Wayne Rooney cho biết anh không còn nhận ra Manchester United của ngày xưa nữa. Theo Rooney, bản sắc chiến đấu và văn hóa chiến thắng đã biến mất khỏi đội bóng. Anh cảm thấy đau lòng khi chứng kiến MU rơi vào cảnh hỗn loạn và sa sút nghiêm trọng.
Rooney tưởng tượng nếu có Roy Keane hoặc Paul Scholes trong phòng thay đồ, mọi chuyện sẽ khác. Anh sẵn sàng bước vào đó để khơi lại tinh thần chiến đấu cho các cầu thủ. Rooney muốn các con mình biết Manchester United từng là một đội bóng vĩ đại như thế nào.
Rooney chia sẻ nỗi buồn khi các con anh chưa từng thấy MU vô địch Ngoại hạng Anh. Anh vẫn theo dõi CLB vì hai con trai đang chơi ở các cấp độ trẻ tại MU. Tuy nhiên, Rooney lo lắng tình hình bấp bênh hiện tại sẽ ảnh hưởng đến cả thế hệ tiếp theo của đội bóng.