Trước thềm trận Der Klassiker đầy kịch tính với Dortmund, Bayern Munich nhận được cả tin vui lẫn nỗi lo về lực lượng. Đáng chú ý nhất, tiền đạo chủ lực Harry Kane đã hoàn toàn bình phục chấn thương mắt cá và sẵn sàng ra sân. Sự trở lại của Kane là nguồn động viên lớn cho huấn luyện viên Vincent Kompany, nhất là khi ông vẫn chưa từng đánh bại Dortmund trên cương vị thuyền trưởng Bayern.
Kane không chỉ chứng minh thể lực sung mãn khi góp mặt cùng đội tuyển Anh, mà còn lập cú đúp trong chiến thắng 5-0 trước Latvia, qua đó thiết lập kỷ lục mới: cầu thủ đầu tiên ghi nhiều hơn một bàn trong 13 trận quốc tế cho "Tam Sư". Điều này càng củng cố niềm tin vào vai trò không thể thay thế của anh trên hàng công Bayern.
Tuy nhiên, Kompany lại đối mặt với bài toán khó ở hàng thủ khi Stanisic, Davies, Ito và Musiala đều vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Guerreiro vẫn còn bỏ ngỏ. "Đối với trường hợp của Guerreiro, chúng tôi phải chờ xem," Kompany chia sẻ. Đội hình Bayern dự kiến sẽ có nhiều xáo trộn, nhưng niềm hy vọng vẫn đặt trọn vào Kane.