Sau trận hòa 1-1 giữa Barcelona và Rayo Vallecano, HLV Flick nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất là khi kỳ chuyển nhượng khép lại, tất cả mọi người phải 100% cống hiến cho CLB. Không có chỗ cho cái tôi, bởi nó sẽ giết chết thành công.” Thông điệp này không chỉ là lời nhắc nhở về tinh thần tập thể, mà còn là cảnh báo về nguy cơ tự mãn sau thành công.
Đáp lại, Yamal – ngôi sao trẻ 18 tuổi – chia sẻ trên RTVE: “Tôi không nghĩ ông ấy ám chỉ điều đó. Thầy nói đúng về những sai lầm, nhưng chúng tôi cũng đã giành 7 điểm sau 9 điểm tối đa trên những sân đấu khó khăn. Điều cần làm là tìm lại phong độ và thắng trận tiếp theo.” Yamal khẳng định khát khao chinh phục vẫn cháy bỏng trong tập thể trẻ trung của Barca.
Ở mùa giải 2025/26, Yamal tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của Barcelona, đồng thời nuôi mộng giành Quả bóng vàng dù phải cạnh tranh với Dembele – người vừa có mùa giải rực rỡ cùng PSG. Cuộc đua danh hiệu cá nhân cao quý nhất sẽ ngã ngũ vào ngày 22/9 tới tại Paris.