Bầu không khí trước Roland Garros năm nay bị kéo khỏi đường biên sân đấu và dồn hết vào phòng họp báo. Jannik Sinner, Aryna Sabalenka và Novak Djokovic không chọn cách tẩy chay, mà dùng chính truyền thông – “mạch máu” của một giải Grand Slam – để gây sức ép lên ban tổ chức Roland Garros.
“Mốc 15 phút” và thông điệp nhắm thẳng vào tiền thưởng
Nhóm tay vợt dự kiến sẽ đồng loạt rời phòng họp báo trước giải ngay khi đồng hồ chạm mốc 15 phút. Con số 15 không phải ngẫu nhiên, mà là lời nhắc đầy mỉa mai về việc các giải Grand Slam chỉ chia khoảng 15% doanh thu cho tiền thưởng vận động viên. Tại Roland Garros, tỷ lệ này thậm chí còn giảm từ 15,5% xuống 14,9%, dù doanh thu được cho là đã vượt 400 triệu euro.
Chặn “độc quyền”, chỉ giữ phỏng vấn bắt buộc
Không dừng ở đó, nhiều ngôi sao còn dự định từ chối các cuộc phỏng vấn độc quyền với TNT Sports và Eurosport. Họ chỉ chấp nhận những phần trả lời ngắn bắt buộc ngay trên sân để tránh bị phạt. Cách làm này đánh thẳng vào giá trị nội dung mà các đài truyền hình và giải đấu trông chờ, qua đó buộc ban tổ chức phải lắng nghe yêu cầu về tiền thưởng, quyền lợi y tế, chế độ hưu trí và tiếng nói trong lịch thi đấu.
PTPA và sức nặng của Djokovic
Sự tham gia công khai của Djokovic, đồng sáng lập Hiệp hội Tay vợt Chuyên nghiệp, khiến chiến dịch này mang màu sắc tổ chức rõ rệt. Sabalenka nhấn mạnh yếu tố đoàn kết, còn Sinner khẳng định “không có tay vợt, giải đấu này sẽ không tồn tại”. Khi ba gương mặt hàng đầu cùng siết lại vòng vây truyền thông, Roland Garros buộc phải phản ứng bằng cuộc họp khẩn với lãnh đạo Liên đoàn quần vợt Pháp và đại diện nhóm tay vợt ngay trước ngày khai mạc.