Manchester United đang trải qua giai đoạn đầu mùa giải đầy thất vọng, khi những điểm yếu ở cả hàng công lẫn hàng thủ liên tục bị phơi bày. Trận thua Brentford mới đây càng làm rõ sự sa sút của Quỷ đỏ, bất chấp nỗ lực của thủ thành Altay Bayindir và bàn thắng hiếm hoi của Benjamin Sesko. Đặc biệt, tuyến giữa với Bruno Fernandes, Manuel Ugarte và Kobbie Mainoo tỏ ra lép vế, khiến nhu cầu bổ sung một tiền vệ trung tâm trở nên cấp thiết.
Giữa bối cảnh đó, thương vụ Mason Greenwood bất ngờ trở thành cứu cánh tài chính. Sau khi tỏa sáng tại Marseille, Greenwood đang được Atletico Madrid nhắm đến với mức giá 65 triệu bảng. Nhờ điều khoản nhận 50% phí chuyển nhượng, Man Utd có thể thu về 32,5 triệu bảng – khoản tiền đủ để tái đầu tư vào vị trí trọng yếu.
Carlos Baleba của Brighton nổi lên như mục tiêu lý tưởng, dù mức giá 100 triệu bảng từng khiến Man Utd chùn bước. Nếu tận dụng tốt cơ hội từ Greenwood, đây có thể là bước ngoặt giúp đội bóng lấy lại cân bằng và hy vọng cho phần còn lại của mùa giải.