Rashford trở lại MU: Từ áo số 10 thành số 14, vị thế nào cho ngôi sao cũ?

Pep Guardiola từng suýt dẫn dắt tuyển Italy: Maldini tiết lộ hậu trường bất ngờ

Tielemans ra mắt: Chưa bùng nổ nhưng đã gợi mở hướng đi mới cho MU

Đình Quý

Đội hình mạnh nhất vẫn vỡ trận: Mỹ lộ rõ khoảng cách với bóng đá châu Âu

Chiến dịch World Cup của tuyển Mỹ khởi đầu trong hưng phấn, khán đài cuồng nhiệt và niềm tin về một cột mốc mới sau 24 năm. Nhưng trước Bỉ tại Lumen Field, tất cả khép lại trong cảm giác hụt hẫng: thất bại 1-4, thêm một lần dừng bước ở vòng 1/8 và khoảng cách với châu Âu lại hiện ra rõ rệt.

Hệ thống vỡ vụn từ hàng thủ

Mauricio Pochettino có trong tay đội hình mạnh nhất, với bộ ba trung vệ Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream che chắn trước Matt Freese. Tuy nhiên, chính cấu trúc phòng ngự này liên tục mắc lỗi. Bàn thua đầu tiên đến từ pha phá bóng bằng đầu thiếu dứt khoát của Freeman, Dest và McKennie đứng nhìn Nicolas Raskin khống chế rồi treo bóng cho De Ketelaere ghi bàn. Ream, người chơi ổn suốt giải, sau đó tiếp tục bị De Ketelaere đánh bại trong tình huống không chiến nâng tỷ số lên 2-1.

Sai lầm cá nhân định đoạt cục diện

Trong thế trận Pochettino đã cố điều chỉnh bằng việc rút Dest, đưa Gio Reyna vào giữa sân, tuyển Mỹ bất ngờ tự đẩy mình xuống vực. Freese băng ra ngoài vòng cấm, khống chế bóng bằng ngực nhưng chần chừ, để De Ketelaere áp sát rồi tạo điều kiện cho Vanaken sút xa ghi bàn. Cuối trận, Richards chuyền hỏng trong vòng cấm, biếu cơ hội để Romelu Lukaku ấn định tỷ số.

Ngòi nổ tắt tiếng, niềm tin chùng xuống

Ở phía trên, Christian Pulisic mờ nhạt rồi rời sân vì chấn thương chân phải, Folarin Balogun gần như không có đất diễn. Bàn gỡ của Malik Tillman từ quả đá phạt chạm đầu Vanaken chỉ là điểm sáng hiếm hoi. Trong bối cảnh Bỉ không cần dùng hết dàn sao, vẫn kiểm soát trận đấu và trừng phạt triệt để mọi sai sót, tuyển Mỹ khép lại giải đấu với cảm giác tiếc nuối nhiều hơn là tự hào về những cột mốc đã đạt được.

0
649 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tien Tai

Pep Guardiola từng ngồi vào bàn đàm phán

Paolo Maldini tiết lộ Pep Guardiola từng ở rất gần chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Italy. Trong thời gian làm Giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn Bóng đá Italy, Maldini cùng cố vấn Leonardo bay sang Barcelona để trực tiếp trình bày dự án với nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

Cuộc gặp không dừng ở những trao đổi xã giao. Maldini kể rằng 2 bên ăn trưa rồi dành nhiều thời gian bàn sâu về kế hoạch chuyên môn, từ cách xây dựng đội tuyển lớn đến hướng phát triển các tuyến trẻ. Guardiola lắng nghe rất kỹ và thể hiện sự quan tâm thực sự đến công việc.

Guardiola đã bắt đầu tính đội hình

Mức độ quan tâm của Guardiola khiến Maldini tin rằng thương vụ từng có khả năng trở thành hiện thực. Theo cựu đội trưởng Milan, Guardiola bắt đầu hình dung cách đội tuyển Italy có thể chơi dưới quyền mình, phân tích nhân sự và thậm chí viết các phương án đội hình ra giấy.

Dự án mà Maldini và Leonardo mang đến Barcelona cũng không chỉ xoay quanh đội tuyển lớn. Hai người muốn xây lại hệ thống từ các đội trẻ, nghiên cứu nguồn cầu thủ từ những lứa như U17 trở lên để tạo một hướng phát triển chung. Maldini từng nói quá trình này cần nhiều năm mới cho kết quả đầy đủ, bởi mục tiêu là thay đổi nền tảng kỹ thuật của bóng đá Italy chứ không chỉ tìm một huấn luyện viên cho vài trận trước mắt.

Tiền bạc không khiến Guardiola từ chối

Trong thời gian đàm phán, xuất hiện thông tin Guardiola đòi mức lương khoảng 20 triệu euro mỗi mùa. Maldini bác bỏ cách giải thích này. Ông khẳng định tiền không phải trở ngại và kể rằng Guardiola thậm chí nói có thể nhận ít hơn người tiền nhiệm 1 euro.

Điểm khiến Guardiola lùi lại nằm ở tình trạng của chính ông. Sau 10 năm liên tục dẫn dắt Manchester City với mật độ thi đấu và sức ép rất lớn, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cảm thấy cần nghỉ ngơi. Maldini cũng nhắc đến ca phẫu thuật lưng mà Guardiola vừa trải qua như một yếu tố khiến ông nhận ra mình chưa sẵn sàng lập tức bước vào một công việc mới. Cuối cùng, Guardiola cảm ơn lời mời nhưng quyết định từ chối.

Từ Guardiola chuyển sang Pirlo

Sau khi phương án Guardiola khép lại, Maldini và Leonardo chuyển trọng tâm sang Andrea Pirlo. Cựu tiền vệ tuyển Italy phù hợp hơn với ý tưởng chuyên môn mà 2 người muốn xây dựng và từng được Maldini đánh giá cao từ thời còn làm việc tại Milan.

Quá trình bổ nhiệm Pirlo đã tiến khá xa, nhưng bất ngờ đổ vỡ khi xuất hiện tranh cãi quanh mối quan hệ thương mại của ông với công ty cá cược Nga Fonbet. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Italy Giovanni Malagò quyết định không chấp thuận tiếp tục kế hoạch. Pirlo sau đó xác nhận mình không còn là ứng viên cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng.

Maldini rời đi, Mancini trở lại

Việc phương án Pirlo bị chặn khiến mâu thuẫn về quyền quyết định chuyên môn bùng lên. Ngày 27/7, Maldini và Leonardo cùng từ chức sau đúng 16 ngày làm việc tại Liên đoàn. Maldini rời vị trí Giám đốc kỹ thuật, còn Leonardo chấm dứt vai trò cố vấn.

Sau đó, Malagò trực tiếp xử lý việc tìm huấn luyện viên mới và lựa chọn Roberto Mancini trở lại dẫn dắt đội tuyển Italy. Claudio Ranieri được đưa vào bộ máy với nhiệm vụ phụ trách định hướng kỹ thuật. Chuỗi sự kiện khép lại một kế hoạch đầy tham vọng: Guardiola từng tiến rất gần chiếc ghế huấn luyện viên trưởng, Pirlo được chọn làm phương án tiếp theo nhưng không thể hoàn tất thủ tục, còn Maldini và Leonardo rời Liên đoàn trước khi dự án tái thiết của họ kịp đi vào thực tế.

Xem thêm
0
279 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Trở lại Manchester giữa lúc tương lai chưa ngã ngũ

Rodri vẫn được Manchester City chờ đợi trở lại sau chuyến du đấu châu Á, dù tương lai của tiền vệ người Tây Ban Nha đang trở thành một trong những chủ đề nóng nhất những ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Sau chiến thắng 3-1 trước Atlético Madrid tại Seoul, Enzo Maresca tiếp tục giữ quan điểm Rodri là cầu thủ quan trọng trong kế hoạch của đội bóng.

Manchester City chưa công bố chính thức ngày Rodri trở lại tập luyện. Tiền vệ 30 tuổi vừa trải qua ca phẫu thuật nhỏ ở lưng và đang trong quá trình hồi phục. Các nguồn thân cận với đội bóng cho biết anh có thể hội quân trở lại vài ngày trước trận Siêu cúp Anh gặp Arsenal ngày 16/8, nhưng khả năng thi đấu vẫn phụ thuộc vào tiến độ hồi phục.

Barcelona đã gửi đề nghị

Tương lai Rodri trở nên đáng chú ý hơn sau khi Barcelona chính thức nhập cuộc. Đội bóng xứ Catalunya đã gửi đề nghị mở đầu trị giá khoảng 45 triệu euro, tương đương 38,5 triệu bảng, nhưng lập tức bị Manchester City từ chối.

Theo The Guardian, đội chủ sân Etihad muốn nhận ít nhất 60 triệu bảng mới cân nhắc để Rodri ra đi. Barcelona vẫn tiếp tục thương lượng và tiền vệ người Tây Ban Nha được cho là ưu tiên chuyển tới sân Camp Nou sau khi khả năng gia nhập Real Madrid chững lại. Hợp đồng hiện tại của Rodri với Manchester City chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2027.

Thể trạng vẫn là vấn đề lớn

Rodri vừa trở lại đỉnh cao tại World Cup 2026 sau 2 mùa giải liên tục bị ảnh hưởng bởi chấn thương. Anh đeo băng đội trưởng Tây Ban Nha trong hành trình vô địch và giành Quả bóng vàng dành cho cầu thủ hay nhất giải, nhưng vấn đề ở lưng buộc anh phải phẫu thuật ngay sau khi trở về.

Manchester City xác nhận ca phẫu thuật đã thành công và Rodri chỉ cần một giai đoạn hồi phục ngắn, song chưa đưa ra thời điểm chính xác anh có thể thi đấu. Trận Siêu cúp Anh với Arsenal ngày 16/8 gần như đến quá sớm, còn khả năng góp mặt ở trận mở màn Ngoại hạng Anh gặp Bournemouth ngày 23/8 vẫn bỏ ngỏ.

Maresca chuẩn bị cho mùa giải mới

Trong lúc câu chuyện Rodri chưa được giải quyết, Manchester City khép lại chuyến du đấu châu Á bằng chiến thắng 3-1 trước Atlético Madrid tại Seoul. Đội bóng bị dẫn trước trong hiệp 1 nhưng Omar Marmoush ghi liên tiếp 2 bàn ở phút 57 và 59, trước khi Rayan Aït-Nouri ấn định tỷ số ở phút 90.

Đó là bước chuẩn bị cuối cùng trước khi Manchester City trở về Anh để gặp Arsenal ở Siêu cúp Anh ngày 16/8 rồi tiếp Bournemouth tại Ngoại hạng Anh ngày 23/8. Đây là mùa giải đầu tiên của Enzo Maresca sau 10 năm Pep Guardiola dẫn dắt đội bóng.

Rodri vì thế vẫn là một trong những vấn đề quan trọng nhất Maresca phải xử lý. Manchester City vừa phải theo dõi quá trình hồi phục của tiền vệ 30 tuổi, vừa đứng trước sức ép từ Barcelona trong bối cảnh hợp đồng chỉ còn 1 năm. Việc Rodri trở lại Manchester không đồng nghĩa tương lai đã được giải quyết, khi những ngày cuối kỳ chuyển nhượng vẫn có thể quyết định anh tiếp tục ở Etihad hay trở về Tây Ban Nha.

Xem thêm
0
107 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Cán cân không cân sức trước bán kết

Malaysia từng là đối thủ khiến Việt Nam nhiều lần ôm hận ở AFF Cup, đặc biệt tại bán kết 2010 và 2014. Nhưng trước cuộc tái ngộ ở bán kết ASEAN Hyundai Cup 2026, lịch sử gần đây lại nghiêng hẳn về phía đội tuyển Việt Nam.

Kể từ thất bại 2-4 tại Mỹ Đình ngày 11/12/2014, Việt Nam đã trải qua 10 trận cấp đội tuyển quốc gia liên tiếp không thua Malaysia, với thành tích 9 thắng, 1 hòa. Gần 12 năm qua, đối thủ từng là nỗi ám ảnh của bóng đá Việt Nam lại chưa một lần tìm lại được chiến thắng.

10 trận, Việt Nam thắng tới 9

Trong chuỗi 10 trận bất bại kể từ năm 2016, Việt Nam ghi 21 bàn và chỉ nhận 4 bàn thua, đạt tỷ lệ thắng 90%. Hàng thủ giữ sạch lưới 7/10 trận, trong khi Malaysia chỉ ghi được bàn ở 3 trận.

Cuộc đối đầu gần nhất diễn ra ngày 31/3/2026 tại Thiên Trường, khi Việt Nam thắng 3-1 ở vòng loại Asian Cup 2027. Ở trận đấu đó, Đỗ Duy Mạnh mở tỷ số trước khi Nguyễn Xuân Son lập cú đúp trong khi Endrick dos Santos ghi bàn duy nhất cho Malaysia từ chấm phạt đền.

AFF Cup cũng nghiêng về Việt Nam

Nếu chỉ tính AFF Cup, hai đội đã gặp nhau 15 lần trước bán kết 2026. Việt Nam thắng 9, hòa 3, thua 3, ghi 22 bàn và nhận 15 bàn. Đáng kể hơn là 6 cuộc đối đầu gần nhất tại giải kể từ năm 2016: Việt Nam thắng 5, hòa 1, ghi 12 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần.

Malaysia chỉ ghi bàn ở đúng 1 trong 6 trận ấy, trận hòa 2-2 tại Bukit Jalil ở lượt đi chung kết năm 2018. Năm trận còn lại, Việt Nam đều giữ sạch lưới.

Malaysia lại có duyên ở bán kết

Thống kê khiến Việt Nam phải dè chừng nằm ở vòng bán kết. Hai đội từng gặp nhau tại vòng này vào các năm 2010 và 2014, Malaysia đều giành quyền đi tiếp. Năm 2010, Malaysia thắng 2-0 trên sân nhà rồi hòa 0-0 tại Mỹ Đình.

Bốn năm sau, Việt Nam thắng 2-1 ở lượt đi nhưng bất ngờ thua 2-4 trên sân nhà, bị loại với tổng tỷ số 4-5. Tính riêng 4 trận bán kết ấy, Việt Nam chỉ thắng 1, hòa 1, thua 2, ghi 4 bàn và thủng lưới 7 lần.

Từ nỗi ám ảnh thành đối thủ ưa thích

Việt Nam sau đó đánh bại Malaysia ở chung kết AFF Cup 2018 với tổng tỷ số 3-2, gồm trận hòa 2-2 tại Bukit Jalil và chiến thắng 1-0 ở Mỹ Đình. Ngoài ra, còn là những chiến thắng tại AFF Cup 2020 hay 2022 diễn ra ở vòng bảng. Từ đêm thua Malaysia năm 2014 đến nay, cán cân đối đầu đã thay đổi hoàn toàn: 10 trận, 9 chiến thắng, 21 bàn thắng và chỉ 4 bàn thua cho Việt Nam.

Malaysia vẫn có thể hy vọng cái duyên khi đối đầu Việt Nam tại các trận bán kết AFF Cup để tạo bất ngờ. Nhưng như thế có lẽ vẫn là quá ít để người Mã mơ về cuộc lật đổ, trong bối cảnh đoàn quân thầy Kim đang thể hiện sức mạnh vượt trội tại giải đấu năm nay.

Xem thêm
0
53 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

“Thời Infantino đã qua” trong mắt LaLiga

Javier Tebas, người đứng đầu La Liga từ năm 2013, tiếp tục công khai gây sức ép lên Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với Le Monde, Tebas tuyên bố “thời của Gianni Infantino đã qua từ lâu” và khẳng định quan điểm này không xuất phát từ những tranh cãi mới xuất hiện vài tuần gần đây.

Ông cho biết đã theo dõi cách Infantino điều hành FIFA trong thời gian dài, trong khi nhiều người đến lúc này mới bắt đầu phản ứng. Với Tebas, vấn đề lớn nhất nằm ở định hướng phát triển bóng đá mà Infantino theo đuổi, đặc biệt là tác động lên các giải vô địch quốc gia.

Nỗi lo về các giải vô địch quốc gia

Tebas cho rằng Infantino không đóng góp cho sự phát triển của bóng đá theo cách ông mong muốn. Chủ tịch LaLiga chỉ trích các dự án của FIFA vì cho rằng chúng đang làm suy yếu nền tảng của bóng đá là các giải vô địch quốc gia. Ông nhấn mạnh bóng đá không thể chỉ xoay quanh nhóm đội tuyển, câu lạc bộ và giải đấu ở tầng cao nhất.

Mâu thuẫn càng lớn sau kế hoạch thành lập FIFA Forward Enterprise. FIFA dự kiến tập hợp các hoạt động thương mại gồm bản quyền truyền hình, tài trợ, bán vé, cấp phép và tổ chức sự kiện vào một công ty được định giá khoảng 20 tỉ USD, sau đó bán tối đa 20% cổ phần cho nhà đầu tư bên ngoài. Đề xuất vấp phải phản ứng mạnh từ UEFA, Concacaf và một bộ phận AFC trước khi FIFA rút lại.

Với Tebas, hướng đi đó càng củng cố nỗi lo rằng các giải quốc nội có thể mất dần vị trí trong hệ thống. Ông nhấn mạnh bóng đá không giới hạn ở tầng lớp tinh hoa và những quyết định của FIFA phải tính tới toàn bộ hệ thống giải đấu tồn tại quanh năm, thay vì tập trung ngày càng nhiều nguồn lực vào các giải toàn cầu.

Từ thay chủ tịch đến thay cách quản trị

Tebas không muốn việc Infantino rời ghế, nếu xảy ra, chỉ dẫn tới một cuộc đổi người đơn thuần. Sau tuyên bố “thời Infantino đã qua”, ông nói vấn đề tiếp theo là thời điểm thay đổi diễn ra và quá trình kế nhiệm sẽ được tổ chức ra sao.

Chủ tịch La Liga hy vọng FIFA sẽ trải qua một cuộc cải tổ thực chất, thay vì chỉ thay một nhóm lãnh đạo bằng nhóm khác. Theo cách nhìn của ông, bộ máy và phương thức quản trị mới quan trọng không kém người đứng đầu. Nếu cơ chế vận hành không thay đổi, những vấn đề cũ vẫn có thể tiếp diễn dưới một chủ tịch khác.

Áp lực lên Infantino hiện cũng không chỉ đến từ kế hoạch đầu tư tư nhân. UEFA xác nhận từng chi một khoản tiền khi nghỉ việc cùng học phí chương trình MBA cho một nữ nhân viên được cho là từng có quan hệ với Infantino trong thời gian ông làm Tổng thư ký UEFA. FIFA và Infantino phủ nhận hoàn toàn cáo buộc về mối quan hệ cũng như mọi hành vi sai trái, còn UEFA khẳng định khoản chi phù hợp với quy định nhân sự thời điểm đó.

Áp lực tăng lên quanh FIFA

UEFA hiện cho rằng việc Infantino tiếp tục lãnh đạo FIFA là không còn phù hợp, trong khi Liên đoàn bóng đá Na Uy đã công khai kêu gọi ông từ chức. Một số liên đoàn châu Âu cũng rút lại thư ủng hộ Infantino trước cuộc bầu cử chủ tịch FIFA tiếp theo. Liên đoàn bóng đá Anh chưa trực tiếp yêu cầu ông rời ghế nhưng đã ủng hộ quan điểm của UEFA và đề nghị xem xét toàn diện cách FIFA được lãnh đạo và quản trị.

Khả năng tẩy chay các giải FIFA cũng chưa hoàn toàn biến mất. UEFA từng nhận được sự ủng hộ của toàn bộ 55 thành viên cho lời đe dọa tẩy chay nếu kế hoạch bán cổ phần tiếp tục được triển khai. Sau khi FIFA rút đề xuất, UEFA vẫn tuyên bố tình hình chưa được giải quyết hoàn toàn, với World Cup nữ U20 tại Ba Lan vào tháng 9 là giải đấu gần nhất có thể chịu ảnh hưởng.

FIFA đáp trả bằng tuyên bố cho rằng đang tồn tại một nỗ lực có phối hợp nhằm làm suy yếu tổ chức và Infantino. FIFA nhấn mạnh chủ tịch được các liên đoàn thành viên bầu lên và cho rằng mọi thay đổi lãnh đạo phải diễn ra theo đúng quy trình. Trong khi đó, Tebas tiếp tục đặt yêu cầu cao hơn việc thay một con người: ông muốn thời kỳ hậu Infantino đi kèm một cách điều hành khác, trong đó các giải quốc nội và những thành phần ngoài nhóm tinh hoa có tiếng nói lớn hơn.

Xem thêm
0
37 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Một bản hợp đồng đã ký nhưng không được thực hiện

José Mourinho vừa tiết lộ một trong những bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp: ông từng đồng ý và ký để trở thành người kế nhiệm Sir Alex Ferguson tại Manchester United năm 2013, trước khi thay đổi quyết định để trở lại Chelsea. Câu chuyện xuất hiện trong loạt phim tài liệu Mourinho của Netflix, dự kiến phát hành toàn cầu ngày 11/8/2026.

Khi ấy, Sir Alex vừa khép lại 26 năm rưỡi tại Old Trafford bằng chức vô địch Ngoại hạng Anh thứ 13 trong sự nghiệp, cũng là danh hiệu vô địch quốc gia Anh thứ 20 của Manchester United. Mourinho chuẩn bị rời Real Madrid và được xem là một ứng viên đủ tầm để tiếp quản đội bóng. Ông thừa nhận cảm thấy rất được trân trọng khi nhận đề nghị bởi Manchester United có sức hút đặc biệt.

Cuộc gọi trong nước mắt

Sir Alex cũng xác nhận câu chuyện trong phim. Theo cựu huấn luyện viên người Scotland, ông đã trực tiếp giải thích tình hình với Mourinho và tin rằng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ nhận việc. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, mọi thứ thay đổi.

Một buổi tối, Mourinho gọi điện cho Ferguson trong nước mắt và nói rằng ông không thể tới Manchester United vì đã hứa với Chelsea và không muốn phá bỏ lời hứa. Ferguson hiểu lý do nhưng thừa nhận bản thân vẫn thất vọng. Sau khi Mourinho rút lui, Manchester United bổ nhiệm David Moyes, người chỉ tại vị khoảng 10 tháng.

Tình cảm với Chelsea thắng thế

Quyết định của Mourinho xuất phát từ mối quan hệ đặc biệt với Chelsea. Trong nhiệm kỳ đầu từ 2004 đến 2007, ông giúp đội bóng giành 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 2 Cúp Liên đoàn và 1 Cúp FA, đồng thời xây dựng một tập thể thống trị bóng đá Anh trong những năm đầu dưới thời Roman Abramovich.

Mourinho trở lại Stamford Bridge hè 2013 và tiếp tục giành Ngoại hạng Anh cùng Cúp Liên đoàn mùa 2014/15 trước khi chia tay câu lạc bộ vào tháng 12/2015. Trong phim, ông giải thích rằng sau quãng thời gian căng thẳng tại Real Madrid, bản thân cần cảm giác được yêu thương, còn Chelsea mang đến cho ông cảm giác trở về một nơi quen thuộc.

Quyết định bằng tình cảm

Mourinho thừa nhận việc từ bỏ cơ hội kế nhiệm Sir Alex là một bước ngoặt rất lớn trong sự nghiệp. Tuy nhiên, ông không hối tiếc. Với Mourinho, tình cảm dành cho Chelsea khi đó mạnh hơn sức hút của một công việc lớn khác.

Quyết định ấy cũng đi ngược với những gì Mourinho công khai nói năm 2013. Khi mới trở lại Chelsea, ông từng khẳng định với BBC rằng mình sẽ từ chối mọi công việc, kể cả Manchester United, để trở về Stamford Bridge. Hơn 13 năm sau, câu chuyện trong phim mới xác nhận rằng ông thực tế đã tiến gần Old Trafford hơn rất nhiều so với những gì công chúng từng biết.

Vòng tròn sự nghiệp

Mourinho cuối cùng vẫn trở thành huấn luyện viên Manchester United vào năm 2016 và làm việc tại Old Trafford đến tháng 12/2018. Ông giành Cúp Liên đoàn và Europa League ngay mùa đầu, nhưng không thể giúp đội bóng trở lại ngôi vô địch Ngoại hạng Anh.

Hiện tại, Mourinho đã bước vào nhiệm kỳ thứ 2 tại Real Madrid. Đội bóng Tây Ban Nha vừa trải qua mùa 2025/26 không giành được danh hiệu lớn và đang chuẩn bị cho chiến dịch mới. Trận đầu tiên của Real Madrid tại La Liga 2026/27 sẽ là chuyến làm khách trước Espanyol tại RCDE Stadium ngày 22/8.

Từ bản hợp đồng với Manchester United không bao giờ được thực hiện năm 2013 đến ngày trở lại Real Madrid 13 năm sau, Mourinho đã đi qua Chelsea, Manchester United, Tottenham, Roma, Fenerbahçe và Benfica. Riêng câu chuyện Old Trafford cho thấy sự nghiệp của ông từng đổi hướng chỉ trong một cuộc điện thoại và một lời hứa với Chelsea.

Xem thêm
0
1,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật