Thất bại gây sốc và làn sóng chỉ trích
U22 Hàn Quốc bước vào Panda Cup 2025 với vị thế ứng viên vô địch, nhưng thất bại 0-2 trước U22 Trung Quốc đã đẩy đội bóng vào tâm thế bất ổn. Điều khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ không phải là sức mạnh vượt trội của đối thủ, mà chính là sự mờ nhạt, thiếu bản sắc của đội nhà. Trên các diễn đàn bóng đá, không khí thất vọng bao trùm khi nhiều cổ động viên cho rằng U22 Hàn Quốc thi đấu như một đội bóng phong trào, thiếu động lực và bản lĩnh vốn có.
Niềm tin lung lay và dự báo bi quan
Sự sa sút của U22 Hàn Quốc khiến người hâm mộ không còn đặt nhiều kỳ vọng vào trận đấu cuối cùng với U22 Việt Nam. Thậm chí, một bộ phận cổ động viên dự đoán đội nhà sẽ tiếp tục thất bại, cho rằng “thua nốt Việt Nam rồi về nước cho đỡ xấu hổ”. Đây là điều hiếm thấy trong lịch sử bóng đá trẻ Hàn Quốc, phản ánh mức độ khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng.
Áp lực và cơ hội sửa sai
Trận đấu với U22 Việt Nam không chỉ là cơ hội để Hàn Quốc cứu vãn danh dự, mà còn là phép thử cho bản lĩnh của thế hệ trẻ. Nếu tiếp tục thể hiện bộ mặt bạc nhược, U22 Hàn Quốc sẽ đối diện với làn sóng chỉ trích dữ dội hơn nữa. Ngược lại, một chiến thắng sẽ giúp họ lấy lại phần nào niềm tin từ người hâm mộ và khẳng định vị thế của mình trên đấu trường châu lục.