Ronaldo chạm mốc 952 bàn: Huyền thoại sống thách thức mọi giới hạn tuổi tác

Balotelli "vỗ tay ăn mừng" Vieira bay ghế: Mối thù không đội trời chung bùng nổ!

Real Madrid sắp "tới chơi", Mohamed Salah gửi chiến thư hạng nặng!

Mai Thủy

Tối 16/10, tại trung tâm văn hóa King Fahad ở Riyadh, lễ trao giải AFC Awards Riyadh 2025 đã diễn ra. Một tin vui cho bóng đá Malaysia khi Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) được AFC vinh danh ở hạng mục ghi nhận của chủ tịch AFC cho phát triển bóng đá cộng đồng.

FAM là một trong ba ứng viên cuối cùng, cạnh tranh với Liên đoàn bóng đá Guam và Ấn Độ. Việc được đề cử cho thấy AFC đánh giá cao các chương trình phát triển cộng đồng mà FAM đã triển khai thời gian qua.

Chung cuộc, FAM giành giải bạc, trong khi giải vàng thuộc về Liên đoàn bóng đá UAE và giải đồng về tay Bangladesh. Đây là niềm an ủi lớn cho FAM giữa lúc họ đang đối mặt với án phạt từ FIFA vì sử dụng cầu thủ nhập tịch không đúng quy định.

Xem thêm
0
1,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Sau khi kết quả bốc thăm tứ kết Carabao Cup được công bố, mạng xã hội Anh rộ lên nghi ngờ có sự dàn xếp. Nhiều người cho rằng các cặp đấu quá quen thuộc, khiến lễ bốc thăm mất đi sự bất ngờ vốn có. Đặc biệt, những trận đấu giữa các đội lớn lại không xuất hiện.

Ở vòng 1/8, Liverpool thua sốc Crystal Palace 0-3 ngay tại Anfield, còn Tottenham bị Newcastle loại dễ dàng. Chelsea phải rất vất vả mới vượt qua Wolves, trong khi Arsenal thắng Brighton để đi tiếp. Những kết quả này càng làm tăng thêm sự chú ý cho vòng tứ kết.

Kết quả bốc thăm tứ kết khiến nhiều cổ động viên bức xúc. Arsenal lại gặp Crystal Palace, Chelsea chỉ phải đối đầu Cardiff City – đội hạng dưới. Nhiều người mỉa mai rằng đây là “kịch bản cũ”, cho rằng mọi thứ đã được sắp đặt từ trước.

Xem thêm
0
262 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Anh Tú

World Cup 2026 đang trở thành tâm điểm chú ý không chỉ bởi quy mô mở rộng lên 48 đội, mà còn bởi câu hỏi liệu người hâm mộ Việt Nam có thể tiếp tục theo dõi giải đấu này trên sóng truyền hình quốc nội. Chi phí mua bản quyền truyền hình World Cup liên tục tăng qua các kỳ, với mức giá tại World Cup 2022 được cho là không dưới 15 triệu đô la Mỹ. Dự báo, con số này sẽ còn cao hơn ở kỳ World Cup tới, khi số trận đấu tăng mạnh do mở rộng số đội tham dự.

Một BLV kỳ cựu chia sẻ với Tiền Phong: “Để phục vụ người hâm mộ, các đài truyền hình đều cố gắng để có bản quyền phát sóng World Cup. Tuy nhiên, để bù đắp chi phí là bài toán rất khó khăn trong bối cảnh hiện nay.” Thực tế, việc khai thác quảng cáo và các nguồn thu khác từ World Cup ngày càng khó khăn do tình hình kinh tế.

Dù vậy, theo nguồn tin của Tiền Phong, một đơn vị tại Việt Nam đã chủ động thương thảo và nhiều khả năng sẽ giành được bản quyền truyền hình World Cup 2026. Nếu thành công, đây sẽ là tin vui lớn cho người hâm mộ, khi họ có cơ hội tiếp tục dõi theo những ngôi sao như Messi, Ronaldo trên màn ảnh nhỏ.

Xem thêm
0
568 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố án phạt dành cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Nguyên nhân là do VFF nộp hồ sơ đăng ký cho giải giao hữu quốc tế Thiên Long Tournament tháng 7/2025 muộn hơn thời gian quy định.

Theo thông báo, VFF bị phạt 1.250 USD vì vi phạm Điều 11.13 Quy chế thi đấu quốc tế của AFC. Số tiền phạt này phải nộp trong vòng 30 ngày kể từ ngày quyết định được ban hành.

Đây là động thái của AFC nhằm nhắc nhở các liên đoàn thành viên tuân thủ quy định, đảm bảo công tác tổ chức các giải đấu diễn ra chuyên nghiệp và đúng luật.

Xem thêm
0
553 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Phong

Chiến thắng 3-0 trước Djibouti đã khép lại hành trình vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi của Ai Cập một cách hoàn hảo. Ngay từ phút thứ 9, Ibrahim Adel đã mở tỷ số bằng cú dứt điểm chính xác, tạo đà tâm lý thuận lợi cho đội khách. Chỉ sáu phút sau, Mohamed Salah tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi nhân đôi cách biệt sau pha phối hợp ăn ý với Trezeguet, giúp Ai Cập kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Bước sang hiệp hai, Djibouti gần như không thể tạo ra bất kỳ cơ hội nguy hiểm nào, buộc phải lùi sâu phòng ngự và liên tục phạm lỗi để ngăn cản sức ép từ các chân sút Ai Cập. Đỉnh điểm là phút 85, Salah hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm cận thành sau đường chuyền của Marwan Attia, ấn định chiến thắng 3-0.

Với ba điểm trọn vẹn, Ai Cập chính thức giành vé dự World Cup lần thứ tư, hơn Burkina Faso khoảng cách an toàn dù còn một lượt trận. Salah, người từng dự World Cup 2018 nhưng không đạt phong độ cao, giờ đã trở thành biểu tượng mới cho tham vọng của “Các Pharaoh”.

Xem thêm
0
329 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật