Điều khoản giải phóng hết hiệu lực, Bruno Fernandes càng khó rời Man Utd

Valverde lần đầu làm đội trưởng Real dưới thời Mourinho: Thách thức mới?

Bouaddi: Từ phá kỷ lục Eden Hazard đến tâm điểm chuyển nhượng Man City

Đoàn Linh

60 triệu bảng: Chelsea quyết không "xả hàng" Nicolas Jackson giá rẻ

Giá cao, khó ra đi?

Chelsea đang đặt Nicolas Jackson vào tình thế khá đặc biệt trong những tuần cuối kỳ chuyển nhượng hè 2026. Tiền đạo người Senegal không phải lựa chọn chắc chắn cho đội hình chính, nhưng đội chủ sân Stamford Bridge cũng không có ý định bán với giá thấp.

Theo thông tin mới nhất, Chelsea định giá Jackson khoảng 60 triệu bảng, con số đang trở thành trở ngại lớn với những đội bóng quan tâm. Aston Villa, Tottenham và Atletico Madrid đều được nhắc tới trong nhóm theo dõi tình hình của chân sút 25 tuổi.

Hàng công Chelsea ngày càng chật chội

Jackson trở lại Chelsea sau mùa giải 2025/26 khoác áo Bayern Munich theo dạng cho mượn. Anh ghi 11 bàn trên mọi đấu trường cho đội bóng Đức, trong đó có 8 bàn sau 23 trận Bundesliga. Bayern không giữ Jackson lại và anh trở về Stamford Bridge trong mùa hè này.

Vấn đề của Jackson nằm ở mức độ cạnh tranh ngày càng lớn. Dưới thời Xabi Alonso, João Pedro, Cole Palmer và tân binh Morgan Rogers đang được xem là những nhân tố quan trọng trên hàng công. Trong trận giao hữu cuối trước mùa giải, Chelsea thắng Real Sociedad 3-1 với João Pedro ghi 2 bàn, còn Rogers cũng để lại dấu ấn rõ nét.

Chelsea còn sở hữu hàng loạt phương án như Pedro Neto, Estêvão Willian, Jamie Gittens, Alejandro Garnacho, Geovany Quenda, Liam Delap, Emmanuel Emegha và Marc Guiu. Đội hình quá đông khiến số phút thi đấu dành cho Jackson khó được bảo đảm, nhất là khi Chelsea không dự cúp châu Âu mùa này.

Jackson vẫn muốn cạnh tranh

Dù tương lai chưa được xác định, Jackson chưa bị Xabi Alonso gạt khỏi kế hoạch. Thông tin cập nhật ngày 14/8 cho biết tiền đạo Senegal hiện nghiêng về phương án ở lại Chelsea và cạnh tranh suất thi đấu. Anh đã tham gia giai đoạn chuẩn bị mùa giải và muốn chứng minh khả năng với huấn luyện viên mới.

Điều này khiến tình thế của Chelsea trở nên phức tạp hơn. Họ sẵn sàng cân nhắc bán Jackson nếu nhận được mức giá phù hợp, nhưng cầu thủ vẫn còn hợp đồng đến năm 2033 nên câu lạc bộ không chịu sức ép phải hạ giá chỉ để hoàn tất thương vụ.

3 đội bóng đang theo dõi

Aston Villa có mối quan tâm khá rõ với Jackson. Unai Emery từng làm việc cùng anh tại Villarreal và vẫn đánh giá cao tiền đạo này. Tuy nhiên, Villa có thể phải chờ đến giai đoạn cuối kỳ chuyển nhượng vì các quy định tài chính liên quan đến thương vụ Morgan Rogers chuyển từ Villa sang Chelsea với giá 117 triệu bảng.

Tottenham cũng được Fabrice Hawkins đưa vào nhóm theo dõi Jackson, dù mức độ quyết liệt của đội bóng Bắc London vẫn chưa rõ. Spurs đang xem xét nhiều phương án khác trên hàng công, nên mức giá 60 triệu bảng của Chelsea là một trở ngại đáng kể. Atletico Madrid là đội còn lại được liên hệ, nhưng chưa có cơ sở để khẳng định họ phải bán Julián Alvarez trước khi tiến tới thương vụ Jackson.

Khả năng chờ đến sát hạn chót

Với mức định giá cao, lượng tiền đạo đông đảo tại Chelsea và sự thận trọng của các đội bóng quan tâm, tương lai Jackson nhiều khả năng còn kéo dài trong những tuần cuối tháng 8. Kỳ chuyển nhượng Ngoại hạng Anh đóng cửa lúc 23h ngày 1/9 theo giờ Anh, nên các cuộc đàm phán vẫn còn thời gian để thay đổi.

Chelsea hiện không nhất thiết phải bán, còn Jackson cũng sẵn sàng ở lại cạnh tranh vị trí. Vì thế, mức giá 60 triệu bảng mới là điểm quyết định. Nếu không có đội nào tiến gần con số này, Jackson hoàn toàn có khả năng bắt đầu mùa 2026/27 trong màu áo Chelsea và chờ cơ hội của mình dưới thời Xabi Alonso.

0
1,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Chân Gỗ

Sự ăn ý đến rất nhanh

Martin Ødegaard chỉ cần hơn 1 tuần tập luyện cùng Bruno Guimarães để cảm nhận sự ăn ý ở tuyến giữa Arsenal. Đội trưởng người Na Uy mô tả mối liên kết giữa 2 người diễn ra “rất tự nhiên” ngay từ khi tân binh Brazil bước vào đội.

Với Ødegaard, Guimarães nhanh chóng thể hiện chất lượng qua khả năng tranh chấp, xử lý bình tĩnh và cách sử dụng bóng ở khu trung tuyến.

Ấn tượng trong trận ra mắt

Guimarães có trận chính thức đầu tiên cho Arsenal khi đá chính trước Manchester City tại Community Shield. Mikel Arteta bố trí anh cùng Myles Lewis-Skelly và Ødegaard ở tuyến giữa. Cách sắp xếp này giúp đội trưởng Arsenal được hoạt động cao hơn, trong khi Guimarães đảm nhiệm nhiều công việc tranh chấp và luân chuyển bóng phía sau.

Trong 45 phút có mặt trên sân, Guimarães gây ấn tượng với sự bình tĩnh khi nhận bóng, khả năng giành lại quyền kiểm soát và những đường chuyền dài sang 2 biên. Arsenal dẫn Manchester City 2-0 sau hiệp 1 trước khi Guimarães nhường chỗ cho Declan Rice sau giờ nghỉ. Đội bóng của Arteta sau đó thắng 3-0 để giành Community Shield.

Từ đối thủ khó chịu thành đồng đội

Ødegaard hiểu khá rõ Guimarães từ những lần Arsenal đối đầu Newcastle. Anh nhớ lại giữa 2 bên từng có những “trận chiến lớn”, bởi tiền vệ Brazil luôn chơi quyết liệt và không ngại va chạm ở khu trung tuyến.

Mọi thứ thay đổi rất nhanh khi Guimarães chuyển tới Arsenal. Theo Ødegaard, tân binh 28 tuổi hòa nhập gần như ngay lập tức và trở thành một phần tự nhiên của tập thể. Việc 2 người chỉ cần hơn 1 tuần tập cùng nhau trước khi phối hợp tốt trước Manchester City càng khiến đội trưởng Arsenal hài lòng.

Mẫu tiền vệ phù hợp với Ødegaard

Điểm Ødegaard đánh giá cao ở Guimarães nằm ở sự cân bằng giữa tranh chấp và sử dụng bóng. Tiền vệ Brazil có thể áp sát, giành lại bóng nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh khi Arsenal chuyển sang tấn công. Khả năng chuyền dài và đưa bóng sang 2 cánh của anh cũng giúp đội thay đổi hướng triển khai nhanh hơn.

Sự xuất hiện của Guimarães vì thế mở thêm lựa chọn cho Arteta ở tuyến giữa. Khi cầu thủ người Brazil đá thấp cùng Lewis-Skelly, Ødegaard có nhiều khoảng trống hơn để hoạt động gần khu vực cấm địa và kết nối với hàng công. Màn ra mắt trước Manchester City mới kéo dài 45 phút, nhưng những gì Guimarães và Ødegaard thể hiện đã mang đến tín hiệu tích cực trước mùa giải 2026/27.

Xem thêm
1
131 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Anh Tú

Vị trí đội trưởng và khoảng cách với huấn luyện viên

Trong giai đoạn cuối của Kyle Walker tại Manchester City, mối quan hệ giữa anh và Pep Guardiola trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý trong phòng thay đồ. Walker được đồng đội bầu làm đội trưởng từ mùa 2023/24 và tiếp tục giữ băng thủ quân khi bước sang mùa 2024/25.

Vì vậy, Guardiola đặc biệt thất vọng khi cầu thủ được giao vai trò dẫn dắt tập thể xin rời câu lạc bộ đúng lúc Man City trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong nhiều năm.

Tranh cãi sau thất bại tại Anfield

Loạt phim tài liệu A Beautiful Obsession hé lộ cuộc tranh luận căng thẳng giữa Walker và Guardiola sau thất bại 0-2 trước Liverpool ngày 1/12/2024. Walker cảm thấy mình liên tục trở thành tâm điểm chỉ trích trong các cuộc họp và phản ứng khi sai sót của anh tiếp tục được nhắc lại.

Ở trận đó, Walker chơi không tốt. Anh mất tập trung ở bàn mở tỷ số và mất bóng trong tình huống dẫn đến quả phạt đền ở cuối trận, dù Stefan Ortega mới là người trực tiếp phạm lỗi với Luis Díaz. Trong cuộc tranh luận sau đó, Guardiola nhấn mạnh trách nhiệm đặc biệt đi kèm chiếc băng đội trưởng, còn Walker bộc lộ cảm giác mình bị nhắm tới quá nhiều.

Pep dùng Walker để nói với cả đội

Tháng 1/2025, Walker đề nghị được tìm một thử thách mới và sau đó gia nhập AC Milan theo dạng cho mượn đến hết mùa. Guardiola không giấu sự thất vọng khi thủ quân muốn rời đội giữa thời điểm Man City sa sút.

Những đoạn phim mới được công bố cho thấy Pep còn đưa câu chuyện Walker ra trước toàn đội. Ông chất vấn các cầu thủ về việc người đội trưởng lựa chọn ra đi trong hoàn cảnh khó khăn và coi đây là vấn đề liên quan đến trách nhiệm của cả phòng thay đồ. Với Guardiola, chiếc băng thủ quân đi kèm yêu cầu phải đứng cùng đội bóng khi áp lực lớn nhất, chứ không chỉ xuất hiện trong những mùa giải thành công.

Một cái kết khác hẳn những năm đỉnh cao

Walker sang AC Milan sau 319 trận cho Manchester City, trong đó anh góp công vào 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh. Anh từng là nhân tố quan trọng của đội hình giành cú ăn 3 mùa 2022/23 và mang băng đội trưởng khi City lập kỷ lục vô địch Ngoại hạng Anh 4 mùa liên tiếp vào năm 2024.

Nhưng mùa 2024/25 lại diễn ra theo hướng hoàn toàn khác. Man City chỉ đứng thứ 3 Ngoại hạng Anh, dừng bước sớm ở Cúp C1 châu Âu và thua Crystal Palace trong trận chung kết Cúp FA. Đội vẫn giành Siêu cúp Anh đầu mùa, nhưng không có thêm danh hiệu lớn nào. Walker rời đội giữa chính giai đoạn sa sút ấy trước khi chuyển hẳn sang Burnley vào tháng 7/2025.

Những hình ảnh hậu trường mới được công bố cho thấy khoảng cách giữa Walker và Guardiola lớn dần khi Man City mất phong độ. Một bên cảm thấy mình bị chỉ trích quá nhiều, bên còn lại đòi hỏi người đội trưởng phải chịu trách nhiệm cao hơn phần còn lại của tập thể. Cuộc chia tay vì thế khép lại 8 năm đầy danh hiệu theo cách lạnh hơn rất nhiều so với quãng thời gian đỉnh cao của họ tại Etihad.

Xem thêm
0
106 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Một chuyện riêng được nói giữa tập thể

Trong loạt phim tài liệu, khoảnh khắc Pep Guardiola nói với cầu thủ về việc ly hôn hiện lên nhiều lần, nhất là ở hai tập đầu. Trợ lý thân cận Manel Estiarte kể lại việc ông phải vào phòng thay đồ, giải thích cho cả đội rằng huấn luyện viên đang trải qua giai đoạn ly hôn, nên tâm trạng và cách cư xử khác thường. Ông nhấn mạnh với cầu thủ rằng họ đang nhìn thấy một con người, không chỉ là một nhà cầm quân.

Lời thú nhận sau chuỗi thất bại

Sau trận thua Juventus, thất bại thứ bảy trong mười trận mùa 2024-25, Guardiola tự mình nói rõ với cả đội: ông đã ly hôn với người vợ mà ông vẫn gọi là “người phụ nữ đẹp nhất hành tinh”. Ông thừa nhận vẫn yêu, vẫn được yêu, nhưng “đã mất đi sự say mê”. Từ đó, ông chuyển sang chất vấn cầu thủ về cách họ chơi bóng, về việc làm mọi thứ từ bên trong, với sự hứng khởi thực sự.

Từ chuyện hôn nhân đến cách cầm quân

Trong những cuộc nói chuyện sau đó, Guardiola nhiều lần nhắc đến việc gia đình xa cách, chuyện ly hôn, như một phần cái giá ông trả cho công việc. Khi trách mắng đội sau trận thua Leverkusen, ông nói thẳng rằng ông sống vì họ, làm việc vì họ, trong khi đời sống riêng bị xáo trộn. Cảm giác không được đáp lại trên sân khiến ông thấy mình “ngu ngốc”, dù vẫn cố gắng truyền cho họ tình yêu với nghề.

Khoảng lặng sau khi rời ghế huấn luyện

Ở phần cuối, khi đã rời Manchester City và trở lại Barcelona, Guardiola nói về nhu cầu “làm mới nhiều thứ” sau những gì xảy ra trong đời sống cá nhân và công việc. Ông mô tả mong muốn được ngồi yên, để thời gian trôi qua, dùng từ “badar” trong tiếng Catalan để diễn tả trạng thái thẫn thờ đó. Những hình ảnh ông bật khóc khi thu video chia tay cho thấy chuyện riêng tư không chỉ là bối cảnh, mà là sợi chỉ xuyên suốt giai đoạn cuối cùng của ông tại câu lạc bộ.

Xem thêm
1
7,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Phong

Khởi đầu bằng một chiến thắng… không trọn vẹn

Chelsea khép lại giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải 2026/27 bằng chiến thắng 3-1 trước Real Sociedad tại Stamford Bridge. Morgan Rogers mở tỷ số, còn João Pedro ghi 2 bàn trong hiệp 2 để hoàn tất màn tổng duyệt thuận lợi về chuyên môn.

Tuy nhiên, niềm vui không trọn vẹn khi hệ thống CFC+ gặp sự cố, khiến nhiều người hâm mộ đã trả tiền vẫn không thể theo dõi trận đấu bình thường.

Vết xước trong trải nghiệm người hâm mộ

CFC+ là kênh phát trực tiếp chính thức của Chelsea dành cho trận đấu, với giá 9,99 bảng cho vé xem riêng trận hoặc 14,99 bảng cho gói cả năm. Sự cố xảy ra ngay trong thời gian thi đấu khiến nhiều tài khoản liên tục nhận thông báo lỗi, bỏ lỡ một phần đáng kể của trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải mới.

Phản ứng trên mạng xã hội nhanh chóng xuất hiện khi nhiều người yêu cầu hoàn tiền. Chelsea sau đó xác nhận những khán giả bị ảnh hưởng sẽ được hoàn lại khoản đã thanh toán. Với một trận đấu được chờ đợi như màn tổng duyệt cuối cùng trước Premier League, sự cố này khiến trải nghiệm của một bộ phận người hâm mộ bị ảnh hưởng đáng kể.

Enzo Fernández và phản ứng trái chiều trên khán đài

Bầu không khí tại Stamford Bridge cũng xuất hiện một điểm căng thẳng khác. Khi Enzo Fernández vào sân từ ghế dự bị khoảng phút 61, một bộ phận cổ động viên Chelsea la ó tiền vệ Argentina. Gần như ngay lập tức, những tiếng cổ vũ và hô vang tên Enzo cũng vang lên từ các khu vực khác trên khán đài.

Phản ứng trái chiều xuất hiện sau mùa hè mà tương lai của Enzo liên tục được đặt dấu hỏi. Real Madrid từng được nhắc đến, trong khi Manchester City cũng quan tâm nhưng không gửi đề nghị trước thời hạn mà Chelsea đặt ra. Dù vậy, Enzo vẫn nằm trong kế hoạch của Xabi Alonso khi mùa giải mới cận kề.

Alonso muốn nối lại sợi dây với khán giả

Trận gặp Real Sociedad cũng là lần đầu Xabi Alonso dẫn Chelsea tại Stamford Bridge. Từ khi nhận công việc, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã nhiều lần nhấn mạnh mong muốn tái tạo mối liên kết giữa đội bóng và khán giả, tận dụng nguồn năng lượng đặc biệt từ sân nhà.

Alonso muốn Chelsea chơi thứ bóng đá khiến người hâm mộ hào hứng và tạo ra sự tương tác hai chiều: cầu thủ mang đến năng lượng trên sân, còn khán đài tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng. Chiến thắng 3-1 mang lại tín hiệu tích cực đầu tiên, nhưng phản ứng dành cho Enzo cho thấy mối quan hệ giữa một bộ phận cầu thủ và cổ động viên vẫn cần thời gian để hàn gắn.

Màn ra mắt Premier League và bài kiểm tra tiếp theo

Chelsea bước vào mùa giải với hàng công để lại nhiều dấu hiệu tích cực. Rogers ghi bàn trong trận đầu tiên tại Stamford Bridge cho đội bóng mới, còn João Pedro tiếp tục duy trì hiệu suất cao bằng cú đúp trước Real Sociedad. Tuy vậy, Chelsea vẫn để đối thủ tạo ra một số cơ hội nguy hiểm trong hiệp 1 và bị Jon Aramburu gỡ hòa trước giờ nghỉ.

Thử thách chính thức đầu tiên của Alonso sẽ đến vào ngày 24/8, khi Chelsea làm khách trước Fulham tại Craven Cottage ở vòng mở màn Premier League 2026/27. Sau một mùa hè thay đổi mạnh về nhân sự và cách chơi, Alonso không chỉ cần kết quả mà còn phải xây dựng lại niềm tin giữa đội bóng và người hâm mộ. Chiến thắng trước Real Sociedad là bước chuẩn bị cuối cùng, còn trận derby Tây London mới là lúc dự án mới của Chelsea bắt đầu được kiểm chứng bằng điểm số.

Xem thêm
0
235 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hải

Tâm thế “không vội” của Kane

Harry Kane bước vào năm cuối hợp đồng với Bayern Munich trong tâm thế khá bình thản. Giao kèo hiện tại của tiền đạo người Anh kéo dài đến ngày 30/6/2027, nhưng quá trình thương lượng gia hạn không diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Phía Bayern nhiều lần khẳng định cả 2 bên đều muốn tiếp tục gắn bó và không cần vội vàng đưa ra quyết định.

Cuối tháng 7, Giám đốc điều hành Jan-Christian Dreesen tiếp tục xác nhận Kane rất muốn gia hạn, Bayern cũng có cùng mong muốn. Việc còn lại là thống nhất các điều kiện để tìm được tiếng nói chung.

Vị thế được xây bằng bàn thắng

Sự thoải mái của Kane đến từ vị thế anh đã tạo dựng tại Bayern. Ở tuổi 33, trung phong người Anh vừa trải qua mùa giải ghi bàn tốt nhất sự nghiệp với 61 bàn sau 51 trận trên mọi đấu trường, kèm 7 kiến tạo.

Riêng tại Bundesliga, Kane ghi 36 bàn sau 31 trận để giành Chiếc giày vàng châu Âu. Anh còn có 10 bàn tại Cúp quốc gia Đức, 14 bàn ở Champions League và 1 bàn tại Franz Beckenbauer Supercup. Bayern kết thúc mùa giải với chức vô địch Bundesliga, Cúp quốc gia Đức và Franz Beckenbauer Supercup.

Sau 3 mùa tại Munich, Kane đã có 146 bàn sau 147 lần ra sân cho Bayern. Hiệu suất gần 1 bàn mỗi trận giúp anh giữ vị trí trung tâm trên hàng công và tạo cho bản thân lợi thế rất lớn khi bước vào quá trình thương lượng hợp đồng mới.

Hợp đồng bước vào năm cuối

Hợp đồng hiện tại của Kane chỉ còn chưa đầy 1 năm. Nếu không ký giao kèo mới, từ tháng 1/2027 anh có thể tự do đàm phán trước hợp đồng với các câu lạc bộ ngoài nước Đức trước khi trở thành cầu thủ tự do vào cuối tháng 6.

Dù vậy, cả Kane lẫn Bayern hiện chưa cho thấy dấu hiệu muốn chia tay. Từ đầu năm, Giám đốc thể thao Max Eberl đã xác nhận các cuộc trao đổi về hợp đồng mới được tiến hành. Dreesen cũng nhiều lần nhấn mạnh Kane cùng gia đình đã ổn định cuộc sống tại Munich và tiền đạo người Anh đặt nhiều niềm tin vào câu lạc bộ.

Hướng tới bản hợp đồng đến năm 2029

Thông tin mới nhất cho thấy khả năng Kane tiếp tục gắn bó với Bayern đang ngày càng lớn. Theo báo cáo được đăng tải giữa tháng 8, tiền đạo 33 tuổi đang tiến gần đến một bản hợp đồng mới kéo dài đến năm 2029. Quá trình thương lượng được dự báo không gặp nhiều trở ngại khi cả cầu thủ lẫn câu lạc bộ đều muốn tiếp tục hợp tác.

Kane từng được nhắc đến với khả năng trở lại Ngoại hạng Anh để theo đuổi kỷ lục ghi bàn của Alan Shearer, nhưng ưu tiên hiện tại đã thay đổi. Sau khi liên tiếp giành danh hiệu cùng Bayern và trải qua mùa 2025/26 với 61 bàn, anh muốn tiếp tục cạnh tranh những chức vô địch lớn tại Munich, đặc biệt là Champions League.

Vì vậy, dù hợp đồng đã bước vào năm cuối, tương lai của Kane hiện nghiêng nhiều hơn về khả năng ở lại. Nếu các điều khoản cuối cùng được thống nhất, Bayern có thể giữ trung phong số 1 của mình thêm ít nhất 2 mùa, đến khi anh bước sang tuổi 35.

Xem thêm
0
785 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật