Chelsea "bó tay" vụ Gabriel vì án phạt, Man City và Bayern chờ thời cơ

Từ U19 đến World Cup 2030: Hành trình 14 năm của De la Fuente với La Roja

JJ Gabriel đòi rời MU: Quyết định gây khó hiểu giữa lúc thăng hoa

Tien Tai

Raphinha, Fermín, Yamal: Bộ ba làm lu mờ nỗi lo thiếu trung phong của Barca

Khởi đầu trái ngược với kỳ chuyển nhượng hụt hẫng

Barcelona bước vào mùa 2026/27 sau khi không thể chiêu mộ mục tiêu lớn nhất cho vị trí trung phong là Julián Álvarez. Nhưng 4 vòng đầu La Liga lại diễn ra theo hướng hoàn toàn khác với những lo ngại về hàng công. Đội bóng của Hansi Flick ghi tới 17 bàn, nhiều nhất trong 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu ở thời điểm hiện tại, đồng thời toàn thắng để đứng đầu bảng với 12 điểm.

Barcelona đã thắng Elche 5-0, Athletic Club 2-0, Rayo Vallecano 5-2 rồi tiếp tục đè bẹp Valencia 5-0 ngay tại Mestalla. Trung bình họ ghi 4,25 bàn mỗi trận và mới thủng lưới 2 lần.

Một trong những khởi đầu hay nhất lịch sử

17 bàn sau 4 vòng không chỉ vượt phần còn lại của các giải lớn châu Âu. Đây còn là thành tích ghi bàn tốt thứ 3 trong lịch sử Barcelona ở cùng giai đoạn.

Chỉ 2 đội Barcelona trước đây làm tốt hơn: mùa 1949/50 ghi 19 bàn và mùa 1950/51 có 21 bàn sau 4 trận. Flick vì thế đang sở hữu khởi đầu tấn công tốt nhất của câu lạc bộ trong hơn 7 thập kỷ.

Hàng thủ cũng góp phần quan trọng. Barcelona giữ sạch lưới trước Elche, Athletic Club và Valencia. 2 bàn thua duy nhất xuất hiện trong chiến thắng 5-2 trước Rayo Vallecano, giúp đội đang sở hữu hiệu số +15.

14 bàn đến từ 3 cầu thủ

Sức mạnh lớn nhất nằm ở Raphinha, Fermín López và Lamine Yamal. Bộ 3 này đã ghi 14 trong tổng số 17 bàn của Barcelona.

Raphinha dẫn đầu với 6 bàn sau 4 trận và hiện đứng đầu danh sách ghi bàn La Liga. Fermín và Yamal cùng có 4 bàn. Riêng trận thắng Valencia, Yamal lập cú đúp, trong khi Raphinha và Fermín mỗi người ghi thêm 1 bàn.

Flick đang sử dụng Raphinha nhiều hơn ở vị trí cao nhất trên hàng công. Cầu thủ Brazil không phải trung phong truyền thống, nhưng khả năng di chuyển, pressing và xâm nhập vòng cấm giúp Barcelona vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn rất cao.

Không cần phụ thuộc vào một số 9 truyền thống

Anthony Gordon cũng góp phần lớn vào cách Barcelona tấn công. Tân binh người Anh có 5 kiến tạo sau 4 vòng và đều tạo ra bàn thắng trong cả 4 trận đầu mùa.

Barcelona vì thế có nhiều hướng tạo cơ hội hơn thay vì chờ một trung phong xử lý trong vòng cấm. Yamal gây sức ép từ cánh phải, Gordon hoạt động bên trái, Fermín xâm nhập từ tuyến hai còn Raphinha liên tục đổi vị trí ở trung tâm.

Gabriel Jesus mới gia nhập từ Arsenal ngày 1/9 và ký hợp đồng đến năm 2029. Anh chưa đá chính, mới có khoảng 15 phút trong trận thắng Valencia 5-0. Điều đó đồng nghĩa chuỗi ghi bàn hiện tại gần như được xây dựng trước khi tân trung phong kịp hòa nhập.

Barcelona đã không có được Julián Álvarez như kế hoạch ban đầu, nhưng sau 4 vòng, vấn đề của Flick lại không nằm ở việc tìm người ghi bàn. 17 bàn từ nhiều vị trí đang giúp nhà đương kim vô địch mở mùa giải với hàng công hiệu quả nhất châu Âu.

0
286 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Kỳ Quang

Vai trò mới, hiệu quả mới

Raphinha đang trở thành điểm tựa trên hàng công Barcelona khi được đẩy vào đá trung phong. Trước Racing Santander, anh ghi ba bàn, trong đó có hai quả phạt đền, nâng tổng số lên chín bàn sau sáu trận đầu tại giải vô địch Tây Ban Nha. Thành tích này ngang với mốc mà Lionel Messi từng lập cho Barcelona mùa 2017-2018, cho thấy sự bùng nổ của cầu thủ người Brazil trong vị trí mới.

Sự gắn kết trong phòng thay đồ

Sau trận đấu, Raphinha nhấn mạnh niềm vui không chỉ đến từ số bàn thắng mà còn từ tinh thần tập thể. Anh nói về khát khao ghi thêm bàn, tạo thêm cơ hội và cảm giác các cầu thủ đang rất gần nhau trong cách chơi. Từ đó, màn trình diễn cá nhân của anh gắn chặt với bầu không khí chung trong đội, chứ không tách rời.

Hàng công bùng nổ quanh mũi nhọn mới

Trong ngày Raphinha tỏa sáng, các mũi nhọn khác cũng liên tục tạo dấu ấn. Lamine Yamal vừa ghi bàn, vừa trải qua đủ cung bậc với một lần việt vị, một quả phạt đền hỏng và một cú sút trúng cột dọc. Gabriel Jesus tiếp tục ghi bàn từ ghế dự bị trong trận thứ hai liên tiếp. Những chi tiết này cho thấy hàng công Barcelona đang xoay quanh một trung phong hiệu quả, nhưng vẫn có nhiều nguồn bàn thắng khác hỗ trợ.

Hansi Flick và cách bảo vệ học trò

Ở chiều ngược lại, Hansi Flick chọn cách đứng ra che chắn cho Wojciech Szczesny sau sai lầm dẫn đến bàn thua thứ hai. Ông nhắc lại chuyện ai cũng có thể mắc lỗi và tin rằng thủ môn này sẽ làm tốt hơn ở lần sau. Cách phản ứng đó đặt Raphinha và các đồng đội trong một môi trường mà phong độ cao được ghi nhận, còn sai sót được xử lý bằng niềm tin, tạo nền cho những trận đấu bùng nổ tiếp theo.

Xem thêm
0
200 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Khởi đầu sáng sủa nhưng không giữ được nhịp

Man United bước vào trận gặp Brighton ở vòng 3 cúp Liên đoàn với mục tiêu thắng để gỡ lại tinh thần sau thất bại trong derby Manchester. Họ nhập cuộc đúng như mong muốn, pressing mạnh, tấn công dồn dập và chỉ mất 8 phút để mở tỷ số nhờ pha xử lý cá nhân của Che Lacey. Hai phút sau, Mason Mount tận dụng pha bóng bật ra từ cú sút của Marcus Rashford để nâng tỷ số lên 2-0, tưởng như đặt nền cho một trận đấu nhẹ nhàng trên sân Old Trafford.

Brighton dần chiếm bóng và lật lại cục diện

Sau khi bị dẫn hai bàn, Brighton không vỡ trận mà bắt đầu cầm bóng tốt hơn, tổ chức tấn công có chủ đích. Trước giờ nghỉ, Javen Hadjam phất đường chuyền dài cho Charalampos Kostoulas thoát xuống sút xuyên qua người Karl Darlow, rút ngắn còn 1-2. Bàn thắng này khiến ưu thế tâm lý nghiêng hẳn về phía đội khách khi bước sang hiệp hai.

Sai số của chủ nhà mở đường cho cuộc lội ngược dòng

Hiệp hai, Man United không còn giữ được sự sắc sảo như đầu trận. Họ có cơ hội từ pha trả bóng hỏng của Pascal Struijk nhưng Jason Steele kịp lao ra sửa sai. Ngược lại, một pha mở bóng lỗi của Diogo Dalot ở phút 65 lại khiến đội chủ nhà trả giá, khi bóng bị cắt và đến chân Pascal Gross, người dứt điểm gọn gàng gỡ hòa 2-2.

Đòn phản công kết liễu và chuỗi thua sân nhà

Chỉ vài phút sau, Brighton tung đòn phản công nhanh, Kostoulas xâm nhập vòng cấm rồi trả ngược cho Maxim De Kuyper ghi bàn ấn định tỷ số 3-2. Những phút còn lại, Man United không tạo được sức ép đủ lớn, trong khi Brighton còn có thêm vài cơ hội gia tăng cách biệt nhưng dứt điểm thiếu chuẩn xác. Trận thua này khiến Man United bị loại ngay từ vòng 3 cúp Liên đoàn và nhận thất bại thứ hai liên tiếp trên sân Old Trafford.

Xem thêm
0
148 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Quyết định từ các câu lạc bộ

Trận Elche gặp Real Madrid tại LaLiga diễn ra trong bối cảnh Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha ở Bắc Phi, đang trải qua khủng hoảng di cư khi hàng chục nghìn người vượt biên từ Maroc. LaLiga, Elche và Real Madrid thống nhất để cầu thủ mặc áo có dòng chữ “Tất cả chúng ta đều là người Ceuta” trước trận, như một cử chỉ ủng hộ thành phố đang gặp khó khăn.

Hành động nhỏ, tranh cãi lớn

Mbappé, Vinícius Júnior và Ibrahima Konaté vẫn mặc áo nhưng cuộn lên ngang ngực, khiến phần thông điệp bị che đi. Hình ảnh này lập tức gây tranh cãi, bị chỉ trích trên báo chí Tây Ban Nha và mạng xã hội, khi nhiều người cho rằng họ cố tình né tránh hoặc phản đối thông điệp ủng hộ Ceuta.

Lời giải thích từ người trong cuộc

Mbappé sau đó lên tiếng, nói rõ đây là quyết định từ các câu lạc bộ và cầu thủ buộc phải mặc áo. Anh khẳng định mình hoàn toàn đoàn kết với Ceuta và các nạn nhân, nhưng đồng thời muốn bày tỏ sự ủng hộ với tất cả người di cư đã thiệt mạng hoặc đang sống trong điều kiện khắc nghiệt. Anh lo ngại nếu chỉ xuất hiện với thông điệp về Ceuta, người khác sẽ nghĩ anh quay lưng với những nỗi đau khác.

Không xin lỗi, nhưng muốn được hiểu đúng

Mbappé nhấn mạnh anh không chống lại người dân Ceuta, mà chỉ không muốn bị đặt vào thế phải chọn một nhóm nạn nhân để ưu tiên. Anh mong thông điệp của mình được hiểu là lời kêu gọi tích cực và hòa bình, thay vì một động thái chính trị. Trong bối cảnh này, lựa chọn cuộn áo trở thành cách anh dung hòa giữa yêu cầu tập thể và niềm tin cá nhân.

Xem thêm
0
141 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Thời hạn 10 năm và ý nghĩa đặc biệt

Hợp đồng mới giúp Luis de la Fuente gắn bó với tuyển Tây Ban Nha tới năm 2032, nâng tổng thời gian tại vị lên tròn một thập kỷ. Ban đầu, thỏa thuận của ông chỉ kéo dài tới 2028, nhưng sau chuỗi thành tích gần đây, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha quyết định kéo dài thêm bốn năm, bao trùm cả giai đoạn bảo vệ ngôi vô địch thế giới và các giải lớn tiếp theo.

Niềm tin được xây dựng từ kết quả trên sân

Kể từ khi tiếp quản ghế huấn luyện trưởng từ Luis Enrique vào tháng 12/2022, De la Fuente chỉ thua hai trong 41 trận chính thức, giành ba danh hiệu, trong đó có chức vô địch châu Âu năm 2024 và danh hiệu Nations League 2022-23. Đỉnh cao là chức vô địch thế giới thứ hai trong lịch sử bóng đá nam Tây Ban Nha, sau trận thắng Argentina 1-0 trong hiệp phụ hồi tháng 7, nối tiếp chiến thắng 2-1 trước Anh ở trận chung kết châu Âu hai năm trước.

Liên đoàn thay đổi cách đối đãi với “người nhà”

Chủ tịch Liên đoàn Rafael Louzan thừa nhận tại Hội nghị Thượng đỉnh Bóng đá Thế giới ở Madrid rằng De la Fuente trước đây không nằm trong nhóm 10 huấn luyện viên được đãi ngộ cao nhất, dù thành tích vượt trội. Ông cho biết đã chủ động đề nghị gia hạn và điều chỉnh chế độ để nhà cầm quân 65 tuổi vươn lên nhóm thu nhập hàng đầu, coi đây là sự ghi nhận cho công việc và tình cảm mà người hâm mộ dành cho ông.

Từ tuyến trẻ đến đội tuyển quốc gia

Trước khi dẫn dắt đội tuyển, De la Fuente đã có chín năm làm việc trong hệ thống trẻ của Tây Ban Nha, giành chức vô địch châu Âu U19 năm 2015, vô địch châu Âu U21 năm 2019 và huy chương bạc Olympic Tokyo 2021. Tính cả quãng thời gian này, ông đã gắn bó với Liên đoàn 14 năm, và Louzan bày tỏ mong muốn ông khép lại sự nghiệp huấn luyện tại đây.

Chuẩn bị cho kỳ World Cup trên sân nhà

Hợp đồng mới cũng gắn liền với kế hoạch dài hơi cho World Cup 2030, khi Tây Ban Nha đồng đăng cai cùng Bồ Đào Nha và Ma Rốc, còn một số trận được tổ chức tại Uruguay, Argentina và Paraguay nhân dịp kỷ niệm 100 năm giải đấu. De la Fuente được kỳ vọng dẫn dắt đội tuyển bảo vệ ngôi vô địch trên sân nhà, bắt đầu bằng những bước chuẩn bị gần nhất như trận gặp Anh tại Wembley ngày 26 tháng 9, mở màn Nations League 2026-27.

Xem thêm
0
121 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Đỉnh cao tại Anfield

Vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh mùa này lập tức gây chú ý khi lá thăm đưa Liverpool chạm trán Chelsea trên sân Anfield. Đây là cặp đấu được xem là tâm điểm của vòng 16 đội, khi hai đội bóng lớn của Ngoại hạng Anh gặp nhau ngay ở giai đoạn đầu của giải đấu loại trực tiếp.

Arsenal rộng đường đi tiếp

Trái ngược với Liverpool, Arsenal được đánh giá có lịch thi đấu nhẹ hơn khi chỉ phải làm khách trước Fleetwood Town, đội bóng đang chơi ở giải hạng Tư. Với sự chênh lệch về đẳng cấp, đây là cơ hội thuận lợi để Arsenal tiến sâu tại sân chơi cúp.

Everton đối mặt thử thách lớn

Everton rơi vào cặp đấu khó khi phải tiếp đón Newcastle United. Đội bóng vùng Merseyside được dự báo sẽ có trận đấu vất vả, bởi Newcastle đang là đối thủ khó chịu tại Ngoại hạng Anh và có chiều sâu đội hình đủ sức cạnh tranh ở các mặt trận cúp.

Những cặp đấu còn lại

Các cặp đấu khác ở vòng 4 gồm: Sunderland gặp Brentford, Fulham tiếp Crystal Palace, Bournemouth gặp Aston Villa, Bradford đối đầu Peterborough. Ngoài ra, Brighton sẽ làm khách trên sân đội thắng trong cặp Manchester City gặp Norwich. Các trận vòng 4 dự kiến diễn ra trong tuần bắt đầu từ ngày 26 tháng 10 năm 2026, với đội được ghi tên trước thi đấu trên sân nhà.

Xem thêm
0
67 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật