Đấu Malaysia nhưng ĐT Việt Nam lại nghĩ về Asian Cup: HLV Kim tính toán gì?

ĐT Việt Nam thua Malaysia sau 12 năm: Những con số đáng buồn vạch trần tất cả

Mbappé đang chấn thương vẫn đạp xe: Tiêu chuẩn Mourinho ở đâu?

Mai Thủy

Khoảng nghỉ dài và danh sách bệnh binh

Đợt thi đấu quốc tế đầu mùa 2026/27 được FIFA kéo dài từ ngày 21/9 đến 6/10, thay cho 2 đợt riêng biệt vào tháng 9 và tháng 10 như trước. Các đội tuyển có thể chơi tối đa 4 trận trong 16 ngày. Một trong những mục tiêu của thay đổi này là giảm số lần cầu thủ phải di chuyển xuyên lục địa, đồng thời hạn chế việc các giải câu lạc bộ liên tục bị ngắt quãng.

Nhưng ngay ở lần đầu áp dụng, danh sách chấn thương đã kéo dài. Alex Scott trở lại Bournemouth với chấn thương đùi và có nguy cơ nghỉ khoảng 2 tháng. Cody Gakpo đau mắt cá, Alexander Isak gặp vấn đề ở đùi, Brian Brobbey và Daniel Ballard đều chấn thương gân kheo. Kylian Mbappé gặp vấn đề ở đầu gối, còn Raphinha phải trở về Barcelona vì chấn thương đùi.

Những dấu hiệu quá tải xuất hiện từ sớm

Erling Haaland không được xác nhận chấn thương trong trận Na Uy thua Bồ Đào Nha 1-2, nhưng tình trạng thể lực của anh vẫn trở thành ví dụ rõ về áp lực lịch thi đấu. Tiền đạo Manchester City xin rời sân ở phút 67 theo kế hoạch đã thống nhất trước trận vì quá mệt.

Vài ngày trước đó, Haaland công khai nói mình kiệt sức khi chỉ có khoảng 70 giờ để chuẩn bị cho trận kế tiếp. Mùa 2025/26, anh đã chơi 65 trận với tổng cộng 5.674 phút. Gần 65% số lần ra sân diễn ra khi khoảng cách với trận trước chưa tới 5 ngày.

Kristoffer Vatshaug, người đứng đầu Hiệp hội cầu thủ Na Uy, cho rằng khối lượng hiện tại của nhóm cầu thủ hàng đầu đã quá lớn cả về thể chất lẫn tinh thần. Nguy cơ không chỉ là chấn thương tức thời mà còn gồm kiệt sức kéo dài và ảnh hưởng tới tuổi nghề.

Tuyển Anh mất người từ trước khi hội quân

Thomas Tuchel thậm chí mất 5 cầu thủ ngay trước khi đợt tập trung bắt đầu. Tino Livramento, Kobbie Mainoo, Cole Palmer, Marcus Rashford và Declan Rice cùng rút lui vì vấn đề thể lực.

Rice là trường hợp khác biệt hơn khi tuyển Anh chủ động giảm tải. Tiền vệ Arsenal đã trải qua khối lượng thi đấu rất lớn ở mùa trước, kéo dài tới Cúp thế giới 2026, đồng thời từng phải thi đấu trong tình trạng đau ở vùng gân kheo.

Sau đó, tuyển Anh tiếp tục mất Nico O'Reilly, Ezri Konsa rồi Alex Scott. Riêng trường hợp Scott gây tranh luận lớn. Tiền vệ Bournemouth cảm thấy khó chịu trước trận Croatia nhưng vẫn được xác nhận đủ khả năng thi đấu, chơi 70 phút trong chiến thắng 7-0 rồi phát hiện chấn thương nghiêm trọng hơn sau đó.

Bournemouth không hài lòng, còn Tuchel khẳng định tuyển Anh không mạo hiểm với cầu thủ và mọi đánh giá y tế trước trận đều cho phép Scott ra sân.

Khoảng nghỉ dài chưa đồng nghĩa cầu thủ được nghỉ

Điểm gây tranh luận nằm ở chính cấu trúc mới. Hai đợt tập trung được gộp thành một giúp cầu thủ giảm một lượt di chuyển giữa câu lạc bộ và đội tuyển. Nhưng đổi lại, nhiều đội phải chơi 4 trận liên tiếp trong một đợt, có thời điểm chỉ được nghỉ 2 hoặc 3 ngày.

Tuchel thừa nhận hình thức này tạo ra thử thách lớn về thể lực. Cầu thủ phải thay đổi môi trường tập luyện, mặt sân, cách chơi, vị trí và liên tục di chuyển chỉ trong hơn 2 tuần. Sau một mùa hè có Cúp thế giới kéo dài tới ngày 19/7, lượng thời gian hồi phục của nhiều cầu thủ vốn đã rất hạn chế.

Vấn đề vì thế không nằm ở việc lịch mới hoàn toàn sai hay đúng. Số trận quốc tế không tăng, số chuyến đi xuyên lục địa giảm, nhưng khối lượng thi đấu lại bị dồn vào một quãng ngắn hơn.

Bài toán sức khỏe vẫn chưa có lời giải

Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới khuyến nghị cầu thủ cần ít nhất 4 tuần nghỉ giữa 2 mùa, thêm 4 tuần chuẩn bị trước mùa mới và những khoảng nghỉ phù hợp khi lịch thi đấu quá dày. Kristoffer Vatshaug cho rằng khuyến nghị sẽ không có nhiều tác dụng nếu liên tục bị gạt sang một bên mỗi khi lịch bóng đá thiếu chỗ trống.

Đợt tập trung tháng 9 và tháng 10 năm nay chưa đủ để kết luận lịch mới trực tiếp tạo ra nhiều chấn thương hơn. Nhưng hàng loạt trường hợp từ Haaland, Gakpo, Isak đến Scott đã khiến cuộc tranh luận về sức khỏe cầu thủ nóng lên ngay ở lần đầu áp dụng.

Các đội tuyển muốn sử dụng lực lượng mạnh nhất. Câu lạc bộ muốn nhận lại cầu thủ trong trạng thái lành lặn. Còn cầu thủ phải đi qua một mùa giải dài, World Cup 2026 và 4 trận quốc tế trong khoảng thời gian ngắn. Khi 3 lợi ích ấy cùng va vào một lịch thi đấu ngày càng chật, giảm số chuyến bay vẫn chưa đồng nghĩa gánh nặng trên đôi chân cầu thủ đã giảm.

Xem thêm
0
381 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Trận đấu tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng

Đội tuyển nữ Việt Nam dừng bước ở tứ kết ASIAD 20 sau thất bại 0-1 trước Trung Quốc, nhưng cách các cô gái áo đỏ chiến đấu xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Trung Quốc mạnh hơn về thể hình, tốc độ, kinh nghiệm và chất lượng đội hình.

ĐT nữ Việt Nam phải phòng ngự trong nhiều thời điểm, chịu sức ép lớn nhưng vẫn bám trận đến cùng. Trước một đối thủ thuộc nhóm mạnh của bóng đá nữ châu Á, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã chơi bằng sự tập trung, kỷ luật và tinh thần không bỏ cuộc.

Khoảng cách lớn nhưng Việt Nam không sợ

Những con số trước trận đã nói rõ sự chênh lệch. Việt Nam đứng thứ 3 bảng E với 1 điểm sau 3 trận, ghi 1 bàn và thủng lưới 10 lần. Trung Quốc đứng đầu bảng G với 7 điểm, ghi 11 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua. Trước ASIAD, 2 đội còn gặp nhau trong trận giao hữu ngày 9/9 và Trung Quốc thắng 3-0.

Nhưng khi bước vào tứ kết, Việt Nam không chỉ dựng hàng thủ trước vòng cấm. Phút 9, Vạn Sự có cơ hội thoát xuống đối mặt. Đến phút 30, Việt Nam chủ động đẩy đội hình lên và tổ chức tấn công, trước khi Bích Thùy sút xa chệch khung thành ở phút 31.

45 phút khiến Trung Quốc phải kiên nhẫn

Trung Quốc sở hữu hàng công đã ghi 11 bàn ở vòng bảng, trung bình 3,67 bàn mỗi trận, nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ Việt Nam trong hiệp 1. Các cầu thủ áo đỏ liên tục phải chống những tình huống đánh biên, bóng bổng và các pha thoát xuống phía sau hàng phòng ngự.

Phút 25, Thái Thị Thảo kịp lùi về xoạc bóng giải nguy khi Wang Yanwen thoát xuống. Việt Nam giữ tỷ số 0-0 sau 45 phút bằng khả năng bọc lót và sự tập trung của cả đội.

Tinh thần Việt Nam nằm ở từng pha tranh chấp

Trước đối thủ vượt trội về nhiều mặt, cách Việt Nam chiến đấu mang nhiều ý nghĩa hơn những lời nói về quyết tâm. Các tiền vệ lùi sâu hỗ trợ hậu vệ, cầu thủ tuyến trên vẫn cố gắng tranh chấp và tìm cơ hội phản công khi giành lại bóng.

Trung Quốc buộc Việt Nam phải chạy nhiều, phòng ngự nhiều và chịu sức ép trong thời gian dài, nhưng đội bóng áo đỏ vẫn giữ được thế trận để trận đấu chỉ được quyết định với cách biệt 1 bàn. Đó chính là tinh thần màu cờ sắc áo được thể hiện bằng những pha bóng cụ thể trên sân.

Đứng dậy sau thất bại 0-8

Hành trình của Việt Nam tại ASIAD càng khiến trận đấu này đáng trân trọng. Ở vòng bảng, đội thua Đài Bắc Trung Hoa 1-2 rồi nhận thất bại 0-8 trước Nhật Bản. Sau cú sốc ấy, Việt Nam vẫn đứng dậy để hòa Thái Lan 0-0, qua đó giành vé tứ kết với tư cách một trong 2 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Một đội bóng vừa trải qua thất bại nặng nề vẫn đủ bản lĩnh để giữ sạch lưới ở trận quyết định và sau đó khiến Trung Quốc phải vất vả tại tứ kết rõ ràng xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ tất cả chúng ta.

Thua một trận, không thua tinh thần

Việt Nam vẫn còn khoảng cách lớn với những đội hàng đầu châu Á. Đội tuyển hiện cũng trong giai đoạn chuyển giao, nhiều cầu thủ trẻ được trao cơ hội trong khi một số trụ cột vắng mặt vì chấn thương. Nhưng thất bại 0-1 trước Trung Quốc mang lại một điều rất rõ ràng.

Khi khoác áo đội tuyển, các cô gái Việt Nam vẫn chiến đấu đến những phút cuối cùng, bất kể đối thủ mạnh đến đâu. Trung Quốc đoạt vé đi tiếp, nhưng cách Việt Nam đứng vững trước sức ép, chiến đấu đên cùng giúp các cô gái Vàng có quyền rời sân với niềm tự hào lớn nhất.

Xem thêm
1
174 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật