Man City mất 3 điểm phút 90: Haaland "bay" đúng nghĩa, Pep ôm hận vì VAR & sự đen đủi
Man City đã trải qua trận đấu với nhiều cung bậc cảm xúc trước Monaco ở Cúp C1. Erling Haaland như thường lệ có màn thể hiện làm HLV Pep Guardiola hài lòng, nhưng anh không thể giúp đội nhà có 3 điểm trọn vẹn.
Màn trình diễn của Haaland trước Monaco
🔥Haaland gợi nhớ đến Ronaldo
Haaland đang trong một chuỗi phong độ đỉnh cao. Anh ghi 2 bàn trong hiệp một dù không tạo ra sự kết nối tốt khi đạt tỷ lệ chuyền thành công chỉ ở mức 50% ở hiệp đấu này.
Trong đó, bàn thắng thứ 2 khiến tất cả phải trầm trồ. Tiền đạo người Na Uy bật nhảy đón đường chuyền bổng của Nico O’Reilly như thể ngưng đọng thời gian, giống hệt phong cách "bay giữa ngân hà" của Cristiano Ronaldo thời đỉnh cao, trước khi đánh đầu mạnh mẽ vào góc hiểm.
Haaland bật cao hơn tất cả
Đó là một bàn thắng mà không có nhiều cầu thủ có thể thực hiện. Cristiano Ronaldo là một trong số ít người sở hữu khả năng bật nhảy và sức mạnh vượt trội như Haaland.
Cú đúp này nâng tổng số bàn thắng của Haaland tại Cúp C1 lên 52 bàn sau 50 trận, vượt qua Thierry Henry để cùng Mohamed Salah đứng thứ 10 trong danh sách các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất Cúp C1 mọi thời đại.
Trong khi đó, bàn đầu tiên của Haaland giống pha lập công của anh trước Napoli cách đây 2 tuần. Đó là pha chạy chỗ chéo thông minh giữa các trung vệ, đón đường chuyền vượt tuyến và lốp bóng qua thủ môn Kohn trước khi đối phương kịp phản ứng.
😠Phạt đền cay đắng
Khi Man City tưởng chừng đã chạm đích 3 điểm, VAR can thiệp ở cuối trận để trao cho Monaco bàn gỡ hòa 2-2 muộn màng. Dier chuẩn bị đánh đầu từ một quả tạt thì Nico Gonzalez vung chân cản phá. Dù chạm bóng trước, chân của tiền vệ người Tây Ban Nha đã ở độ cao ngang ngực và chạm đầu Dier.
Sau khi xem lại màn hình, trọng tài chính Jesus Gil chỉ tay vào chấm phạt đền. Dier, cựu trung vệ Tottenham, bước lên chấm 11m và đánh lừa Donnarumma để ghi bàn vào phút 90.
Nico Gonzalez va chạm với Dier
Pha cao chân của Gonzalez với Dier đã đủ để VAR đề xuất trọng tài Jesus Gil Manzano thổi phạt đền ở phút bù giờ, kèm theo đó là vụ lộn xộn trên sân. Trọng tài đã rút thẻ đỏ tới các thành viên trong ban huấn luyện của cả hai đội. Còn thủ môn Donnarumma suýt nhận thẻ vàng thứ 2 vì giữ bóng tránh xa các cầu thủ Monaco trước sự hỗn loạn.
Đây là trận thứ 2 ở mùa giải 2025/26 chứng kiến Man City mất chiến thắng vì bàn thua muộn, điều sẽ khiến HLV Guardiola thêm khó chịu khi ông đã tung ra đội hình mạnh nhất.
👉Sự đen đủi của dàn sao Man City
Man City đáng lẽ phải kết liễu Monaco từ sớm, trước khi đội bóng nước Pháp được hưởng quả phạt đền vào cuối trận. Nhưng sự đen đủi đến với việc Foden rồi Reijnders dứt điểm đưa bóng dội thẳng vào xà ngang khung thành đối phương. Ngoài ra cũng cần nói tới việc thủ môn của Monaco có ngày thi đấu không hề tồi khi thực hiện một số pha cản phá tốt.
Ngoài nói đến sự đen đủi, cũng cần khẳng định Man City không thể làm chủ hoàn toàn trận đấu. Họ đã không thể ngăn cản Teze ghi siêu phẩm gỡ hòa 1-1 vào phút 18. Nên nhớ Teze là hậu vệ nhưng được xếp chơi ở hàng tiền vệ do Monaco gặp khủng hoảng nhân sự.
Foden không có duyên ghi bàn
Monaco còn có thời điểm tạo được sức ép lớn về phía khung thành Man City. Trong khi đó, thủ thành Donnarumma bị phạt thẻ vàng vì lỗi câu giờ.
Man City cần nhớ rằng Monaco là 1 trong những đối thủ dễ chơi nhất của họ ở giai đoạn vòng bảng. Nửa xanh thành Manchester sẽ nhìn lại trận đấu này và nhận ra rằng họ đã không làm đủ để bảo vệ chiến thắng. Trong khi đó, Monaco đáng nhận về sự khen ngợi khi đã không không lung lay tinh thần trong những thời điểm khó khăn nhất.
Thống kê trận đấu (Theo ESPN)
Monaco Man City
Haaland ghi bàn, Martinelli tiếp tục tỏa sáng với vai trò "siêu dự bị", nhưng Pep Guardiola và Mikel Arteta mới là những nhân vật được nhắc đến nhiều...
Nguồn: [Link nguồn]
-02/10/2025 04:27 AM (GMT+7)




