Rodri và TBN nhắm hat-trick thắng Pháp: Khó hơn ở World Cup, trông chờ vào Yamal

Rodri đã có những bộc bạch về cơ hội của ĐT Tây Ban Nha trước thềm đại chiến trước Pháp ở bán kết World Cup (2h, 15/7).

Pháp – Tây Ban Nha là trận bán kết không chỉ rất đáng xem vì tên tuổi của hai đội lẫn thực lực, mà còn vì đây sẽ là năm thứ 3 liên tiếp họ đụng độ ở bán kết của các giải chính thức. Nhưng lần này sẽ là sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới, và bên thắng cuộc sẽ đối diện với cơ hội đăng quang World Cup, phần thưởng lớn nhất một cầu thủ có thể giành được trong sự nghiệp.

Rodri trở lại nước Mỹ sau 16 năm với sứ mệnh đưa Tây Ban Nha vô địch World Cup lần nữa

Rodri trở lại nước Mỹ sau 16 năm với sứ mệnh đưa Tây Ban Nha vô địch World Cup lần nữa

Rodri đã gần như có tất cả: Premier League, FA Cup, League Cup, Champions League, Siêu cúp châu Âu, FIFA Club World Cup ở cấp độ CLB, cùng với chức vô địch U19 châu Âu, UEFA Nations League và EURO ở cấp độ đội tuyển. Về mặt cá nhân, Rodri cũng đã đoạt giải Cầu thủ hay nhất Premier League, cầu thủ hay nhất Champions League, và giải thưởng cá nhân lớn nhất: Quả bóng Vàng.

Nhưng anh đã 30 tuổi, và giấc mơ World Cup không đến thường xuyên với một cầu thủ ở độ tuổi này và đá ở một đội tuyển hàng đầu thế giới. 4 năm nữa, Rodri không chỉ sẽ già đi đáng kể mà còn có thể bị hậu bối lấy mất vị trí, do vậy năm nay sẽ là cơ hội lớn nhất, rõ ràng nhất để Rodri trở thành một nhà vô địch World Cup.

Cũng là một người giàu tri thức ngoài sân cỏ và tốt nghiệp đại học Castellon ngành thương mại, Rodri tiếp xúc với báo giới khá thường xuyên và đã từng có những cuộc phỏng vấn rất chuyên sâu cùng giới phóng viên. Mới đây anh đã dành cho nhà báo lừng danh Sid Lowe của tờ The Guardian, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha, cuộc nói chuyện khá dài trước thềm bán kết gặp Pháp.

Đường dài tới thành công

World Cup năm nay diễn ra trên đất Mỹ và trùng hợp làm sao, lần gần nhất Tây Ban Nha vô địch vào năm 2010, Rodri ở tuổi 14 khi đó đang tập huấn tại Mỹ. 16 năm đã biến Rodri thành không chỉ một siêu sao đẳng cấp thế giới, mà còn như một HLV trên sân, khiến những Pep Guardiola và Luis de la Fuente luôn tin tuyệt đối vào khả năng phân tích của anh.

Rodri cùng cúp vô địch U19 châu Âu năm 2015

Rodri cùng cúp vô địch U19 châu Âu năm 2015

Nói đến De La Fuente, có quá nhiều điều trùng hợp: TBN đang thắng Pháp liền 2 trận ở các giải chính thức với Rodri trên sân và De La Fuente trên băng ghế chỉ đạo, và khi Rodri vô địch U19 châu Âu năm 2015, cũng là anh và thầy mình trong cùng vai trò hiện tại, cũng đánh bại Pháp ở bán kết, và người đá cặp tiền vệ với Rodri không ai khác chính là Mikel Merino.

“Những con người của ngày đó thực ra đã không thay đổi gì nhiều, Luis vẫn vậy và Mikel vẫn thế. Tôi nghĩ chúng tôi đã bắt đầu xây dựng mọi thành công hiện tại bắt đầu từ đó. Tôi cảm thấy vui và lạc quan vào sự phát triển của tập thể. Chúng tôi không đá tưng bừng như EURO vì phong độ và thể trạng mỗi người khác nhau, nhưng chúng tôi luôn vững niềm tin rằng mọi thứ sẽ đi đúng hướng khi được cho thời gian”, Rodri nói.

Nhưng tuổi 19 của Rodri khác với tuổi 19 của Lamine Yamal, siêu sao của bóng đá TBN vừa đón sinh nhật. “Tôi ở tuổi 19 vẫn quẩn quanh trong giảng đường và thi thoảng mò tới những bữa tiệc, có lẽ không tiện nói chuyện gì sẽ xảy ra ở đó”, Rodri cười bình luận. “Khi đó tôi còn chưa ra mắt Villarreal, tôi vô địch U19 trước chỉ hơn 4000 khán giả, mỗi ngày tôi lại đi học và đi tập bằng tàu hỏa, và các bạn học còn không biết tôi là cầu thủ”.

Rodri và Yamal

Rodri và Yamal

“Cuốn phim cuộc đời của tôi khác hẳn Lamine, cậu ấy phải thi đấu trước hàng trăm triệu ánh mắt dõi theo không chỉ trên sân mà cả qua ống kính truyền hình. Lamine vẫn chỉ là một thằng nhóc, nhưng đã phải trưởng thành thật sớm, và đồng thời vẫn phải học hỏi nhiều điều về bóng đá dù đã là một cầu thủ hàng đầu”.

Nhưng Rodri nói Yamal đã chịu sức ép một cách đáng ngưỡng mộ. “Cậu ấy vẫn có lúc cần sự tĩnh tâm ngay giữa trận đấu, và trách nhiệm của chúng tôi là giúp cậu ấy tìm được điều đó. Lamine luôn lắng nghe, cậu ấy tự phê bình bản thân hơn bất kỳ ai ở đội bóng. Các tiền đạo cánh dễ cáu nếu trọng tài không cho họ quả phạt, nhưng tôi nhắc Lamine cứ bình tĩnh và đừng dừng lại, và cậu ấy luôn làm theo”, anh chia sẻ.

Và không chỉ Yamal, Rodri còn phải nói với các cầu thủ khác để họ giữ được tâm lý thi đấu, khi nhiều người trong số đó hay phải ngồi dự bị. “Chúng tôi rất nhớ Carva (Dani Carvajal) và Alvaro (Morata), họ có tinh thần hiếu thắng nhưng cũng cả sự đồng cảm để gắn kết các cầu thủ lại với nhau. Nhưng tôi cố gắng thể hiện những gì đã học được từ họ, tôi phải gần gũi với những cầu thủ không thi đấu nhiều để cảm thấy họ không lạc lõng, và ngay cả những cầu thủ quan trọng cũng không phải lúc nào cũng được đá”, Rodri tiết lộ.

Đại chiến lần này sẽ khác?

ĐT Pháp sẽ thực sự thách thức các cầu thủ Tây Ban Nha và cá nhân Rodri với tốc độ, sức mạnh và sự sáng tạo. “Pháp là một trong những đội mạnh nhất hiện nay và họ đang có phong độ cao. Tất nhiên chúng tôi cũng rất mạnh và có thể thắng, nhưng năng lực của họ là điều không thể phủ nhận”, Rodri nhận xét.

Rodri và các đồng đội đương đầu với Mbappe ở EURO 2024

Rodri và các đồng đội đương đầu với Mbappe ở EURO 2024

“Họ có sức mạnh tấn công nhưng tôi cũng muốn nói về hàng phòng ngự của họ. Những hậu vệ Pháp vừa khỏe, vừa quyết liệt và hay đá với đội hình lùi thấp. Họ không ngại cho đối thủ kiểm soát tuyến giữa bởi những người Pháp biết họ có thể trông cậy vào sức mạnh của 4 cầu thủ tấn công phía trên”.

Pháp đã thua ở bán kết Nations League năm ngoái với tỷ số 4-5, mặc dù thực tế TBN đã dẫn 5-1 trong phần lớn trận đấu cho tới khi Pháp vùng lên cuối trận. Rodri vẫn chưa quên diễn biến trận đấu này và xem đây là bài học lớn cho màn tái đấu đêm thứ Ba.

“Rất hiếm có trận nào lại có tỷ số 5-4 như vậy và tôi đã rút ra bài học rằng đừng bao giờ nghĩ sẽ không có tỷ số đó kể cả khi đã dẫn với tỷ số đậm. Tôi dù vậy tin rằng sẽ không có một trận đấu nhiều bàn thắng cho cả hai đội trong lần gặp này. Mục tiêu của chúng tôi là kiểm soát và không để cho họ có cơ hội đá kiểu ăn miếng trả miếng, vì đá kiểu đó sẽ rất lợi thế cho họ với tốc độ phản công”, Rodri nhận định.

Rodri đối đầu Pháp ở bán kết UEFA Nations League 2025

Rodri đối đầu Pháp ở bán kết UEFA Nations League 2025

“Nhưng tất nhiên trình độ của họ rất tốt nên việc kiểm soát cũng không dễ dàng, họ có sức mạnh để tranh chấp ở giữa mà không cần cầm bóng, chỉ một lần mất bóng cũng sẽ rất nguy hiểm cho chúng tôi. Đây thực sự là trận đấu tôi và các đồng đội rất chờ đợi”.

Khép lại cuộc phỏng vấn, Sid Lowe đề cập rằng Rodri chỉ còn 2 trận nữa để không chỉ đã vô địch Champions League, EURO và Quả bóng Vàng, mà còn là đội trưởng của một đội hình vô địch World Cup. “Thách thức là vậy, và tôi biết trong lịch sử mới chỉ 1 người đã làm được (Franz Beckenbauer). Đó sẽ là điều cao quý nhất mà tôi khao khát lúc này”, anh đáp.

Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2026?

(2h, 15/7) Pháp - Tây Ban Nha có thể xem là trận "Siêu kinh điển" mới của bóng đá châu Âu cấp độ đội tuyển quốc gia, nhờ sự góp mặt của dàn sao đẳng...

Theo Q.D (Tổng hợp The Guardian) ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN