Kylian Mbappé nổi lên từ năm 18 tuổi, được tung hô như “người kế vị Messi – Ronaldo”. Nhưng đến tuổi 27, anh vẫn chưa có Quả Bóng Vàng, chưa từng vô địch Champions League. Cái mác “tân vương bóng đá” rõ ràng không được chứng minh bằng danh hiệu.
Nghịch lý càng rõ: Ở PSG, Mbappé là ngôi sao số 1 nhưng CLB không bao giờ chạm đến Cúp C1. Anh vừa rời đi, PSG liền vô địch ngay mùa sau (2024/25). Real Madrid thì sao? Mùa 2023/24, họ thống trị thế giới, đến khi Mbappé cập bến thì lập tức trắng tay. Đó không phải sự trùng hợp – bởi Mbappé luôn muốn cả đội phục vụ mình, thay vì chiến đấu cho tập thể.
Một tiền đạo nhanh khỏe, nhưng lại lười pressing vô đối, liên tục đứng top cầu thủ chạy ít nhất. Messi và Ronaldo ở tuổi đôi mươi vẫn cày ầm ầm, đâu có thái độ “ông kễnh” như thế.
Fan Mbappé thường lấy hat-trick chung kết World Cup ra khoe, nhưng thực tế 2/3 bàn là penalty, cả trận trước đó chơi mờ nhạt, và cuối cùng Pháp vẫn thua.
👉 Vậy Mbappé thật sự là huyền thoại tương lai, hay chỉ là một “sản phẩm overrated” của truyền thông?