Sự lịch thiệp giữa hai đầu tàu
Ngay trước trận chung kết World Cup, cả phía Tây Ban Nha lẫn Argentina đều chọn cách nói chuyện đầy tôn trọng. Đội trưởng Rodri gọi Argentina là đối thủ khó nhất cho một trận chung kết, còn thủ môn Emiliano “Dibu” Martinez đáp lại bằng việc ca ngợi Tây Ban Nha là một đội bóng lớn. Hai huấn luyện viên Luis de la Fuente và Lionel Scaloni cũng cùng nhìn nhận đối phương là đối thủ xứng đáng cho danh hiệu vô địch thế giới.
Không đặt tất cả lên vai một ngôi sao
Dù Messi và Lamine Yamal là hai cái tên được nhắc nhiều nhất, cả hai bên đều cố ý kéo câu chuyện về tập thể. Rodri khẳng định Messi là cầu thủ vĩ đại nhất, nhưng nhấn mạnh Argentina là một đội bóng toàn diện với nhiều cầu thủ hàng đầu. Ở chiều ngược lại, Messi dành lời khen cho Yamal, coi anh là tài năng lớn mới 19 tuổi, nhưng cũng nhắc rằng Tây Ban Nha thành công nhờ cả một tập thể chơi gắn kết, chứ không chỉ một cá nhân.
Những ký ức và sự dè chừng với Messi
De la Fuente kể lại lần đầu đối đầu Messi khi còn dẫn đội trẻ Sevilla ở Cúp Nhà vua: dùng kèm người, giữ tỉ số 0-0 đến phút 70, rồi chỉ trong 15 phút sau khi thay người, Messi ghi 4 bàn. Ông dùng câu chuyện đó để giải thích cách tiếp cận hiện tại: không kèm người theo kiểu “bắt chết”, nhưng luôn phải cực kỳ cảnh giác với Messi, giống như với nhiều ngôi sao khác của Argentina.
Cùng triết lý, cùng hướng tới lịch sử
Scaloni nhắc lại việc cả hai đội đều thích kiểm soát bóng và ông từng học khóa huấn luyện cùng De la Fuente. Hai người gặp lại nhau tại một sự kiện bên lề ở New York và ôm nhau trên sân khấu. Trên sân, Argentina đứng trước cơ hội trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch World Cup kể từ Brazil năm 1962. Tây Ban Nha coi đây là thời khắc để khẳng định một thế hệ mới, sau chuỗi 37 trận bất bại và 2 danh hiệu châu Âu gần nhất.
Tâm thế bước vào trận cuối
Rodri nói mục tiêu khi đến World Cup là vô địch và toàn đội tin điều đó. Anh xem Argentina là bài kiểm tra hoàn hảo cho tham vọng ấy, nhắc lại thông điệp đã nói với đồng đội ở bán kết: phải khát khao chiến thắng nhiều hơn nỗi sợ thất bại. Martinez thì nhìn nhận Tây Ban Nha là tập thể phòng ngự chắc, chỉ thủng lưới 1 bàn ở giải này, và hy vọng trận đấu sẽ là kỷ niệm khó quên với người xem.