Trực tiếp bóng đá Chelsea - Newcastle: James sút phạt đập trúng cột dọc (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
Reece James đã lỡ một cơ hội ghi bàn với cú sút phạt đập trúng cột dọc ở phút 90+3.
Premier League | 0h30, 15/3 | Stamford Bridge
Tình huống nổi bật
1’
HIỆP 1 BẮT ĐẦU
Newcastle giao bóng. Khá khôi hài khi các cầu thủ Chelsea lôi trọng tài Paul Tierney vào cùng với họ để động viên trước trận.
8’
CHELSEA TẤN CÔNG
Chelsea lên bóng và Garnacho từ cánh trái đã lật bóng chân phải về phía cột xa. Có tận 2 cầu thủ Newcastle ở đó và Hall đã phá bóng an toàn ngăn Joao Pedro băng vào đệm.
9’
FOFANA ĐÁNH ĐẦU VỌT XÀ!
Phạt góc bên cánh phải cho Chelsea, James treo vào và Hall đã bị Fofana đè trong pha nhảy lên, nhưng cú đánh đầu của Fofana đi vọt xà ngang!!
12’
JAMES SÚT XA
Chelsea xuống bóng trung lộ khá tốt, nhưng Palmer lại hơi do dự không sút ngay khi có khoảng trống ở hành lang phải. Anh đẩy cho Gusto tạt vào, bóng bị phá ra và sau đó James sút nối đi lên khán đài.
14’
PALMER SÚT CHỆCH CỘT DỌC!!
Gusto từ cánh phải chuyền thấp vào trong đúng tầm băng tới của Palmer, sau nhịp khống chế thứ nhất là Palmer đá chân trái, nhưng bóng ăn hơi nhiều má ngoài và đi chệch cột xa!!
16’
CƠ HỘI CỦA ENZO!!
Chelsea phản công, Garnacho xuống biên trái rồi chuyền ngang cho Enzo đã xuất hiện ở khu chữ D, nhưng cú đá của anh lại trúng đầu Palmer. Garnacho sau đó tự dứt điểm nhưng cú cứa lòng chân phải đi vọt lên trời.
18’
VÀO!!! CHELSEA 0-1 NEWCASTLE!!!
GORDON!!! Thiaw từ sân nhà cầm bóng dốc thẳng lên gần giữa sân trước khi chọc khe, cả Fofana, James và Chalobah đã để khoảng trống quá rõ cho Willock băng xuống không việt vị, anh bình tĩnh chuyền ngang sang cho Gordon đệm vào lưới trống!!
23’
THẺ VÀNG
Gordon dạt trái, đẩy bóng xuống và đã gần như vượt qua Fofana trước khi bị trung vệ người Pháp ngáng từ phía sau.
24’
THIAW ĐÁNH ĐẦU
Hall thực hiện quả đá phạt vào trong từ cánh trái, nhưng Thiaw đánh đầu vọt lên khán đài dù đã chọn vị trí tốt ở cột xa.
25’
THẺ VÀNG
Caicedo ở giữa sân che người không kín và bị Woltemade vượt lên tranh bóng, tiền vệ người Ecuador sau đó cố xoạc nhưng đốn ngã tiền đạo của ĐT Đức.
30’
CƠ HỘI CHO PALMER!
Chelsea phản công và Garnacho băng xuống cánh trái. Anh chuyền ngang và Enzo đã bỏ bóng ở khu chữ D để Palmer đón đươc bên tay phải, nhưng Palmer sút dội chân Botman bật ra.
34’
KHÔNG PENALTY
Phạt góc cho Newcastle bên cánh phải và Thiaw trong pha băng vào đã bị James níu kéo trước khi ngã ra. Tổ VAR kiểm tra nhưng sau đó không bắt phạt James.
37’
RAMSDALE CẢN PHÁ PALMER!!
Palmer di chuyền vào khu chữ D, đón bóng từ Caicedo và sút ở nhịp chạm thứ 2 trong khi Joao Pedro đầy gian xảo làm tường chắn không cho Botman chắn bóng, nhưng góc đá chưa đủ khó và Ramsdale đấm bóng ra!!
40’
JAMES SÚT PHẠT
Đá phạt cho Chelsea chếch bên hành lang trái, cự ly 25m. James sút vòng qua hàng rào vào góc gần nhưng bóng đi không chính xác.
45’
CHELSEA TẤN CÔNG
Gusto tạt vào từ cánh phải và Ramsdale đã phải đấm bóng ngăn Cucurella lao vào đánh đầu. James đón bóng 2 nhưng trước khi sút xa đã bị Gordon từ phía sau nhanh chân hơn và thò chân ra đẩy bóng đi, trước khi Gordon bị phạm lỗi.
45+3’
SANCHEZ CỨU THUA!!
Newcastle chuyển trạng thái, Barnes từ cánh trái đi bóng xuống nhưng không cứa lòng mà chuyền ngang cho Ramsey ở khu chữ D, cú đá của Ramsey chạm chân Chalobah đổi hướng nhưng Sanchez đã kịp lấy cả hai tay đẩy bóng ra!!
HIỆP 1 KẾT THÚC
Newcastle tạm dẫn Chelsea 1-0.
46’
HIỆP 2 BẮT ĐẦU
Chelsea giao bóng.
Chelsea thay người. Gusto nhường chỗ cho Delap
49’
RAMSDALE CẢN PHÁ DELAP!
Delap cướp bóng từ chân Murphy và dứt điểm từ cự ly 20m về phía cầu môn Newcastle, nhưng Ramsdale đẩy được bóng.
60’
CHỆCH CỘT DỌC!!
Caicedo bấm bóng vào vòng cấm Newcastle và Cucurella đánh đầu làm tường ngược ra phía sau. Joao Pedro đón được nhưng anh sút trúng bàn tay đã khép sát lưng của Thiaw, bóng đổi hướng đi chệch cột dọc góc xa!!
61’
CHELSEA THAY NGƯỜI
Lavia vào thay Caicedo.
63’
KHÔNG PENALTY
Palmer bên góc phải vòng cấm Newcastle đã ngã ra sát đường biên ngang. Quay chậm cho thấy Woltemade đã không vào trúng bóng, nhưng trọng tài cho rằng tác động là rất nhẹ và chưa đủ để thổi 11m.
66’
NEWCASTLE THAY NGƯỜI
Joelinton vào thay Woltemade.
69’
SANCHEZ CẢN PHÁ GORDON!!
Lavia đoán sai điểm rơi bóng bổng ở trung lộ khiến Murphy lấy được bóng, anh chuyền cho Gordon, người đặt lòng chân phải vào góc xa nhưng bị Sanchez bay người cản phá!!
75’
DELAP SÚT VỌT XÀ!!
James tạt vào từ cánh phải và Cucurella đã lao đến đè mặt Thiaw để chuyền bóng ngang sang cho Delap, nhưng Delap sút chân trái đi vọt xà ngang!!
77’
NEWCASTLE THAY NGƯỜI
Elanga vào thay Murphy.
78’
KHÔNG PENALTY
Enzo bấm bóng vào vòng cấm và Joao Pedro đánh đầu chuyền cho Cucurella theo đà băng xuống, Cucurella tâng bóng và sau đó đòi penalty nhưng trọng tài không cho. Quay chậm cho thấy đúng là Botman đã để tay sát người khi bóng đập tay anh.
79’
CHALOBAH ĐÁNH ĐẦU CHỆCH CỘT!!
James tạt vào từ cánh trái và cả Chalobah lẫn Fofana đã nhảy lên ở cột xa, Ramsdale đấm không trúng bóng nhưng Chalobah đánh đầu ra ngoài và va với Fofana khiến anh nằm sân.
82’
CHELSEA THAY NGƯỜI
Hato vào thay Fofana. James được HLV Rosenior trao cho một mẩu giấy.
85’
DELAP ĐÁNH ĐẦU CHỆCH CỘT DỌC!!
Palmer từ cánh trái lật bóng vào và Delap dù bị Thiaw kèm sát vẫn chạm đầu, nhưng bóng đi chệch cột dọc góc xa!!
90’
NEWCASTLE ĐÁ PHẠT
Newcastle hưởng quả phạt từ xa bên cánh trái bên phần sân Chelsea, Hall sau đó bị thẻ vàng vì chậm trễ thực hiện. Sanchez đấm ra quả treo vào của Hall và trọng tài thổi phạt phía Newcastle phạm lỗi với thủ môn này.
HIỆP 2 CÓ 8 PHÚT BÙ GIỜ.
90+3’
JAMES SÚT PHẠT ĐẬP TRÚNG CỘT DỌC!!!
Đá phạt cho Chelsea ở trung lộ cách cầu môn Newcastle 25m. James đã sút phạt xuyên qua hàng rào của Newcastle, bóng ngoài tầm với của Ramsdale nhưng dội chân cột dọc bật ra!!
90+8’
CƠ HỘI CỦA JOAO PEDRO!
Palmer lật bóng sớm từ cánh phải, Joao Pedro đã có cú đánh đầu đưa bóng đi rơi lên nóc lưới!
TRẬN ĐẤU KẾT THÚC
Newcastle đánh bại Chelsea 1-0.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
HLV của Chelsea yêu cầu học trò sửa sai
Liam Rosenior thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình: “Đó là vấn đề tập thể. Tôi mắc sai lầm, mọi người đều mắc sai lầm. Đó là quan điểm của tôi. Lỗi không hoàn toàn nằm ở tôi, cũng không hoàn toàn nằm ở các cầu thủ. Chúng tôi là một tập thể, một nhóm. Mọi chuyện thật dễ dàng khi chúng tôi thắng 4-1 tại sân nhà của Aston Villa, nhưng bạn cũng phải biết nhận trách nhiệm khi mọi thứ không diễn ra theo ý muốn.”
Trận đại chiến không đúng lúc
Newcastle đang dần trở thành một thế lực tại Ngoại hạng Anh. Bởi vậy, cuộc đối đầu với Chelsea trên Stamford Bridge thường được đánh giá rất hấp dẫn. Tuy nhiên, cuộc đại chiến này tới chẳng đúng lúc tí nào bởi cả hai đều phải đá trận lượt về vòng 1/8 Champions League vào giữa tuần. Chelsea sẽ phải ngược dòng trước PSG với điều kiền cần là họ thắng từ 3 bàn trở lên.
Trong khi đó, Newcastle phải hành quân tới Tây Ban Nha với vốn liếng trong tay là trận hòa 1-1 đầy tiếc nuối với Barcelona. Đội khách rõ ràng là không có lý do gì để bung sức cho trận đấu này bởi họ đang xếp thứ 12 với khoảng cách 10 điểm so với nhóm dự cúp châu Âu.
Chelsea lại là câu chuyện khác. Họ đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng, bằng điểm với Liverpool, đội xếp liền sau nên mất điểm là dễ mất vị trí. Đây sẽ là bài toán khó nghĩ cho Liam Rosenior.
(Vòng 30 Ngoại hạng Anh) Arsenal nhắm tạm gia tăng cách biệt điểm với Man City nhưng sẽ phải đấu một Everton đang có phong độ tốt, trong khi Chelsea...
Nguồn: [Link nguồn]
-14/03/2026 16:44 PM (GMT+7)













