Xhaka & Shaqiri ăn mừng tranh cãi bậc nhất lịch sử, World Cup 2018 căng như dây đàn
Màn ăn mừng gây tranh cãi của Xhaka và Shaqiri khi đối đầu với Serbia tại World Cup 2018 tạo nên nhiều tranh cãi.
|
World Cup 2026 sắp sửa khởi tranh và giải đấu đang nóng lên từng ngày bởi những vấn đề ngoài sân cỏ như việc Iran dọa rút lui vì xung đột leo thang. Hãy cùng tìm hiểu lịch sử các kỳ World Cup đã có những quốc gia nào trải qua tình cảnh tương tự, và những mối quan hệ căng thẳng ngoài sân cỏ giữa các đội tuyển như thế nào, qua loạt bài của chúng tôi! |
Màn ăn mừng đầy tranh cãi của Shaqiri và Xhaka
Bóng đá là một trong những môn phổ biến nhất trên thế giới. Bởi vậy, "môn thể thao vua" cũng có 2 mặt. Đó có thể là môn thể thao giúp tăng tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước, nhưng cũng có thể trở thành "chiến trường" với những pha va chạm khốc liệt. Giới mộ điệu từng không ít lần được chứng kiến những tình huống như vậy.
Màn ăn mừng gây tranh cãi của Shaqiri và Xhaka
Ngay cả ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, World Cup cũng không tránh khỏi. Năm 2018, Serbia và Thụy Sĩ đối đầu ngay ở lượt đầu tiên của vòng bảng. Serbia sớm vươn lên dẫn trước, nhưng Granit Xhaka rồi Xherdan Shaqiri lần lượt ghi bàn giúp ĐT Thụy Sĩ ngược dòng thành công.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như hai cầu thủ này không ăn mừng theo kiểu 2 tay bắt chéo trước ngực, 2 ngón cái ngoắc vào nhau, còn 4 ngón tay còn lại giang rộng. Đó là biểu tượng đại bàng 2 đầu trên lá cờ của Albania. Màn ăn mừng của Shaqiri và Xhaka khiến cho người hâm mộ Serbia trở nên giận dữ và mất kiểm soát.
Mọi chuyện căng thẳng đến nỗi LĐBĐ thế giới (FIFA) phải vào cuộc điều tra và án phạt dành cho cả hai bên. Shaqiri và Xhaka bị phạt 10.000 franc Thụy Sĩ, trong khi LĐBĐ Serbia bị phạt 35.000 franc Thụy Sĩ vì cổ động viên mất kiểm soát.
Câu chuyện này tiếp tục diễn ra tại World Cup 2022. Thụy Sĩ lại một lần nữa thắng Serbia 3-2 và tiễn đối thủ về nước sớm. Trận đấu lần này nóng hơn rất nhiều khi trọng tài rút thẻ vàng cho tổng cộng 10 cầu thủ, trong đó 7 người Serbia. Đa phần họ nhận thẻ sau tranh cãi với Granit Xhaka.
Trên sân đã "nóng", khán đài còn "nóng" hơn khi CĐV của Serbia có những hành động thái quá, phân biệt chủng tộc với người Albania. Mọi chuyện căng thẳng tới mức ban tổ chức phải thông báo qua loa phát thanh, yêu cầu hành động phân biệt đối xử phải dừng lại ngay lập tức.
Nguyên nhân sâu xa của câu chuyện
Về mặt địa lý, Serbia và Thụy Sĩ không có đường biên giới chung như Bắc Macedonia và Azerbaijan. Về mặt chính trị, họ cũng chẳng có gì va chạm. Vậy tại sao mọi chuyện lại trở nên căng thẳng như vậy? Câu trả lời nằm ở Albania, quê hương gốc của Shaqiri và Xhaka.
Nhà Xhaka khá đặc biệt khi anh trai Taulent thi đấu cho Albania, còn em trai Xhaka thi đấu cho Thụy Sĩ
Kosovo vốn là vùng đất nằm trên lãnh thổ Serbia nhưng đa số là người gốc Albania sinh sống. Bởi vậy, nơi đây thường xuyên xảy ra xung đột từ những năm 90 của thế kỷ trước. Nhiều người Albania tại Kosovo đã phải chạy trốn khỏi quê hương để tránh "mưa bom, bão đạn" theo đúng nghĩa đen. Phải tới tận năm 2008, mọi chuyện mới kết thúc và Kosovo tuyên bố độc lập. Cho đến tận bây giờ, Serbia vẫn chưa công nhận điều đó.
Granit Xhaka, Admir Mehmedi, Valon Behrami hay Xherdan Shaqiri là thế hệ thứ hai người Albania định cư tại Thụy Sĩ. Mặc dù lớn lên tại quê hương mới, nhưng cả hai vẫn luôn nhớ về Albania và Kosovo. Granit Xhaka từng giải thích rằng cách ăn mừng của mình không có ý đồ khiêu khích, mà chỉ đơn giản là cầu thủ này muốn tri ân quê hương của mình.
Nếu nhìn ở phương diện tích cực, đó là hành động đẹp. Nhưng nếu nhìn từ phương diện khác, đó không hẳn là hành động nên làm. Đó là lý do nhiều ý kiến cho rằng bóng đá nên được đặt ra ngoài bối cảnh chính trị để giữ được sự "trong sáng". Tuy nhiên, bằng cách này hay cách khác, chính trị vẫn đang dần len lỏi vào môn "thể thao vua".
World Cup 2026 có khả năng sẽ vắng bóng Iran vì xung đột quân sự, trước đó đã có tiền lệ xảy ra với Nam Tư và Nga ở các kỳ World Cup trước.
Nguồn: [Link nguồn]
-30/03/2026 22:51 PM (GMT+7)

