Thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở hiệp phụ trận chung kết World Cup 2026 không chỉ khiến Argentina mất cơ hội bảo vệ ngôi vương, mà còn khép lại giấc mơ lịch sử của Lionel Messi: trở thành đội trưởng đầu tiên nâng cúp thế giới hai kỳ liên tiếp. Trong chia sẻ trên mạng xã hội, anh thừa nhận đây là vết thương lớn trong sự nghiệp.
Nỗi đau của người từng ở đỉnh cao
Messi không giấu được cảm xúc khi nói về trận thua này. Anh gọi đó là “nỗi đau rất lớn” và thừa nhận sẽ cần rất lâu để có thể nguôi ngoai. Việc Argentina lép vế hoàn toàn trước Tây Ban Nha, chỉ có 2 cú sút và không trúng đích, càng khiến thất bại thêm nặng nề với một tập thể vừa là đương kim vô địch thế giới.
Tự hào về hành trình, dù cái kết dang dở
Dù đau đớn, Messi vẫn nhấn mạnh niềm tự hào với đội tuyển. Anh nhắc đến những trận đấu mà Argentina lội ngược dòng nhờ sự quyết tâm, coi đó là ký ức sẽ còn mãi. Với Messi, việc vào chung kết World Cup hai kỳ liên tiếp đã là thành quả đáng ghi nhận, dù anh cho rằng còn quá sớm để đánh giá trọn vẹn những gì tập thể này làm được.
Lời cảm ơn gửi tới người hâm mộ
Trong thông điệp của mình, Messi dành nhiều dòng cho người hâm mộ. Anh cảm ơn từng lời chúc, từng tin nhắn động viên, và khẳng định đội tuyển hiện tại đã giúp người dân Argentina gắn kết trở lại, cùng chia sẻ niềm tự hào khi được là người Argentina, bất chấp kết quả cuối cùng trên sân cỏ.