Khi bàn thắng thứ ba của Chelsea được ghi, bầu không khí trên sân City Ground trở nên ngột ngạt. Dòng người rời khán đài từ lác đác biến thành một làn sóng thất vọng. Một vài tiếng la ó vang lên, một CĐV đấm vào biển quảng cáo, vài người khác quay về phía khu kỹ thuật và hét lớn: “Đồ lừa đảo!”.
Chưa đầy 20 phút sau tiếng còi mãn cuộc, Nottingham Forest phát đi thông báo ngắn gọn: Ange Postecoglou bị sa thải, kết thúc triều đại kéo dài đúng 39 ngày – trở thành nhiệm kỳ HLV ngắn thứ hai trong lịch sử Premier League.
Forest giờ đây đang tìm kiếm HLV thứ ba chỉ trong mùa giải 2025/26, khi tháng Mười mới đi được nửa chặng. Trong khi người hâm mộ giận dữ hướng mũi dùi vào Postecoglou, câu hỏi lớn nhất vẫn là:
“Làm sao đội bóng này lại rơi vào vòng xoáy hỗn loạn nhanh đến thế?”