Man City bay vào top 8 Cúp C1 nhờ Mourinho trợ giúp, HLV Guardiola âu lo vì sao?
Chiến thắng 2-0 trước Galatasaray là chưa đủ để Man City ghi danh vòng 1/8 Champions League. Thật may, cựu vương Ngoại hạng Anh lại có sư trợ giúp với chiến thắng điên rồ của Benfica trước gã khổng lồ Real Madrid.
Video trận đấu Man City - Galatasaray
Manchester City đã hoàn thành mục tiêu tối thiểu: đánh bại Galatasaray, giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 Champions League và né được loạt play-off hai lượt đầy rủi ro. Trên bảng xếp hạng, đó là một kết quả đáng hài lòng.
Nhưng trên băng ghế huấn luyện, HLV Pep Guardiola lại trải qua một buổi tối bực bội, căng thẳng và không ít lần ôm đầu ngao ngán. Chiến thắng này, suy cho cùng, mang dáng dấp của một lời cảnh báo nhiều hơn là sự khẳng định sức mạnh.
Haaland ghi bàn trở lại
🔥 Haaland lên tiếng đúng lúc, Man City hưởng lợi từ sai lầm đối thủ
Erling Haaland là người khởi nguồn cho chiến thắng, với bàn mở tỷ số gọn gàng trước Galatasaray ở phút 11. Đó mới chỉ là pha lập công thứ hai của tiền đạo người Na Uy trong tám trận gần nhất – con số không quá ấn tượng nếu đặt cạnh kỳ vọng dành cho một “cỗ máy săn bàn”. Nhưng trong bối cảnh Man City cần một khoảnh khắc quyết định, Haaland vẫn biết cách xuất hiện đúng lúc.
Bàn thắng thứ hai của Rayan Cherki, cũng được ghi trước giờ nghỉ, giúp Man City nới rộng cách biệt và tạo ra vùng an toàn cần thiết. Tuy nhiên, cả hai pha lập công đều mang đậm dấu ấn của những sai sót nơi hàng thủ Galatasaray. Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ, dù là nhà vô địch Super Lig ba mùa liên tiếp, đã chơi thiếu tập trung trong những thời khắc quan trọng nhất. Và đương nhiên, Man City không bỏ lỡ!
Nhìn từ góc độ kết quả, HLV Guardiola có lý do để hài lòng. Nhưng nếu bóc tách sâu hơn, đây không phải chiến thắng đến từ thế trận áp đảo hay sức ép nghẹt thở quen thuộc của Man City. Đó là một trận đấu mà họ tận dụng tốt sai lầm đối phương, hơn là tự mình tạo ra sự vượt trội rõ ràng.
Man City thắng nhưng HLV Guardiola không hề hài lòng
⏱️ Nhịp độ thấp, sự rời rạc và cơn giận dữ của Guardiola
Điều khiến HLV Guardiola khó chịu nhất không nằm ở tỷ số, mà ở cách Man City vận hành. Đội bóng áo xanh thi đấu với nhịp độ thấp, thiếu sự liền mạch và không thể duy trì cường độ pressing cao – thứ vốn là “đặc sản” dưới triều đại Pep.
Trên sân, HLV người Tây Ban Nha liên tục hét lớn, thúc giục các học trò tăng tốc, chơi tập trung hơn, nhưng đáp lại ông là một tập thể rời rạc. Bernardo Silva có những pha phá bóng vô định, Cherki mất bóng nguy hiểm ngay trước vòng cấm, còn các đường chuyền từ tuyến dưới thường thiếu ý tưởng. Rõ ràng Man City không còn là cỗ máy trơn tru sẵn sàng xé toạc đối thủ chỉ bằng vài nhịp phối hợp.
Sự vắng mặt của Rodri vì án treo giò tiếp tục để lộ khoảng trống lớn ở khu trung tuyến. Không có “bộ não” điều tiết nhịp độ, Man City loay hoay trong việc kiểm soát thế trận. Với bản tính cầu toàn, HLV Guardiola không che giấu sự thất vọng, thậm chí có những thời điểm ông tỏ ra giận dữ hơn cả những trận thua.
Thông số trận đấu (theo ESPN)
Man City Galatasaray
🟡 Galatasaray không lép vế, Man City thắng trong thế… bất an
Galatasaray không đến Etihad để chịu trận. Dưới sự chỉ đạo của Okan Buruk, đội khách tổ chức đội hình 4-4-1-1 kỷ luật, với Victor Osimhen là mũi nhọn và những gương mặt quen thuộc như Ilkay Gündogan hay Leroy Sané hỗ trợ tuyến giữa.
Trong hiệp hai, có những thời điểm Galatasaray mới là đội kiểm soát bóng tốt hơn. Họ tạo ra sức ép, buộc Gianluigi Donnarumma phải trổ tài cứu thua và khiến Man City lộ rõ sự thiếu chắc chắn. Chỉ cần một bàn thắng cho đội khách, cục diện có thể đã trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Thực tế, tổng thể hai đội kiểm soát bóng với tỷ lệ tương đương 50%, trong khi Man City có 5 lần dứt điểm trúng đích, với Galatasaray là 4.
Thực tế đó cho thấy Man City đã đi tiếp, nhưng không hề mang lại cảm giác an tâm. Sự chủ động, uy lực và khả năng “bóp nghẹt” đối thủ – những yếu tố làm nên thương hiệu Guardiola – đều xuất hiện rất hạn chế trong trận đấu này, thậm chí là trong cả mùa giải này.
Thủ môn Donnarumma 4 lần cứu thua cho Man City và nhận được cái ôm từ Haaland
📌 Đi tiếp là đủ, nhưng bài học còn nguyên
Chung cuộc, Manchester City giành vé vào vòng 1/8 và tránh được hai trận play-off không cần thiết – một lợi thế rõ ràng trong cuộc đua đường dài ở Champions League.
Nhưng đây không phải kiểu chiến thắng khiến Guardiola hài lòng hay người hâm mộ đội bóng áo xanh thành Manchester cảm thấy yên tâm tuyệt đối. Nếu không có chiến thắng điên rồ 4-2 của Benfica (hiện do kỳ phùng địch thủ Jose Mourinho dẫn dắt) trước Real Madrid, có lẽ Man City đã phải lao mình vào loạt play-off đầy rủi ro.
Đó là một buổi tối “lạ” của Man City: thắng trận, nhưng chơi dưới chuẩn; đi tiếp, nhưng để lộ nhiều vấn đề. HLV Guardiola chắc chắn sẽ dùng 90 phút này như một ví dụ điển hình trong phòng họp chiến thuật về những điều không nên lặp lại nếu Man City muốn tiến xa hơn.
Ở Champions League, sai lầm nhỏ có thể trả giá bằng cả mùa giải. Man City đã thoát hiểm trước Galatasaray, nhưng thông điệp thì rất rõ ràng: nếu không cải thiện nhịp độ, sự tập trung và bản sắc lối chơi, những đối thủ lớn ở vòng knock-out sẽ không dễ dàng bỏ qua cho họ như cách Galatasaray đã hào phóng!
Chấm điểm cầu thủ (theo Flashscore)
vs
Galatasaray Điểm
Donnarumma 7.6
Nunes 7.0
Khusanov 6.8
Ake 7.1
Ait Nouri 7.8
O'Reilly 7.2
Cherki 7.6
Bernardo Silva 7.2
Marmoush 6.8
Doku 9.5
Haaland 7.0
Điểm
6.3Cakir
6.8Sallai
5.8Bardakci
6.6Sanchez
6.0Jakobs
6.3Lemina
6.5Gabriel Sara
6.5Sane
6.3Gundogan
6.6Yilmaz
6.3Osimhen
Thay người
Foden 6.2
Reijnders 6.5
Nico Gonzalez 6.0
Thay người
6.4Torreira
6.3Elmali
6.3Akgun
6.3Ayhan
6.0Icardi
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Tiền đạo Erling Haaland không có phong độ tốt, nhưng HLV Pep Guardiola không hề lo lắng chuyện đó.
Nguồn: [Link nguồn]
-29/01/2026 05:20 AM (GMT+7)





