Hàng tiền vệ hóa "tử huyệt", MU sẽ nổ "siêu bom tấn" nào để trở lại với ngai vàng Premier League?

Thần đồng Arsenal tăng giá tới 350% chỉ sau 10 tháng

HLV Shin Tae-yong lại mất việc sau chuỗi thành tích bết bát quê nhà

Xuân Nam

Hiện tượng tuổi 18 ở Bernabéu
Franco Mastantuono đang trở thành câu chuyện thú vị nhất tại Real Madrid mùa này. Ở tuổi 18, anh không chỉ được trao cơ hội ra mắt đội một mà còn nhanh chóng chiếm lấy suất đá chính – điều hiếm hoi từng xảy ra trong lịch sử “Los Blancos”. Sự tiến bộ thần tốc của Mastantuono khiến giới chuyên môn phải nhìn lại, khi một cầu thủ trẻ có thể hòa nhập ngay với guồng quay khốc liệt của đội bóng giàu thành tích bậc nhất thế giới.

Phá vỡ quy luật khắc nghiệt tại Real
Trong khi những tài năng Nam Mỹ khác như Vinicius, Rodrygo hay Arda Güler phải trải qua giai đoạn thích nghi dài, Mastantuono gần như “vào guồng” ngay lập tức. Sáu trận đá chính ở tám vòng La Liga đầu tiên, hai lần ra sân tại Champions League – những con số đủ nói lên niềm tin tuyệt đối mà HLV Xabi Alonso dành cho anh. Real thậm chí còn từ chối nhả Mastantuono về phục vụ đội U20 Argentina, cho thấy họ xem anh như quân bài chiến lược chứ không phải “kẻ học việc”.

Tố chất của một ngôi sao khác biệt
Điều khiến Mastantuono nổi bật không chỉ nằm ở tuổi tác, mà ở bản lĩnh và tư duy chơi bóng trưởng thành. Anh sở hữu khả năng xử lý trong phạm vi hẹp, cảm quan chiến thuật thông minh và lối chơi mang hơi hướng hiện đại – kết hợp giữa sáng tạo của số 10 và sự cơ động của tiền vệ box-to-box. Trong sơ đồ của Alonso, Mastantuono trở thành mắt xích giúp Real duy trì nhịp pressing và luân chuyển bóng nhanh ở trung tuyến.

Thách thức phía trước
Dẫu vậy, hành trình của “cỗ máy dị biệt” này mới chỉ bắt đầu. Sự trở lại của Jude Bellingham chắc chắn sẽ khiến cuộc cạnh tranh ở tuyến giữa trở nên khốc liệt hơn. Giữ được phong độ, duy trì sự ổn định và vượt qua sức ép Bernabéu sẽ là thử thách thật sự. Mastantuono đã phá vỡ quy luật khởi đầu, nhưng để trở thành huyền thoại, anh còn phải chứng minh rằng phép màu ấy không chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi.

Xem thêm
1
9,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Trong bối cảnh Manchester United đang trải qua giai đoạn khởi đầu không mấy suôn sẻ dưới thời HLV Ruben Amorim, Roy Keane đã lên tiếng về tương lai của đội bóng cũ. Theo cựu đội trưởng Quỷ đỏ, Diego Simeone là cái tên lý tưởng nếu ban lãnh đạo quyết định thay đổi vị trí huấn luyện viên trưởng. Keane nhấn mạnh: “Tôi đã nói điều này trong nhiều năm, tôi muốn thấy Simeone của Atletico Madrid đến Man Utd. Tôi nghĩ ông ấy sẽ tạo ra sự hỗn loạn, một sự hỗn loạn tốt đẹp.”

Keane không chỉ đánh giá cao cá tính mạnh mẽ mà còn đề cao thành tích ấn tượng của Simeone tại Atletico Madrid, với hai chức vô địch La Liga, hai Europa League và hai lần vào chung kết Champions League. Ông cũng phản bác quan điểm cho rằng Simeone chỉ biết phòng ngự, nhấn mạnh: “Họ đã đánh bại Real Madrid, ghi năm bàn vào tuần trước, họ vẫn có tinh thần chiến đấu đó.”

Dù vậy, Keane vẫn kêu gọi sự kiên nhẫn với Amorim, đồng thời nhắc lại cam kết của Sir Jim Ratcliffe về việc trao cho HLV này ba năm để chứng tỏ năng lực tại Old Trafford.

Xem thêm
0
868 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Sau Vinicius, đến lượt Bellingham trở thành thử thách
Sau khi giải quyết ổn thỏa vấn đề phong độ của Vinicius Jr., HLV Xabi Alonso giờ phải đối diện với một bài toán khác: định hình vai trò cho Jude Bellingham trong tập thể Real Madrid đầy rẫy ngôi sao. Sự trở lại mạnh mẽ của Mbappé cùng phong độ ổn định của Valverde và Tchouaméni khiến khu trung tuyến Los Blancos trở nên chật chội hơn bao giờ hết.

Thử nghiệm chiến thuật và dấu hiệu khởi sắc
Alonso đã thử kéo Bellingham lùi sâu trong trận gặp Atlético Madrid để hỗ trợ thoát pressing, nhưng hiệu quả chưa như mong đợi. Tuy nhiên, ở cuộc đối đầu với Villarreal, cầu thủ người Anh cho thấy dấu hiệu hồi phục khi tham gia tích cực vào khâu pressing, mở ra bàn thắng đầu tiên cho Mbappé. Đó là hình ảnh đặc trưng của Bellingham thời đỉnh cao – năng nổ, quyết đoán và biết chọn đúng khoảnh khắc để tạo khác biệt.

Mastantuono hay Güler – ai sẽ phải ra rìa?
Với Valverde và Tchouaméni đang “đóng đinh” suất đá chính, Alonso buộc phải loại một người giữa Mastantuono và Arda Güler. Mastantuono mang lại sự cân bằng, trong khi Güler đem đến sáng tạo và tính đột biến. Tùy vào việc Alonso muốn ưu tiên kiểm soát hay bùng nổ, lựa chọn này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cách Real Madrid vận hành phần còn lại của mùa giải.

Bellingham: trở lại vai trò “sát thủ” hay làm cầu nối?
Câu hỏi lớn nhất nằm ở vị trí lý tưởng của Bellingham. Khi được chơi như một số 10 tự do và gần vòng cấm như mùa 2023/24, anh ghi tới 23 bàn thắng, trở thành nguồn cảm hứng đủ sức gánh đội. Ngược lại, nếu lùi sâu hơn, Bellingham sẽ giúp Real kiểm soát và luân chuyển bóng mượt mà hơn.

Đã đến lúc Alonso định hình “phiên bản hoàn chỉnh” của Real
Sau kỳ nghỉ quốc tế, Real Madrid sẽ có đầy đủ lực lượng trong tay. Đó là lúc Alonso phải thể hiện bản lĩnh chiến lược gia – làm sao để dung hòa bốn cái tên đình đám: Vinicius, Mbappé, Bellingham và Güler. Nếu tìm ra công thức cân bằng, Madrid có thể thực sự bước sang kỷ nguyên mới dưới triều đại Alonso.

Xem thêm
0
2,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Trung

Việc Jude Bellingham bất ngờ không có tên trong danh sách triệu tập tuyển Anh cho các trận gặp xứ Wales và Latvia đã tạo nên làn sóng tranh luận mạnh mẽ. Dù HLV Thomas Tuchel khẳng định “không có vấn đề gì” với Bellingham, nhưng bầu không khí xung quanh quyết định này vẫn đầy nghi vấn. Bellingham, ngôi sao của Real Madrid, nổi tiếng với sự cầu toàn và cá tính mạnh, từng công khai tranh luận chiến thuật với HLV Gareth Southgate tại EURO, cho thấy anh không ngại bày tỏ quan điểm cá nhân.

Tuchel, vốn là chiến lược gia đề cao kỷ luật, lại chọn giữ nguyên đội hình từng thắng Serbia 5-0 thay vì triệu tập Bellingham, dù tiền vệ này đã hồi phục chấn thương và khẳng định “đủ sức khỏe và muốn góp mặt”. Sự kiên định của Tuchel có thể là con dao hai lưỡi, bởi mối quan hệ cá nhân chưa được hàn gắn giữa hai người có thể ảnh hưởng đến tinh thần toàn đội.

World Cup 2026 đang đến gần, và nếu không xây dựng được niềm tin với Bellingham, Tuchel có nguy cơ đánh mất nhân tố quan trọng nhất cho tham vọng chinh phục danh hiệu cùng tuyển Anh.

Xem thêm
0
658 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Phong

Trận đấu giữa Atletico Madrid và Celta Vigo đã trở thành tâm điểm chú ý không chỉ bởi diễn biến trên sân mà còn bởi những quyết định gây tranh cãi của trọng tài. Dù dẫn trước nhờ bàn phản lưới của Starfelt, Atletico đã gặp khó khăn lớn khi Clement Lenglet nhận thẻ đỏ ở phút 40, khiến thế trận thay đổi hoàn toàn.

HLV Diego Simeone không giấu nổi sự phẫn nộ, ông liên tục chỉ trích trọng tài là “caradura” – một từ mạnh mẽ ám chỉ sự trơ trẽn, sau khi chứng kiến học trò bị truất quyền thi đấu vì một pha phạm lỗi mà theo ông là không đáng bị phạt nặng như vậy. “Nếu ông ấy thổi phạt pha đó thì đúng là đồ trơ trẽn. Trơ trẽn thật,” Simeone hét lên từ khu vực kỹ thuật, thể hiện rõ sự bất bình.

Đội trưởng Koke cũng lên tiếng, cho rằng tình huống dẫn đến thẻ vàng thứ hai “không đến mức nghiêm trọng như vậy” và nhấn mạnh: “Dù sao thì đây là bóng đá – tốt hơn hết là đừng nói về trọng tài.” Kết quả hòa 1-1 để lại nhiều tiếc nuối và bức xúc cho Atletico, khi họ cảm thấy mình đã chịu thiệt thòi từ các quyết định của trọng tài.

Xem thêm
0
1,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật