Bayern Munich khởi đầu Bundesliga 2025/26 đầy ấn tượng với hai chiến thắng liên tiếp, ghi tới 9 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần, tạm dẫn đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, chiến thắng 3-2 trước Augsburg đã phơi bày những điểm yếu đáng lo ngại của đội bóng xứ Bavaria. Dù dẫn trước tới 3 bàn, hàng thủ Bayern lại để đối phương rút ngắn tỷ số và suýt chút nữa phải trả giá ở những phút cuối trận.
Việc bổ sung trung vệ Jonathan Tah vẫn chưa giúp Bayern cải thiện sự chắc chắn nơi phòng ngự. Hình ảnh “lâu đài cát” – mong manh và dễ vỡ – dường như rất đúng với hàng thủ của họ lúc này. Ngay cả ở trận Cúp Đức gặp Wiesbaden, Bayern cũng để đối thủ yếu san bằng tỷ số và chỉ thắng nhờ bàn quyết định ở phút bù giờ.
HLV Vicent Kompany, dù từng là trung vệ lừng danh, lại tỏ ra lúng túng khi lý giải vấn đề phòng ngự, cho rằng “các cầu thủ chưa lấy lại thể lực” và khuyên “không nên lo bò trắng răng”. Tuy nhiên, nếu không sớm khắc phục, Bayern có thể phải trả giá đắt, nhất là khi hàng công cũng bắt đầu bộc lộ dấu hiệu bị bắt bài.