Phân tích thất bại của MU: Maguire và Bruno đáng trách, thương Sesko gồng mình mà đá

🤯 HARRY KANE CHÍNH THỨC PHÁ KỶ LỤC CỦA RONALDO

Sesko lập công, Mbeumo tạo đột biến: Điểm sáng hiếm hoi của MU về cơ hội lật đổ trước Brentford?

Quang Trung

Trận đấu giữa CAHN và Cebu trên sân nhà đã khép lại với chiến thắng tối thiểu 1-0 nghiêng về đội chủ nhà. Dù được đánh giá cao hơn và nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả, CAHN lại gặp không ít khó khăn trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của đại diện Philippines. Đội bóng chủ nhà tỏ ra bế tắc trong việc tạo ra các cơ hội nguy hiểm, khiến trận đấu kéo dài trong căng thẳng.

Bàn thắng duy nhất đến từ Cao Pendant Quang Vinh ở những phút cuối, sau pha tận dụng sai lầm của thủ môn Cebu. Chia sẻ sau trận, HLV Polking khẳng định: “Chúng tôi không thắng ăn may trận này. CAHN xứng đáng với chiến thắng… Với số cơ hội mà CAHN tạo ra trước Cebu, chúng tôi xứng đáng với 3 điểm”.

Bên phía Cebu, HLV Glenn Ramos bày tỏ sự tiếc nuối khi đội bóng của ông chỉ chịu thua bởi một khoảnh khắc thiếu may mắn, đồng thời nhấn mạnh sự tự hào về tinh thần chiến đấu của các học trò. Chiến thắng này giúp CAHN có 3 điểm đầu tiên, tạm vươn lên vị trí thứ 4 bảng A Cúp CLB Đông Nam Á 2025/26.

Xem thêm
0
856 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Vị trí thủ môn của đội tuyển Việt Nam đang trở thành đề tài nóng khi HLV Kim Sang Sik chuẩn bị chốt danh sách cho hai trận gặp Nepal. Nguyễn Văn Việt nổi lên như một ứng viên sáng giá nhờ phong độ ổn định tại Thể Công Viettel, dù chỉ mới gia nhập đội bóng này ở kỳ chuyển nhượng hè vừa rồi.

Trần Trung Kiên của HAGL cũng gây ấn tượng mạnh khi giữ sạch lưới cho U23 Việt Nam và thi đấu xuất sắc ở cả V.League lẫn Cúp Quốc gia. Trung Kiên còn được Sofascored chấm điểm cao nhất trong số các thủ môn, tạo ra áp lực lớn cho các đối thủ cạnh tranh vị trí bắt chính ở đội tuyển quốc gia.

Ngược lại, Nguyễn Filip dù có kinh nghiệm quốc tế nhưng vừa mắc sai lầm trong trận Công an Hà Nội hòa Beijing Guoan. Dù dẫn đầu về tỷ lệ chuyền bóng chính xác, anh vẫn bị mất điểm trong mắt người hâm mộ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng kinh nghiệm của Filip vẫn rất cần thiết ở những trận đấu quan trọng sắp tới.

Xem thêm
0
227 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Trước thềm cuộc đối đầu với Cebu FC tại vòng 2 bảng A Cúp C1 Đông Nam Á, HLV Polking của Công an Hà Nội đã xác nhận đội bóng sẽ không có sự phục vụ của ba trụ cột: Quang Hải, Việt Anh và Adou Minh do chấn thương. Dù vậy, ông Polking bày tỏ sự tin tưởng vào chiều sâu đội hình, nhấn mạnh: “Những cầu thủ mới sẽ ra sân và tôi tin họ sẽ thể hiện tốt.”

Sau thất bại đáng tiếc trước BG Pathum United ở trận ra quân, dù có lợi thế dẫn bàn và chơi hơn người, toàn đội đang đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân nhà Hàng Đẫy. HLV Polking khẳng định đây là trận đấu then chốt, bởi chỉ có chiến thắng mới giúp đội bóng tiến xa tại giải.

Trước những nghi ngại về phong độ của thủ môn Nguyễn Filip, ông Polking vẫn đặt niềm tin tuyệt đối: “Với tôi, Nguyễn Filip vẫn là thủ môn số 1 ở Công an Hà Nội, tốp đầu tuyển quốc gia hiện tại.” Ông cũng thẳng thắn nhìn nhận vấn đề mất tập trung của các cầu thủ và cam kết sẽ cải thiện điều này, đồng thời nhấn mạnh giá trị của việc thi đấu quốc tế để tích lũy kinh nghiệm cho toàn đội.

Xem thêm
0
255 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh Tuấn

Thủ môn Filip Nguyễn đang trải qua giai đoạn khó khăn khi liên tiếp mắc sai lầm ở các giải đấu quốc tế, ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích của CLB Công an Hà Nội. Đặc biệt, những lỗi cá nhân của anh đã khiến đội bóng đánh rơi chiến thắng trước Bắc Kinh Quốc An tại AFC Champions League 2, và gần đây nhất là pha phát bóng thiếu chính xác ở phút bù giờ, tạo điều kiện cho Chanathip Songkrasin ghi bàn từ giữa sân, khiến CAHN thua ngược Pathum United tại ASEAN Club Championship.

Trước tình hình này, HLV Mano Polking đã có những chia sẻ thẳng thắn: “Tôi không nghi ngờ gì về việc Filip là số 1. Cậu ấy ở đẳng cấp cao nhất, không có gì bàn cãi. Tuy nhiên, Filip có một số thời điểm mất tập trung khiến kết quả không tốt. Chúng tôi sẽ cải thiện điều này.”

Những phát biểu này được đưa ra ngay trước trận đấu quan trọng với Cebu, khi CAHN buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Dù đang có vị trí nhì bảng tại V-League, đội bóng vẫn chưa thể hiện được bản lĩnh ở sân chơi châu lục, đặt ra thách thức lớn về sự tập trung và bản lĩnh thi đấu.

Xem thêm
0
200 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Phong

Đội tuyển Malaysia vừa trải qua hai trận giao hữu FIFA Days tháng 9 với thành tích toàn thắng, nhưng màn trình diễn lại gây nhiều tranh cãi. Dù vượt qua Singapore 2-1 và Palestine 1-0, cả hai đối thủ đều bị đánh giá thấp hơn nhiều so với thực lực của Malaysia. Chuyên gia Jamal Nasir thẳng thắn nhận xét: “Khi gặp Singapore, chúng ta phải ghi 7-8 bàn mới đúng, chứ không phải vất vả thắng 2-1.”

Việc Malaysia thăng hai bậc lên hạng 123 FIFA được xem là thành tích, nhưng Jamal Nasir cho rằng điều này không phản ánh sự tiến bộ thực chất. Ông nhấn mạnh: “Thứ hạng ư? Hãy quên nó đi. Bạn có thể thắng vài trận rồi leo hạng, sau đó thua trận tiếp theo và tụt hạng. Đó không phải sự tiến bộ.”

Malaysia sẽ tiếp tục đối đầu Lào, Nepal và tái đấu Việt Nam trong thời gian tới. Nếu không cải thiện lối chơi trước các đối thủ yếu, họ có thể phải trả giá đắt, đặc biệt là nguy cơ mất vé dự Asian Cup 2027 nếu thất bại trước Việt Nam.

Xem thêm
0
239 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật