Dự đoán tỷ số Brazil 2-1 Na Uy: Vinicus đại chiến Haaland "rực lửa"?

HLV Klopp chính thức đồng ý dẫn dắt tuyển Đức, mở ra chương mới đầy hứa hẹn

Bão sét bất ngờ khiến trận Mexico - Anh suýt hoãn, khán giả chen nhau trú ẩn

Đình Quý

Michael Olise: Từ “hàng thải” học viện lớn đến trụ cột tuyển Pháp và Bayern

Michael Olise đang được nhắc đến như một ứng viên tương lai cho Quả bóng vàng sau hai mùa giải chói sáng ở Bayern Munich và màn trình diễn ấn tượng tại World Cup. Thế nhưng, con đường đưa anh tới đỉnh cao lại gập ghềnh, đi qua nhiều lần bị từ chối và những lựa chọn rất riêng.

Từ lò lớn bị thải loại đến “canh bạc” của Reading

Olise từng trải qua Arsenal, bảy năm ở học viện Chelsea rồi tiếp tục bị Manchester City cho ra rìa khi mới 14 tuổi. Khi Reading xuất hiện, chính trưởng bộ phận tuyển trạch Brendan Flanagan cũng phải đấu tranh nội bộ để thuyết phục câu lạc bộ nhận một cầu thủ vừa bị hai “ông lớn” bỏ lại. Mẹ của Olise xin thêm thời gian để con trai làm việc với người cố vấn, lấy lại sự tự tin sau những cú sốc liên tiếp. Bốn tuần sau, gia đình giữ đúng lời hứa, Olise đến Reading và nhanh chóng trở thành bản hợp đồng mà Flanagan đánh giá là xuất sắc nhất sự nghiệp.

Bệ phóng Reading và bước ngoặt tuyển Pháp

Tại Reading, Olise ra mắt đội một khi mới 17 tuổi, chơi 73 trận trong ba mùa và được gọi vào các đội trẻ Pháp. Trong bối cảnh lứa 2001 của tuyển Anh chủ yếu đến từ các câu lạc bộ lớn, việc Pháp là đội liên hệ đầu tiên đã tạo dấu ấn mạnh. Flanagan tin rằng Olise chọn Pháp vì “họ cần cậu ấy trước”, khác với cảm giác bị bỏ quên ở Anh.

Palace, cú “lật kèo” Chelsea và bước nhảy tới Bayern

Điều khoản giải phóng 8 triệu bảng giúp Crystal Palace đưa Olise lên Ngoại hạng Anh, nơi anh ban đầu nổi bật ở khả năng kiến tạo. Khi Chelsea kích hoạt điều khoản 35 triệu bảng để đưa anh trở lại, Olise bất ngờ ký hợp đồng mới với Palace, rồi bùng nổ với 10 bàn trong 19 trận ở mùa cuối dù dính chấn thương. Sau Thế vận hội Paris cùng tuyển Pháp của Thierry Henry và Gael Clichy, Bayern chi khoảng 50 triệu bảng để chiêu mộ anh. Dưới thời Vincent Kompany, Olise nâng tầm với 25 bàn, 28 kiến tạo trong một mùa, giành hai chức vô địch quốc gia và một cúp quốc gia, đồng thời trở thành trụ cột của tuyển Pháp. Một hành trình vòng vèo, nhiều lần bị gạt sang bên, nhưng mỗi điểm dừng lại đẩy Olise tiến gần hơn tới đỉnh cao.

1
3,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Nam Trần

Cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 đang nóng hơn bao giờ hết. Sau một số trận vòng 1/8, danh sách ghi bàn không còn là cuộc cạnh tranh riêng giữa Lionel Messi và Kylian Mbappé. Erling Haaland đã bứt lên mạnh mẽ để bắt kịp nhóm dẫn đầu, trong khi Harry Kane và Ousmane Dembélé vẫn bám phía sau, sẵn sàng tạo thêm sức ép nếu tiếp tục ghi bàn ở những vòng tới.

1. Kylian Mbappé – Pháp: 7 bàn, 2 kiến tạo

Mbappé đang tạm dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 7 bàn và 2 kiến tạo. Đây là lợi thế quan trọng, bởi khi các cầu thủ có cùng số bàn thắng, số kiến tạo sẽ được dùng để xếp hạng. Tiền đạo tuyển Pháp tiếp tục cho thấy bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Cú đá 11m thành công trước Paraguay ở vòng 1/8 giúp Pháp giành vé vào tứ kết, đồng thời giúp Mbappé tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Khi Pháp vẫn còn đi tiếp, anh vẫn là ứng viên sáng nhất cho danh hiệu này.

2. Lionel Messi – Argentina: 7 bàn

Messi cũng đang có 7 bàn như Mbappé, nhưng tạm xếp sau vì chưa có kiến tạo. Dù vậy, cơ hội của anh vẫn còn rất rõ, bởi Argentina vẫn chưa đá trận vòng 1/8 với Ai Cập. Chỉ cần ghi thêm một bàn, Messi có thể vượt lên dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới. Ở tuổi 39, anh vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của Argentina, vừa ghi bàn, vừa tạo cảm hứng cho toàn đội. Mỗi bàn thắng của Messi lúc này đều có thể làm cuộc đua Vua phá lưới thêm kịch tính.

3. Erling Haaland – Na Uy: 7 bàn

Haaland là người khiến cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 bùng nổ trở lại. Trước Brazil ở vòng 1/8, tiền đạo của Na Uy ghi cả hai bàn trong chiến thắng 2-1, trực tiếp đưa đội nhà vào tứ kết. Cú đúp ấy không chỉ loại một ứng viên lớn như Brazil, mà còn giúp Haaland vươn lên ngang Mbappé và Messi với cùng 7 bàn. Đây là hình ảnh rất quen thuộc của Haaland: anh không cần xuất hiện quá nhiều trong lối chơi, cũng không cần chạm bóng liên tục, nhưng chỉ cần có cơ hội trong vòng cấm là có thể trừng phạt đối thủ. Trận thắng Brazil vì thế trở thành bước ngoặt lớn, cả với Na Uy lẫn cuộc đua cá nhân của Haaland. Khi Na Uy đã vào tứ kết, tiền đạo Man City vẫn còn cơ hội nâng thêm thành tích và tạo sức ép trực tiếp lên Mbappé, Messi.

4. Harry Kane – Anh: 5 bàn

Kane đang đứng thứ tư trong cuộc đua Vua phá lưới với 5 bàn, kém nhóm dẫn đầu 2 bàn. Đây là khoảng cách không nhỏ, nhưng vẫn còn cơ hội nếu tuyển Anh tiến sâu. Đội trưởng của “Tam sư” vẫn là cầu thủ được kỳ vọng nhất trên hàng công, nhất là ở những trận đấu căng thẳng cần người biết tận dụng cơ hội. Tuy nhiên, để Kane tiếp tục bám đuổi Mbappé, Messi và Haaland, tuyển Anh cần tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng hơn cho anh. Nếu hàng công Anh không cải thiện, Kane sẽ rất khó một mình kéo cả đội lẫn cuộc đua ghi bàn.

5. Ousmane Dembélé – Pháp: 4 bàn, 2 kiến tạo

Dembélé xếp thứ năm nhờ có 4 bàn và 2 kiến tạo. Anh không nổi bật như Mbappé, nhưng lại là mẫu cầu thủ có thể tạo khác biệt bằng tốc độ, khả năng đi bóng và những pha xử lý bất ngờ. Việc Pháp còn đi tiếp giúp Dembélé vẫn có cơ hội cải thiện thành tích. Nếu Mbappé là mũi nhọn số một, Dembélé chính là quân bài khiến hàng công Pháp khó lường hơn.

Nhìn vào Top 5 hiện tại, cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 đang rất hấp dẫn khi có tới ba ngôi sao cùng đạt mốc 7 bàn. Phía sau, Kane và Dembélé vẫn chưa hết cơ hội nếu đội tuyển của họ tiếp tục đi sâu. Từ vòng knock-out trở đi, mỗi bàn thắng đều có giá trị rất lớn: vừa có thể quyết định đội nào đi tiếp, vừa có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc đua Vua phá lưới.

Xem thêm
1
875 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Canh bạc của Ancelotti

Carlo Ancelotti chọn đặt cược vào một Neymar 34 tuổi, đã qua đỉnh cao thể lực, trong trận đấu mà Brazil cần một điểm tựa tinh thần hơn là những pha xử lý kỳ ảo. Người hâm mộ còn cố gắng tìm lý do cho quyết định ấy, tin rằng ông có những tính toán khác ngoài chuyên môn thuần túy và hy vọng sự mạo hiểm này sẽ mang lại điều gì đó cho đội tuyển.

Thế nhưng cách Neymar đáp lại lại khiến canh bạc ấy trở nên vô nghĩa. Không phải vì anh chơi tệ đến mức kéo cả đội xuống, mà vì anh không trân trọng cơ hội mà huấn luyện viên người Ý đã dành cho mình.

Khi đội cần người lớn, Neymar chọn làm đứa trẻ

Trong những phút cuối, Brazil cần nhất là bóng và thời gian để níu kéo hy vọng mong manh. Đó là lúc người giàu kinh nghiệm nhất phải giữ cho trận đấu trôi đi nhanh, giữ cho đồng đội tập trung và giữ cho đối thủ không có cớ kéo dài thời gian.

Neymar lại làm điều ngược lại. Anh phạm lỗi, gây va chạm với Martin Odegaard khiến trận đấu bị gián đoạn bởi một pha hỗn loạn không cần thiết. Sau đó, khi sút phạt đền rút ngắn còn 1-2, anh tiếp tục sa vào màn đấu khẩu với thủ môn Orjan Nyland, mải mê ăn thua đủ bằng lời nói trong khi từng giây đều quý giá.

Những hành động ấy không phải là sai lầm chiến thuật phức tạp, mà là biểu hiện của cái tôi đặt trên lợi ích chung. Trong thời khắc đội tuyển cần một người điềm tĩnh nhất, Brazil lại nhận được hình ảnh một cầu thủ hành xử bốc đồng nhất.

Thất bại của lựa chọn, không chỉ của một cá nhân

Ngay cả khi bỏ qua hai tình huống va chạm và tranh cãi, Brazil cũng rất khó lật ngược thế cờ sau khi Erling Haaland nâng tỷ số lên 2-0. Vấn đề của họ trải dài từ chất lượng, độ sắc bén, cho tới cách vận hành lối chơi. Neymar không phải nguyên nhân lớn nhất khiến đội tuyển dừng bước, và Ancelotti vẫn là người phải chịu trách nhiệm chính cho thất bại này.

Nhưng cách Neymar phản ứng trong những phút cuối lại phơi bày một điều: lựa chọn đặt niềm tin vào anh đã không được đền đáp. Thay vì dùng trải nghiệm, sự từng trải và tinh thần chiến đấu để kéo đồng đội đứng dậy, anh lại vô tình dẫm nát chút cơ hội ít ỏi còn lại của đội bóng.

Một “hiện tượng” quen với búa rìu

Sau trận đấu, Neymar chắc chắn sẽ tiếp tục là tâm điểm của những lời chỉ trích, điều mà anh đã quá quen trong sự nghiệp. Anh vẫn sẽ được nhớ như “một lần hiện tượng của bóng đá Brazil”, và những tranh cãi rồi cũng sẽ trôi qua như bao lần trước.

Brazil thì lại rơi nước mắt thêm một lần nữa, chấp nhận chờ thêm bốn năm như họ đã chờ đợi suốt từ sau chức vô địch thế giới 2002. Đội tuyển này từ lâu đã không còn ở trạng thái hoàn hảo như ký ức xưa, và thất bại trước Na Uy chỉ là một mảnh ghép nữa trong chuỗi hụt hẫng ấy.

Điều khiến người ta tiếc nuối không phải chỉ là tấm vé bị đánh mất, mà là cách một niềm tin lớn lao từ băng ghế huấn luyện bị Neymar ném đi trong vài khoảnh khắc bốc đồng cuối cùng.

Xem thêm
1
90 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Trọng tâm của Pochettino: Mỹ đã trả giá trên sân

Mauricio Pochettino liên tục nhấn mạnh rằng đội tuyển Mỹ đã chịu hình phạt ngay trong trận gặp Bosnia và Herzegovina, khi phải đá thiếu người ở vòng 32 đội. Ông coi quãng thời gian chơi 10 người đó là cái giá thực tế, chứ không phải việc treo giò kéo dài sang trận gặp Bỉ.

Từ “lợi thế bất công” sang “không ai được lợi”

Trước chỉ trích từ phía HLV Rudi Garcia và tuyển Bỉ, Pochettino phản bác ý nghĩ Mỹ được hưởng lợi. Ông lập luận đội bóng của mình không phải nạn nhân, nhưng cũng không phải kẻ hưởng đặc quyền, bởi đã bị thiệt hại ngay trong trận đấu có chiếc thẻ đỏ. Việc hoãn án treo giò với Folarin Balogun, theo ông, không tạo ra “lợi nhuận” nào cho Mỹ.

Chiếc thẻ đỏ bị xem là sai lầm ngay từ gốc

Pochettino gọi quyết định truất quyền thi đấu Balogun là một lỗi đánh giá, dẫn tới mức phạt quá nặng cho một pha bóng mà ông khẳng định là không cố ý. Ông viện dẫn cảm nhận của “99,9% cộng đồng bóng đá” cho rằng đó là thẻ đỏ không thỏa đáng, từ đó bảo vệ việc điều chỉnh lại án phạt.

Án treo giò hoãn lại như một cách sửa sai

Trong cách nhìn của Pochettino, việc FIFA cho phép Balogun thi đấu trước Bỉ chỉ là bước tiếp theo của quá trình sửa một quyết định sai, chứ không phải ưu ái đặc biệt. Ông nhắc đến những trường hợp tương tự từng được hoãn hoặc điều chỉnh án phạt, coi đây là điều đã có tiền lệ trong bóng đá thế giới.

Xem thêm
0
53 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

Một trận đấu, hai bước ngoặt lịch sử

Chiến thắng 2-1 của Na Uy trước Brazil không chỉ là tấm vé đầu tiên của bóng đá Na Uy vào tứ kết World Cup, mà còn đánh dấu lần rời giải sớm nhất của Brazil tại giải từ năm 1990. Tại sân MetLife, hai bàn thắng muộn của Erling Haaland đã đặt hai nền bóng đá vào hai quỹ đạo trái ngược: Na Uy mở ra cột mốc mới, còn Brazil bước sâu hơn vào giai đoạn khô danh hiệu dài nhất kể từ khi họ lần đầu vô địch năm 1958.

Haaland và chuỗi ghi bàn đẩy Na Uy vượt ngưỡng

Haaland phá vỡ thế cân bằng ở phút 79 sau quả tạt từ cánh trái của Andreas Schjelderup, rồi ấn định tỷ số ở phút 90 bằng cú sút chìm vào góc lưới. Với cú đúp này, tiền đạo của Manchester City vươn lên ngang Lionel Messi và Kylian Mbappé trong cuộc đua Vua phá lưới, cùng có bảy bàn. Chuỗi ghi bàn cho tuyển Na Uy của anh đã kéo dài lên 14 trận, với 27 bàn trong quãng thời gian đó, và lần này trực tiếp đưa đội tuyển lần đầu vượt qua vòng 16 đội sau hai lần dừng bước ở 1938 và 1998.

Brazil đứt mạch tứ kết và nối dài nỗi ám ảnh châu Âu

Trước trận đấu này, Brazil là đội duy nhất luôn góp mặt ở tứ kết từ 1994 đến 2022. Thất bại trước Na Uy chấm dứt chuỗi hiện diện đó và nối dài kịch bản bị loại bởi các đối thủ châu Âu, nâng con số lên sáu kỳ World Cup liên tiếp kể từ sau chức vô địch 2002. Khi World Cup 2030 diễn ra, khoảng cách giữa hai lần đăng quang gần nhất của họ sẽ chạm mốc 28 năm, vượt qua quãng 24 năm từng tồn tại giữa 1970 và 1994.

Những khoảnh khắc hỏng ăn làm trĩu nặng Brazil

Trong ngày bị đánh giá là “dưới chuẩn” so với kỳ vọng vô địch, Brazil còn tự làm khó mình bằng các cơ hội bị bỏ lỡ. Bruno Guimarães sút hỏng phạt đền ở phút 14 sau khi trọng tài xem lại pha va chạm giữa Kristoffer Ajer và Matheus Cunha. Anh trở thành cầu thủ Brazil đầu tiên đá hỏng phạt đền ở World Cup kể từ Zico năm 1986, và việc anh được chọn thay vì Vinícius Júnior lập tức gây tranh cãi. Cuối trận, Neymar rút ngắn tỷ số từ chấm phạt đền sau pha phạm lỗi với Casemiro, nhưng bàn thắng đến quá muộn để cứu đội bóng của Carlo Ancelotti.

Nyland và những điều chỉnh giúp Na Uy tạo cú sốc

Ở chiều ngược lại, Na Uy tận dụng tối đa từng chi tiết. Thủ môn Ørjan Nyland, 35 tuổi và là cầu thủ lớn tuổi nhất đội, cản phá quả phạt đền của Guimarães bằng pha đổ người sang trái, rồi dùng tay trái cứu thua cú sút của Endrick khi Na Uy đang dẫn sát nút. Hàng thủ được củng cố khi Julian Ryerson trở lại sau chấn thương, còn các điều chỉnh nhân sự ở giờ nghỉ giúp Schjelderup vào sân và kiến tạo cả hai bàn cho Haaland. Những lựa chọn này góp phần tạo nên chiến thắng được xem là một trong những trận đấu quan trọng nhất lịch sử bóng đá nam Na Uy, trong bối cảnh đội mới chỉ bốn lần dự World Cup và vắng mặt từ 1998.

Bầu không khí trái ngược trên khán đài

Trên khán đài MetLife, sắc vàng của cổ động viên Brazil áp đảo số lượng người hâm mộ Na Uy, nhưng tiếng hò reo lại đổi chiều sau tiếng còi mãn cuộc. Màn “chèo thuyền Viking” quen thuộc của cổ động viên Na Uy được thực hiện trước trận trong tiếng hưởng ứng của cả người Brazil, rồi trở lại sau trận trong sự im lặng sững sờ của phần đông khán giả áo vàng. Trận đấu có sự góp mặt của 80.663 người, trong đó có nhiều gương mặt nổi tiếng như Jay-Z, Chris Rock, Woody Harrelson, Sofía Vergara và Jalen Brunson của New York Knicks, nhưng tâm điểm cuối cùng vẫn thuộc về bước ngoặt lịch sử của Na Uy và cú trượt dài mới của Brazil.

Xem thêm
0
5,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đức

Trận Mexico gặp Anh ở vòng 1/8 World Cup 2026 trên sân Azteca đã không thể bắt đầu đúng giờ vì thời tiết xấu. Mưa lớn, dông sét bao trùm Mexico City, buộc FIFA phải lùi giờ bóng lăn từ 07h00 lên 08h00 sáng 6/7. Bóng chưa lăn, nhưng câu chuyện an toàn và cách xử lý của FIFA đã trở thành tâm điểm, trong bầu không khí căng thẳng và những tiếng la ó từ khán giả chật kín khán đài.

Quy trình an toàn được kích hoạt

Khoảng một giờ trước thời điểm bóng lăn dự kiến, lệnh yêu cầu những người có mặt trong sân tìm nơi trú an toàn được ban hành. Đến 06h10 sáng 6/7, FIFA xác nhận trận đấu bị dời từ 07h00 sang 08h00. Thông báo nhấn mạnh yếu tố an toàn là ưu tiên hàng đầu, khi khu vực sân Azteca xuất hiện nguy cơ sét đánh. Cầu thủ hai đội chưa thể khởi động và phải ở lại trong phòng thay đồ, trong khi khán giả được khuyến cáo tìm chỗ trú trong sân.

Luật sét đánh và chiếc đồng hồ 30 phút

FIFA có quy trình rất chặt với các trận đấu gặp dông sét. Nếu phát hiện sét trong bán kính khoảng 13 km quanh sân, trận đấu phải bị tạm hoãn hoặc chưa được phép bắt đầu. Bóng chỉ có thể lăn khi khu vực sân không ghi nhận thêm tia sét nào trong 30 phút liên tiếp. Mỗi lần có tia sét mới xuất hiện, đồng hồ đếm ngược lại phải quay về mốc ban đầu. Sau khi đủ điều kiện an toàn, cầu thủ vẫn cần thêm thời gian khởi động trước khi trận đấu có thể diễn ra.

Khán giả bức xúc, FIFA giữ lập trường

Quyết định lùi giờ khiến nhiều CĐV đã có mặt trong sân phản ứng dữ dội bằng những tràng la ó. Trước đó, từng có phương án đẩy trận đấu lên sớm hơn để tránh vùng dông bão, nhưng lịch thi đấu cuối cùng vẫn được giữ nguyên. Khi thời tiết xấu ập đến đúng sát giờ bóng lăn, FIFA buộc phải kích hoạt kịch bản an toàn, chấp nhận sự bức xúc trên khán đài để tránh rủi ro cho cầu thủ, trọng tài, nhân viên sân và hàng chục nghìn khán giả có mặt tại Azteca.

An toàn được đặt lên trên trận đấu

Việc Mexico – Anh bị hoãn giờ cho thấy thời tiết đang trở thành một biến số lớn tại World Cup 2026. Với các trận đấu diễn ra trong điều kiện mùa hè Bắc Mỹ, nguy cơ mưa lớn, dông sét hay gián đoạn vì thời tiết không còn là chuyện hiếm. Trận đấu ở Azteca vì thế không chỉ nóng bởi tính chất vòng knock-out, mà còn bởi cách FIFA phải xử lý một tình huống nhạy cảm: bảo vệ sự an toàn tuyệt đối, ngay cả khi điều đó khiến hàng chục nghìn khán giả phải chờ đợi lâu hơn.

Xem thêm
0
1,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật