Si mê “phi công” trẻ đẹp, người đàn bà 3 lần giúp sức giết chồng

Không chỉ phản bội chồng, người vợ cùng nhân tình trẻ còn lên kế hoạch giết người để đến với nhau.

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.

Chuyện tình của Robert Limon và Sabrina Limon từng được nhiều người ngưỡng mộ.

Chuyện tình của Robert Limon và Sabrina Limon từng được nhiều người ngưỡng mộ.

Cái chết bất ngờ

Đêm 17/8/2014, người dân phát hiện Robert Limon, một nhân viên đường sắt 38 tuổi tại thành phố Tehachapi (bang California, Mỹ) chết trong trạm gác tàu với hai viên đạn trên cơ thể. Hiện trường vụ án cách nhà của nạn nhân hơn 130km. Robert sống ở thành phố Helendale cùng vợ và hai đứa con.

Bạn bè, người quen đều ghen tị với cuộc sống trong mơ của cặp vợ chồng Robert Limon và Sabrina Limon. Họ từng là bạn thân trước khi trở thành người yêu và kết hôn với nhau. Robert là người rất hướng ngoại và thân thiện.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện một manh mối quan trọng từ Sabrina. Khoảng 5 tháng trước khi Robert chết, cô đã mua một số điện thoại rác. Sabrina dùng điện thoại này để liên lạc với một lính cứu hoả 27 tuổi tên là Jonathan Hearn. Họ đã tạo ra tới hơn 7.000 cuộc gọi thoại và tin nhắn trong 5 tháng. Một tình tiết đáng ngờ nữa là sau khi chồng chết, Sabrina cắt đứt quan hệ với gia đình bên chồng. Cô cấm những người bên nhà chồng thăm 3 đứa trẻ.

Cuối cùng, cảnh sát biết được Jonathan chính là nhân tình của Sabrina. Sabrina gặp Jonathan vào năm 2012. Khi ấy Sabrina đang là nhân viên bán hàng ở một công ty cung cấp vật tư, còn Jonathan thì đến công ty này để lấy đồ dùng cho công việc. Cả hai trao đổi số điện thoại và bắt đầu lén lút qua lại kể từ đó.

Khi nhóm điều tra khám xét nhà của Jonathan, họ thấy một mũ bảo hiểm và đôi găng tay giống hệt mũ bảo hiểm và găng tay của người xuất hiện gần hiện trường vụ án mạng. Chưa hết, cảnh sát còn thấy vài khẩu súng có cỡ nòng tương đương cỡ nòng của khẩu súng đã đoạt mạng Robert.

Căn cứ vào cỡ nòng của những khẩu súng, găng tay và mũ bảo hiểm trong nhà Jonathan, cộng với mối quan hệ của anh lính cứu hỏa với Sabrina, nhóm điều tra nhận định anh ta liên quan tới cái chết của Robert.

Về phía Sabrina, cô ta sắp nhận khoản lương hưu một lần từ công ty thuê Robert. Tình tiết ấy khiến nhóm điều tra nhận định Sabrina cũng liên quan tới vụ án mạng.

Âm mưu thâm độc

Sabrina Limon và nhân tình trẻ tuổi Jonathan Hearn.

Sabrina Limon và nhân tình trẻ tuổi Jonathan Hearn.

Phiên xử xét xử cặp tình nhân diễn ra vào tháng 10/2017, 3 năm sau khi Robert tử vong. Jonathan cho biết, hắn đã bàn với người tình về việc sẽ giết chết chồng cô để hai người kết hôn.

Thoạt đầu, Sabrina và Hearn nghĩ đến việc bỏ độc vào món pudding chuối yêu thích của người chồng. Hearn đặt mua chất độc asen trên mạng và cả hai thậm chí đã "tập dượt" trước bằng việc đầu độc thử một con chó ở nhà hàng xóm.

Sabrina bỏ chất độc vào bữa trưa của Robert, nhưng sau đó lo sợ bị phát hiện nên cô ta đã gọi điện và bảo chồng mình vứt món bánh pudding đi, lấy cớ là chuối bị hỏng. Cả hai tiếp tục nghĩ đến việc đốt cháy xe của Robert, tuy nhiên sau đó kế hoạch này cũng không được thực hiện.

Vào tối 17/8/2014, Jonathan đeo găng tay, đội mũ bảo hiểm rồi phóng xe máy tới trạm gác tàu mà Robert Limon làm việc tại thành phố Tehachapi. Sabrina đã cung cấp cho Jonathan thông tin về địa điểm cũng như lịch làm việc của chồng mình.

Tới nơi, Jonathan nấp vào chỗ kín rồi nổ súng về phía Robert khi người này đang bước gần xe tải. Nạn nhân ngã xuống đất vào nằm bất động. Jonathan vào trong trạm gác và lục lọi, ném mọi thứ lung tung để tạo hiện trường giả của một vụ cướp tài sản. Khi quay ra, gã đi ra phía sau xe tải rồi bắn vào cơ thể Robert một phát nữa để bảo đảm nạn nhân chắc chắn chết. Xong việc, Jonathan gọi điện thoại cho Sabrina.

Bồi thẩm đoàn kết luận Sabrina Limon và Jonathan phạm tội giết người có chủ ý và nữ bị cáo dùng điện thoại rác để liên lạc với nhân tình nhằm tránh sự phát hiện của cảnh sát. Thẩm phán tuyên cả hai bị cáo án tù chung thân. Sabrina có cơ hội hưởng ân xá sau hơn 26 năm còn Jonathan có cơ hội hưởng ân xá sau 25 năm.

-----------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Tội ác của những “phi công trẻ” vào 13h00 ngày 13/5/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Tranh cãi về ”chuyện ấy”, cụ bà 74 tuổi bị tình trẻ sát hại, giấu xác trong tủ đông

Vụ án mạng xảy ra khiến hàng xóm bàng hoàng và tiếc thương cho cụ bà xấu số.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen, Bakersfield) ([Tên nguồn])
Tội ác của những “phi công trẻ” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN