Thất bại 1-4 trước Sevilla không chỉ là cú vấp thông thường, mà là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc cho Barcelona và Hansi Flick. Đó là trận đấu mà toàn bộ hệ thống vận hành vốn được ca ngợi về tính tổ chức, kỷ luật và sức mạnh tập thể trong suốt cả mùa trước cũng như đầu mùa giải này gần như sụp đổ hoàn toàn. Những con số thống kê không biết nói dối: Barca cầm bóng tới 61% nhưng chỉ có 8 cú sút trúng đích, trong khi Sevilla sút ít hơn (5 lần trúng đích) nhưng ghi tới 4 bàn thắng. Lewandowski đá hỏng quả phạt đền quan trọng ở phút 76, còn hàng thủ liên tiếp mắc lỗi cá nhân, để đối phương ghi 2 bàn trong thời gian bù giờ. Araujo phạm lỗi dẫn đến penalty mở tỉ số, Koundé bị khoét cánh phải suốt cả trận, Pedri và De Jong kiệt sức trong việc kiểm soát khu trung tuyến, còn Ferran Torres và Dani Olmo thì hoàn toàn “mất tích” theo cách cực kỳ đáng thất vọng.
Rashford là điểm sáng hiếm hoi của Barca trước Sevilla
Trong bối cảnh đó, Marcus Rashford là điểm sáng hiếm hoi giữa màn trình diễn mờ nhạt của toàn đội. Anh ghi bàn thắng duy nhất cho Barca bằng cú volley tinh tế ở phút bù giờ hiệp một, là cầu thủ duy nhất tạo ra đột biến rõ rệt và được chấm 7,5 điểm, cao nhất bên phía đội khách. Rashford cũng là người thực hiện đường chuyền mở cơ hội mang về quả penalty cho gã khổng lồ xứ Catalan mà đáng tiếc Lewandowski lại bỏ lỡ. Việc cả tập thể chơi dưới sức, để một cá nhân phải gánh vác trọng trách tấn công là điều rất hiếm xảy ra dưới thời Flick – người luôn xây dựng Barcelona dựa trên triết lý áp đặt thế trận, pressing đồng bộ và kiểm soát bóng toàn diện trên khắp mặt sân.
Chính vì thế, thất bại này cho thấy Hansi Flick đang đối diện thách thức lớn nhất kể từ khi lên nắm quyền Barcelona. Nếu không có những điều chỉnh kịp thời sau đợt hội quân đội tuyển quốc gia tháng 10, Barca hoàn toàn có thể bbij tụt lại ở cuộc đua vô địch La Liga và gặp khó trong việc tiến sâu tại Champions League. Bản thân Flick sau trận cũng thừa nhận hiệp một là “thảm họa”, rằng đội “thiếu năng lượng, thiếu tập trung và để lộ quá nhiều khoảng trống”. Pedri thì thẳng thắn chỉ ra rằng Barca “thiếu cường độ, thua trong các pha đấu tay đôi” và bị Sevilla áp đảo ở mọi điểm nóng. Những lời thú nhận ấy phản ánh đúng thực tế: đội bóng đang sa sút về thể lực lẫn tinh thần, lối chơi dễ bị bắt bài và thiếu phương án dự phòng chất lượng.
HLV Flick cần lập tức lên kế sách để thay đổi mọi thứ?
Barca cần tận dụng quãng nghỉ FIFA Days tháng 10 này để “tái tạo” toàn bộ hệ thống. Trước hết, Flick phải linh hoạt hơn: khi gặp đối thủ phản công mạnh, cần hạ thấp đội hình, giảm pressing quá cao, chuyển sang sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-3-3 để phòng ngự chặt chẽ hơn. Tuyến giữa phải được củng cố bằng việc hỗ trợ thêm cho Pedri và De Jong, tránh tình trạng họ bị quá tải khi vừa phải giữ nhịp, vừa phải chống phản công nhanh. Hàng thủ cũng cần siết chặt kỷ luật vị trí, giảm thiểu khoảng trống phía sau để không bị khai thác như trong trận đấu tại Sanchez Pizjuan vừa qua.
Sự trở lại của Raphinha, Fermín López, Joan Garcia và Lamine Yamal sau chấn thương sẽ là chìa khóa giúp Barca hồi sinh. Những cái tên này không chỉ mang lại sức trẻ, tốc độ và sự sáng tạo, mà còn giúp Flick có thêm phương án xoay tua nhân sự, giảm áp lực lên Rashford cùng các trụ cột tấn công khác. Khi có đầy đủ lực lượng, Barca sẽ dễ dàng hơn trong việc áp đặt thế trận, tạo ra nhiều phương án tấn công đa dạng thay vì phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất.
Quan trọng hơn cả là yếu tố tinh thần. Hansi Flick cần biến thất bại tại Sevilla thành động lực thay đổi. Ông phải khơi dậy phản ứng tự trọng, sự gắn kết và khát khao chiến đấu trong từng cầu thủ. Barca vẫn còn nguyên cơ hội ở cả La Liga lẫn Champions League, nhưng chỉ khi họ nhanh chóng chấn chỉnh được hệ thống, thoát khỏi cảnh “dựa vào một ngôi sao để cứu rỗi cả đội”, mới có thể trở lại đúng hình ảnh một tập thể hùng mạnh, kỷ luật và đầy bản lĩnh như triết lý bóng đá mà Hansi Flick đang theo đuổi. Đây là thời điểm bản lĩnh của ông và cả Barcelona bị thử thách hơn bao giờ hết. Hãy chờ xem họ có thể trở lại mạnh mẽ hơn trong chặng đường tiếp theo của mùa giải năm nay hay không!