U23 Việt Nam “vờn” ông lớn UAE ở hiệp phụ, MU khóc cười lẫn lộn ở trận gặp Man City
(Clip Phút 90+) Bóng đá cuối tuần qua chứng kiến những kịch bản không tưởng: Một trận chung kết có 24 phút bù giờ và cú Panenka "đi vào lòng đất". Carrick biến Man City thành kẻ học việc, trong khi U23 Việt Nam và West Ham tạo nên những khoảnh khắc vỡ òa.
Tại Manchester, Michael Carrick có màn ra mắt MU hoàn hảo khi thắng Man City 2-0. Pep Guardiola trả giá vì dùng cặp trung vệ U21 non nớt trước lối đá hừng hực khí thế của "Quỷ đỏ". Sau hiệp một với những bàn thắng việt vị và pha cứu thua trên vạch vôi của Dalot, MU bùng nổ hiệp hai nhờ các pha lập công của Mbeumo và Dorgu. Cuối trận, dù Diallo sút trúng cột và Mount bị VAR từ chối bàn thắng, Carrick vẫn có chiến thắng thuyết phục trong ngày đầu cầm quân.
Ở một diễn biến khác, U23 Việt Nam trải qua 120 phút nghẹt thở tại tứ kết gặp U23 UAE. Hai lần Lê Phát và Đình Bắc đưa đội nhà vươn lên đều bị đối thủ gỡ hòa. Phải đến hiệp phụ, khoảnh khắc tỏa sáng của Minh Phúc ở phút 101 mới ấn định chiến thắng 3-2 kịch tính. Sự lăn xả của Văn Khang ở những phút cuối đã giúp Việt Nam bảo toàn thành quả trong niềm vỡ òa sung sướng.
Trong khi đó, trận chung kết CAN Cup giữa Senegal và Morocco diễn ra căng thẳng tột độ. Kịch tính nổ ra ở tận phút bù giờ thứ 24 khi Brahim Diaz (Morocco) thực hiện cú Panenka hỏng ăn trên chấm 11m trước thủ môn Mendy. Bước vào hiệp phụ, Pape Gueye ghi bàn duy nhất ở phút 94 giúp Senegal đăng quang, nhấn chìm chủ nhà và biến Diaz thành "tội đồ".
Chiến thắng trước Man City không chỉ mang về 3 điểm cho MU, mà còn khơi lại bầu không khí, bản sắc và cảm giác quen thuộc đã vắng bóng ở Old Trafford...
Nguồn: [Link nguồn]
-20/01/2026 07:44 AM (GMT+7)


