Để chinh phục châu Âu, Pep Guardiola phải giải cứu Man City khỏi “hội chứng phụ thuộc Haaland”?

Sesko bùng nổ nhờ lối chơi mới: Man United đã tìm ra công thức chiến thắng?

Woltemade: Lạnh lùng sút Pen khiến fan Tân Thành phát cuồng, "đá bay" Isak khỏi St James’ Park

Tuấn Kiệt

BXH EPL 2025/2026 sau vòng 7: "Tam mã" đua vô địch, Chelsea - MU sáng cửa trở lại top 4

Sau vòng 7 Ngoại hạng Anh, cục diện mùa giải 2025/26 đang dần được định hình rõ ràng với ba cuộc đua song song: cuộc đua tam mã vô địch giữa Arsenal – Liverpool – Man City, cuộc chiến top 4 đầy kịch tính với Chelsea, MU, Newcastle là 3 đội có khả năng lớn nhất, cùng nhóm trụ hạng nghẹt thở nơi những cái tên như Burnley, Wolves, West Ham và cả Nottingham Forest đang dần rơi vào khủng hoảng.

Cuộc đua tam mã vô địch: Arsenal, Liverpool và Man City chuẩn bị tách top

Arsenal tiếp tục thể hiện phong độ ổn định khi đánh bại West Ham để vươn lên dẫn đầu với 16 điểm sau 7 vòng, hiệu số +11. Dưới thời Mikel Arteta, Pháo thủ cho thấy bản lĩnh của một ứng viên thực thụ khi duy trì được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, đồng thời khai thác tốt phong độ cao của Saka, Martinelli và Declan Rice. Trong khi đó, Liverpool vẫn nằm trong top 3 nhưng thất bại 1-2 trước Chelsea khiến họ vẫn chỉ có 15 điểm, hiệu số +4. The Kop vẫn giữ được sức tấn công mạnh mẽ, nhưng sự thiếu ổn định và tâm lý yếu ở thời điểm quyết định đang là vấn đề lớn mà Arne Slot phải giải quyết.

Man City hiện đứng thứ 5 với 13 điểm, hiệu số +9, nhưng vẫn là đội bóng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm không thể bị xem thường. Chiến thắng 1-0 trước Brentford nhờ pha lập công của Haaland giúp City duy trì nhịp độ, song chấn thương của Rodri đang khiến tuyến giữa của Pep Guardiola gặp khó. Nếu sớm tìm lại sự cân bằng ở trung tuyến và duy trì phong độ ghi bàn của Haaland, Man City hoàn toàn có thể trở lại nhóm dẫn đầu.

Nhìn chung, Arsenal đang là đội có phong độ ổn định nhất, Man City vẫn giữ tiềm năng lớn nhất, còn Liverpool cần nhanh chóng trở lại nếu không muốn bị tụt lại. Khoảng cách giữa ba đội chỉ là 3 điểm mà thôi. Bởi lẽ đó, bất kỳ kết quả nào ở những vòng tới cũng có thể làm thay đổi cục diễn ở vị trí dẫn đầu trong các vòng đấu tới.

Cuộc đua Top 4: Chelsea, MU và Newcastle bám đuổi quyết liệt

Cuộc chiến Top 4 đang nóng lên khi Chelsea, MU và Newcastle đều giành chiến thắng quan trọng ở vòng 7, rút ngắn khoảng cách với nhóm dự Champions League xuống chỉ còn 3–4 điểm. Chelsea gây ấn tượng mạnh khi đánh bại Liverpool 2-1 nhờ bàn thắng ở phút 95 của sao trẻ Estêvão Willian, qua đó nâng tổng điểm trên bảng xếp hạng lên 11, hiệu số +4. Đội bóng của HLV Enzo Maresca đang dần định hình lối chơi với Enzo – Caicedo ở trung tuyến, trong khi hàng công trẻ đầy tiềm năng đang bắt đầu bùng nổ.

MU cũng có chiến thắng 2-0 trước Sunderland để tạm đứng thứ 10 với 10 điểm trong tay, phần nào giảm bớt áp lực sau khởi đầu thất thường trước đó. Mason Mount và Sesko đều ghi bàn, mang lại tín hiệu tích cực cho HLV Amorim trong hành trình tái thiết. Với dàn cầu thủ tấn công đang dần lấy lại phong độ, MU vẫn còn cơ hội lớn nếu duy trì sự ổn định trong 5 vòng tới.

Newcastle tiếp tục thể hiện phong độ khá ổn khi thắng Nottingham Forest 2-0 ở vòng 7, qua đó có 9 điểm và hiệu số +1. Ở 5 vòng đấu gần nhất, "Chích chòe" đã bất bại ở 4 trên tổng số 5 trận đã thi đấu. Thầy trò Eddie Howe đang bám sát nhóm dự cúp châu Âu với phong độ ổn định của Guimarães, Tonali. Trong khi đó, các “ngựa ô” như Bournemouth, Crystal Palace hay Everton dù đang thi đấu ấn tượng nhưng được dự đoán sẽ sớm hụt hơi khi lịch thi đấu trở nên khắc nghiệt.

Cuộc chiến trụ hạng: Burnley, Wolves, West Ham và Nottingham Forest lâm nguy

Ở nhóm cuối bảng, cuộc đua trụ hạng đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Burnley, Wolves và West Ham lần lượt chia nhau ba vị trí cuối, trong khi Nottingham Forest đang rơi tự do. Burnley tiếp tục gây thất vọng khi để thua Aston Villa 1-2 ngay trên sân nhà, chỉ còn 4 điểm, hiệu số -8. Hàng thủ lỏng lẻo và khả năng dứt điểm yếu khiến đội tân binh này trở thành ứng viên sáng giá nhất cho suất xuống hạng.

Wolves vẫn chưa có nổi một chiến thắng nào sau 7 vòng, mới giành 2 điểm, hiệu số -9. Trận hòa 1-1 trước Brighton không giúp họ thoát khỏi khủng hoảng, trong khi HLV Vitor Pereira còn bị truất quyền chỉ đạo vì phản ứng với trọng tài – dấu hiệu cho thấy sự bất ổn trong nội bộ đội bóng. West Ham cũng không khá hơn khi chỉ có 4 điểm, hiệu số -10, và đang xếp thứ 19. Hàng thủ lỏng lẻo cùng tinh thần thi đấu kém khiến họ dần bị tụt lại phía sau.

Nottingham Forest với 5 điểm và chuỗi 7 trận không thắng cũng đang tiến gần nhóm “cầm đèn đỏ”. Trận thua 0-2 trước Newcastle khiến HLV Postecoglou đối mặt áp lực lớn từ ban lãnh đạo. Nếu không cải thiện phong độ trong vài vòng tới, khả năng Forest gia nhập nhóm xuống hạng là điều khó tránh khỏi.

2
10,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Ang Anh
Thành phần fan mu lạc quan nhất VN :))
Thích
Phản hồi
1
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Phạm Vân

Sau khi thực hiện thành công quả phạt đền, Woltemade nhận được vô số lời khen từ người hâm mộ Newcastle. Nhiều người cho rằng đây là một trong những quả penalty đẹp nhất mà họ từng chứng kiến, thậm chí có người còn gọi đó là "quả penalty hay nhất mọi thời đại".

Một số bình luận trên mạng xã hội đã bày tỏ sự ngạc nhiên và thích thú với cách Woltemade thực hiện cú sút. Có người nói: "Woltemade với quả penalty trông kỳ lạ nhất mà tôi từng thấy", người khác lại khẳng định: "Quả penalty đó của Woltemade ĐẸP TUYỆT VỜI".

Không chỉ dừng lại ở lời khen, nhiều fan còn cho rằng cú sút này xứng đáng được ghi nhớ trong lịch sử câu lạc bộ. Sự xuất hiện của Woltemade đã mang lại làn gió mới cho hàng công Newcastle, khiến người hâm mộ càng thêm kỳ vọng vào những trận đấu sắp tới.

Xem thêm
4
22,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Tiền đạo Gordon Rimario, người Jamaica, đang đứng trước cơ hội trở thành công dân Việt Nam và khoác áo đội tuyển quốc gia. Đề xuất nhập tịch Rimario được HLV Kim Sang-sik đưa ra sau trường hợp của thủ môn Patrik Lê Giang, nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công vốn đang thiếu một “sát thủ” thực thụ.

Với 8 năm thi đấu liên tục tại V-League, Rimario đã khẳng định đẳng cấp khi ghi 61 bàn thắng, 26 kiến tạo và từng giành danh hiệu Vua phá lưới mùa 2022. Anh từng khoác áo nhiều CLB lớn như HAGL, Hà Nội FC, Bình Dương và hiện tại là Thanh Hóa. Sự bền bỉ, thể lực dồi dào cùng khả năng dứt điểm đa dạng khiến Rimario trở thành một trong những ngoại binh xuất sắc nhất lịch sử giải đấu.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã gửi công văn đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ thủ tục nhập tịch cho Rimario. Bản thân anh cũng bày tỏ: “Tôi coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình.” Nếu thành công, đây sẽ là sự bổ sung cực kỳ giá trị cho đội tuyển Việt Nam.

Xem thêm
7
9,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Sau tám vòng đấu đầu tiên của La Liga 2025/26, bức tranh tổng thể của giải đấu đã dần hình thành rõ nét. Ở top dẫn đầu, cuộc đua vô địch giữa Real Madrid, Barcelona và Atlético Madrid đang căng như dây đàn khi mỗi đội đều có mục tiêu và áp lực riêng. Ở nhóm giữa, các đội Villarreal, Real Betis, Sevilla và Athletic Bilbao đang quyết liệt giành giật từng điểm số để chen chân vào top 4. Trong khi đó, ở nửa cuối bảng xếp hạng, năm cái tên Girona, Real Sociedad, Mallorca, Real Oviedo và Celta Vigo đang vật lộn cho cuộc chiến sinh tồn khốc liệt. Tất cả những điều này đều đang tạo nên một mùa giải đang diễn ra rất hấp dẫn, không khoan nhượng và đầy biến động phía trước.

Barcelona bất ngờ thảm bại, Real trở lại ngôi đầu, Atletico gây thất vọng sau chuỗi trận thăng hoa

Sau vòng 8 La Liga 2025/26, cuộc đua vô địch đang diễn ra đầy kịch tính giữa Real Madrid, Barcelona và Atlético Madrid. Real Madrid tiếp tục dẫn đầu với 21 điểm sau chiến thắng 3-1 trước Villarreal, nhờ cú đúp của Vinícius và một bàn của Mbappé. Họ thể hiện phong độ ổn định và sức mạnh vượt trội ở cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Barcelona đứng thứ hai với 19 điểm, nhưng thất bại nặng nề 1-4 trên sân Sevilla khiến thầy trò Hansi Flick đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích, đặc biệt ở hàng thủ.

Trong khi đó, Atlético Madrid gây sốc với việc chỉ có kết quả hòa 1-1 trước Celta Vigo và hiện có 13 điểm, tạm thời tụt lại trong cuộc đua với hai ông lớn nói trên. Với phong độ hiện tại, Real Madrid đang chiếm ưu thế rõ rệt nhờ sự đồng đều trong đội hình và khả năng tận dụng cơ hội, trong khi Barcelona cần nhanh chóng phục hồi tinh thần để không bị bỏ lại quá xa. Atlético Madrid còn cơ hội để trở lại là chính mình, dù vậy nếu tiếp tục đánh rơi điểm ở những trận đấu tiếp theo, việc thầy trò Simeone sớm bị loại khỏi cuộc cạnh tranh cho chức vô địch thời gian tới là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Betis - Sevilla - Bilbao cùng thăng hoa, cuộc chiến top 4 khó lường

Không chỉ cuộc đua vô địch, cuộc chiến top 4 cũng đang diễn biến rất gay cấn. Villarreal dù để thua Real Madrid ở vòng 8 vẫn giữ vị trí thứ ba với 16 điểm, nhờ chuỗi trận ấn tượng ở giai đoạn đầu mùa. Real Betis xếp ngay sau với 15 điểm, sau khi giành chiến thắng 2-1 trên sân Espanyol, thể hiện phong độ ổn định và bản lĩnh thi đấu cao. Sevilla chính là cái tên gây chú ý nhất khi đánh bại Barcelona 4-1, qua đó vươn lên xếp thứ 6 với 13 điểm và chính thức chen chân vào nhóm cạnh tranh suất dự Champions League mùa tới.

Athletic Bilbao cũng đang bám sát nhóm này sau chiến thắng 2-1 trước Mallorca, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt dưới thời Ernesto Valverde. Hiện khoảng cách giữa các đội trong nhóm cạnh tranh top 4 chỉ là 2-3 điểm, đủ để khiến cuộc đua trở nên khó lường. Villarreal và Betis đang có lợi thế nhờ nền tảng ổn định, nhưng Sevilla và Bilbao đang thăng tiến mạnh mẽ, sẵn sàng tạo nên bất ngờ ở giai đoạn sắp tới đây.

Girona thắng trận đầu tay, cuộc đua trụ hạng bắt đầu xuất hiện nhiều "biến số"

Ở nửa cuối bảng, cuộc chiến trụ hạng đang nóng lên khi khoảng cách giữa các đội chỉ là 1 điểm. Celta Vigo hiện có 6 điểm với 6 trận hòa và 2 thất bại, trở thành đội duy nhất chưa có chiến thắng nào sau 8 vòng. Tân binh Real Oviedo cũng có 6 điểm nhưng thua tới 6 trận, cho thấy sự non nớt khi trở lại sân chơi La Liga sau nhiều năm. Girona vừa có chiến thắng quan trọng 2-1 trước Valencia để tạm thoát khỏi vị trí áp chót, trong khi Real Sociedad thua 0-1 Rayo Vallecano và Mallorca để thua 1-2 trước Bilbao, tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng.

Sau 8 vòng, Girona, Oviedo và Celta Vigo cùng có 6 điểm, còn Sociedad và Mallorca có 5 điểm, khiến cuộc chiến trụ hạng đang trở nên nghẹt thở hơn bao giờ hết. Girona đang cho thấy dấu hiệu khởi sắc với chiến thắng đầu tiên trong mùa giải, nhưng Sociedad, Mallorca và Oviedo thì vẫn đang ngụp lặn với chuỗi trận rất bết bát. Họ sẽ đối mặt nguy cơ lớn hơn ở những vòng tới nếu không sớm cải thiện sớm phong độ. Celta Vigo dù bất ngờ có được trận hòa trước Atletico Madrid nhưng tình hình chung là phong độ của họ đang rất tệ với chỉ 5 điểm trong tay. Qua đây để chúng ta thấy rằng chỉ cần một chiến thắng hay một cú sẩy chân nào đó, trật tự nhóm cuối bảng có thể đảo lộn hoàn toàn, hứa hẹn về những bất ngờ vẫn đang chờ đợi ở phía trước.

Xem thêm
2
10,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Trong cuộc trò chuyện mới đây, Keylor Navas đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về quãng thời gian thi đấu cùng Cristiano Ronaldo tại Real Madrid — giai đoạn mà họ cùng nhau chinh phục châu Âu. Thủ thành người Costa Rica thừa nhận rằng siêu sao người Bồ Đào Nha là một hiện tượng khó tin ngay cả với các đồng đội thân cận nhất.

Cristiano khiến tôi phải ngạc nhiên mỗi ngày, thật sự khó tin nổi,” Navas nói. “Anh ấy thường nói: ‘Các cậu đừng để họ ghi bàn, tôi sẽ ghi bàn và chúng ta sẽ thắng.’ Và điều đó diễn ra ở ngay Champions League.”

Lời kể của Navas không chỉ là một kỷ niệm cá nhân, mà còn phác họa tinh thần chiến thắng mãnh liệt đã làm nên di sản của Ronaldo ở Madrid — nơi anh trở thành biểu tượng của niềm tin tuyệt đối và hiệu quả tàn khốc. Trong bầu không khí ngột ngạt của những đêm châu Âu, câu nói của CR7 không đơn thuần là lời hứa, mà là tuyên ngôn của một kẻ sinh ra để định đoạt kết quả trận đấu.

Xem thêm
2
9,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật