Trận đấu giữa Man City và Huddersfield Town đã trở thành sân khấu để Phil Foden tỏa sáng với một bàn thắng và một pha kiến tạo, nhưng tâm điểm thực sự lại thuộc về Nico Gonzalez. Được Pep Guardiola trao cơ hội đá chính lần thứ ba trong mùa giải, Gonzalez đã thể hiện sự trưởng thành vượt bậc, khiến nhiều người liên tưởng đến Rodri – biểu tượng tuyến giữa của Man City.
Gia nhập đội bóng với mức phí 60 triệu euro nhằm thay thế Rodri khi chấn thương, Gonzalez vẫn đang trong quá trình thích nghi với môi trường Ngoại hạng Anh khắc nghiệt. Tuy nhiên, trước Huddersfield, anh đã có 89 lần chạm bóng, chuyền chính xác 75/80, tạo ra 3 cơ hội, cùng 6 lần thu hồi bóng và 3 pha cắt bóng – những con số gợi nhớ đến phong cách điển hình của Rodri.
Sau trận, hình ảnh Guardiola kiên nhẫn chỉ bảo Gonzalez trên sân cho thấy niềm tin và kỳ vọng lớn lao. Nếu tiếp tục phát triển, Gonzalez hoàn toàn có thể trở thành người kế thừa xứng đáng cho Rodri tại Etihad.