Xem thêm
1
540 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật