Trong mắt tôi, Paul Pogba rõ ràng là một cầu thủ có trình độ. Nhưng để nói đến đẳng cấp “vip pro”, thì tôi không nghĩ cậu ấy đạt tới tầm đó.
Người duy nhất khiến tôi thực sự cảm nhận được đẳng cấp hàng đầu khi còn thi đấu ở Serie A chính là Arturo Vidal, vào thời điểm cậu ấy còn khoác áo Juventus. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều trận đấu căng thẳng, những cuộc đối đầu đúng nghĩa chiến binh. Vidal tôn trọng tôi, và tôi cũng dành cho cậu ấy sự tôn trọng tương tự.
Tinh thần đó thể hiện rõ ràng mỗi khi bước ra sân. Trong giai đoạn ấy, theo tôi, hai đứa chúng tôi xứng đáng là tiền vệ số một và số hai của giải đấu.
Còn Pogba ư? Tôi tin rằng mình mạnh hơn cậu ấy khá nhiều. Dĩ nhiên, Pogba vẫn là một cầu thủ có tên tuổi và tầm ảnh hưởng. Nhưng nếu nhìn vào sự ổn định, thì số năm cậu ấy duy trì phong độ thực sự ấn tượng chỉ khoảng ba mùa.
Với tất cả sự tôn trọng, tôi không nghĩ con số đó đủ để mở ra một cuộc tranh luận lớn. Bởi suy cho cùng, bóng đá luôn nói bằng sự thật trên sân cỏ.
— Radja Nainggolan chia sẻ khi nhắc về những đối thủ cũ tại Serie A.