Bịa chuyện chồng chết do Covid-19, người vợ cặp kè trai trẻ bại lộ chuyện động trời

May mắn hàng xóm đã kịp thời gọi điện cho cảnh sát sau khi dấy lên nghi ngờ và bộ mặt thật của người vợ bị vạch trần.

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.

Vợ bịa đặt giữa mùa dịch

Sharat Das là một chủ cửa hàng 45 tuổi, sống ở Delhi, Ấn Độ. Người đàn ông này kết hôn với Anita Das, 35 tuổi và đã có 2 con. Cuộc sống của họ êm đềm qua ngày. Sau khi cưới xong, gia đình về sống với người thân bên vợ. Tuy nhiên, không khí vui vẻ của cả nhà đã phần nào thay đổi kể từ khi Anita cặp kè với anh chàng Sanjay, 32 tuổi. 

Hôm 2/5/2020, Sharat được vợ phát hiện tử vong lúc sáng sớm. Cái chết của người đàn ông xảy ra giữa lúc dịch Covid-19 đang ảnh hưởng đến khắp các bang của Ấn Độ. Chính phủ nước này phải ban hành lệnh phong tỏa đất nước tỷ dân suốt nhiều tuần.

Sau khi chồng chết, người vợ nói với hàng xóm là chồng cô có thể chết do nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, lời nói bịa đặt của người phụ nữ này không thể che giấu một cách đơn giản như vậy. Những người hàng xóm tỏ ra hoài nghi về cái chết bất thường này.

Một người sống gần nhà nạn nhân đã gọi điện cho cảnh sát hôm 2/5/2020  để báo cáo sự việc. Người gọi cho cảnh sát nói rằng, khi tiếp xúc với vợ nạn nhân thì nghe cô ta nói chồng chết vì Covid-19. Tuy nhiên, không ai thấy nạn nhân có triệu chứng không khỏe hay phải đến bệnh viện để kiểm tra y tế. Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát đã đến nhà của nạn nhân để điều tra và xác minh, làm rõ cái chết của người đàn ông vắn số.

Nhờ hàng xóm mà thi thể nạn nhân chưa được đưa đi hỏa táng. Ảnh minh họa

Nhờ hàng xóm mà thi thể nạn nhân chưa được đưa đi hỏa táng. Ảnh minh họa

Trong quá trình điều tra, vợ của nạn nhân được yêu cầu trình bày về lịch sử  sức khỏe của chồng có liên quan đến Covid-19 hoặc các căn bệnh nào khác mà chồng mắc có thể dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, cô ta chỉ nói phát hiện chồng chết vào buổi sáng, nhưng không đưa ra được bất kỳ lý do thuyết phục nào về nguyên nhân cái chết. Khi cảnh sát hỏi chồng có biểu hiện gì của nhiễm Covid-19 hay không, người vợ cũng không cung cấp được thông tin gì.

Lúc cảnh sát đến, thi thể của nạn nhân đã được đưa đi khám nghiệm. Người vợ và 2 con được yêu cầu ở trong nhà cho đến khi báo cáo khám nghiệm tử thi được đưa ra.

Lộ chuyện tình với trai trẻ

Báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Sharat không phải do Covid-19 và cũng không nhiễm virus này. Các bác sĩ pháp y xác định, nạn nhân tử vong do bị ngạt thở.

Cảnh sát nhận thấy dấu hiệu gian dối của người vợ và tiến hành điều tra theo hướng đây là vụ giết người. Khi bị thẩm vấn, người vợ chỉ nói không biết chồng đã chết như thế nào. Tuy nhiên, khi cảnh sát đặt ra các câu hỏi vì sao không đưa chồng đến bệnh viện hay tại sao nạn nhân không dùng thuốc thì cô ta không thể giữ được bí mật nữa.

Anita thú nhận cô ta đã giết chồng. Người vợ còn thú nhận cô có mối quan hệ ngoài hôn nhân với Sanjay. Vài tháng trước khi án mạng xảy ra, chồng Anita phát hiện cô và Sanjay có mối quan hệ ngoài luồng. Điều này khiến cho 2 vợ chồng thường xuyên cãi nhau.

Thay vì hối hận với việc làm của mình, Anita và tình trẻ lại lên kế hoạch để có thể thoát khỏi Sharat. Hai đối tượng vạch kế hoạch sát hại nạn nhân trong khi đang xảy ra đại dịch để tránh bị nghi ngờ.

Tối 1/5/2020, khi Sharat đang ngủ, Anita gọi cho tình trẻ đến. Cặp đôi này dùng chăn đè lên người khiến nạn nhân ngạt thở. Cả hai người tưởng rằng sau khi gây án, chỉ cần bịa chuyện chồng mắc Covid-19 rồi đưa đi hỏa táng là mọi thứ sẽ chìm vào quên lãng.

May mắn cảnh sát đã nhận được tin báo từ hàng xóm của nạn nhân nên đến nhà của Anita kịp thời. Nhờ vậy, việc hỏa táng thi thể nạn nhân được trì hoãn cho đến khi có báo cáo về kết quả khám nghiệm tử thi. 

-----------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Tội ác của những “phi công trẻ” vào 13h00 ngày 11/5/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

“Đốt” 1,2 tỷ cho gái mại dâm, gã chồng máu lạnh truy sát vợ con vì bị phát hiện

Một ngày, người vợ tìm thấy một chiếc điện thoại bí mật mà chồng cô giấu trong tủ bếp. Trong chiếc điện thoại đó...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Hindustimes) ([Tên nguồn])
Tội ác của những “phi công trẻ” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN