Tuổi 30 và kỳ World Cup đầu tiên
Jonathan Tah bước vào World Cup ở tuổi 30, muộn hơn nhiều so với thời điểm anh ra mắt tuyển Đức năm 2016. Dù vừa vô địch Bundesliga mùa đầu tiên cùng Bayern, lại là trụ cột trong hành trình giành thêm Cúp quốc gia Đức và Siêu cúp Franz Beckenbauer, anh vẫn từng nghĩ mình sẽ không bao giờ dự World Cup sau khi bị bỏ qua ở các giải 2018 và 2022.
Tah kể rằng anh luôn phải sống chung với cảm giác bấp bênh đó, nhất là khi nhìn lại quãng thời gian dài thi đấu cho Hamburg, Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen rồi mới đến Bayern mà vẫn chưa một lần được góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất.
Giữ tập trung vào điều có thể tự quyết
Trong giai đoạn liên tiếp lỡ hẹn World Cup, Tah chọn cách thu hẹp mối bận tâm của mình. Anh nói mình không thể chi phối việc huấn luyện viên có gọi hay không, nhưng có thể chi phối thái độ và màn trình diễn trên sân. Đó là cách anh đối diện với những lần bị gạt khỏi danh sách, thay vì chìm vào thất vọng.
Chính lựa chọn này giúp anh duy trì được phong độ ổn định qua gần 500 trận cấp câu lạc bộ và hàng chục lần khoác áo tuyển, để rồi trở thành một trong những trung vệ được đánh giá cao nhất của bóng đá Đức hiện nay.
Không đánh đổi tính cách để tồn tại
Con đường đi đến vị thế hiện tại không hề bằng phẳng. Tah từng được khuyên rằng một hậu vệ phải “hầm hố” hơn, phải chơi kiểu hung hăng, thậm chí “đầu gấu” mới trụ được ở đỉnh cao. Anh từ chối làm điều đó vì cho rằng đó không phải con người mình.
Anh khẳng định mình chỉ cần hoàn thiện chuyên môn chứ không cần thay đổi bản chất. Mỗi lần giữ được sự nhất quán với chính mình, anh lại càng tin rằng mình đủ khả năng chơi bóng ở trình độ cao nhất, và niềm tin đó chưa từng lung lay trong sâu thẳm.
Vị trí mới ở đội tuyển và kỳ vọng phía trước
Tại World Cup 2026, Tah nhiều khả năng sẽ đá cặp với Nico Schlotterbeck ở trung tâm hàng thủ tuyển Đức, bắt đầu từ trận ra quân gặp Curaçao ngày 14/6. Sau đó, anh sẽ đối đầu đội tuyển quê hương của cha mình, Bờ Biển Ngà, trước khi gặp Ecuador ở lượt cuối vòng bảng.
Sau hai kỳ World Cup bị loại ngay từ vòng bảng, tuyển Đức bước vào giải lần này với nhiều hoài nghi. Tah lại nhìn thấy cơ hội. Anh tin rằng khi đội bóng tìm được nhịp thi đấu và đà hưng phấn, họ có thể đi rất xa, bất chấp trên giấy tờ vẫn còn những đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn.
Gốc gác gia đình và cách nhìn về khó khăn
Liên hệ với Bờ Biển Ngà mang ý nghĩa đặc biệt với Tah. Anh nói nguồn gốc từ phía cha là một phần không thể tách rời, giúp anh có thêm điểm tựa. Khi nghĩ về hành trình cha mình rời Bờ Biển Ngà sang Đức và những gì ông phải trải qua, anh dễ dàng đặt lại thước đo cho những trắc trở trong bóng đá.
Nhờ vậy, mỗi giai đoạn sa sút phong độ hay bị loại khỏi danh sách đội tuyển, với anh, đều trở nên nhẹ hơn rất nhiều so với những gian nan mà thế hệ trước trong gia đình từng đối mặt.