ĐT Anh sẽ đáng sợ đến mức nào nếu có Haaland, Olise hay McTominay?
Dù sở hữu lực lượng được đánh giá thuộc nhóm mạnh nhất thế giới trước World Cup 2026, đội tuyển Anh vẫn có lý do để tiếc nuối. Không ít ngôi sao đang tỏa sáng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh từng đủ điều kiện khoác áo "Tam sư", nhưng cuối cùng lại lựa chọn màu áo của những đội tuyển khác.
Olise ghi 3 bàn ở trận Pháp thắng Bắc Ireland:
Haaland, Musiala nói lời từ chối tuyển Anh
Trong số những cái tên khiến người hâm mộ Anh tiếc nuối nhất chắc chắn phải kể đến Erling Haaland. Tiền đạo của Man City sinh ra tại Leeds khi cha anh, Alf-Inge Haaland, còn thi đấu tại Anh. Tuy nhiên, gia đình sớm trở về Bryne khi Haaland mới ba tuổi và chân sút này luôn xem mình là người Na Uy.
Haaland, Musiala đang có phong độ cao thời gian qua
Haaland từng khẳng định anh chỉ thực sự nghĩ đến việc khoác áo đội tuyển Na Uy. Cựu HLV tuyển Anh Gareth Southgate cũng thừa nhận vào năm 2020 rằng tiền đạo này đã gắn bó với hệ thống đào tạo trẻ của Na Uy từ rất sớm và gần như không có khả năng chuyển sang đại diện cho "Tam sư".
Nếu Haaland là nỗi tiếc nuối trên hàng công, thì Jamal Musiala lại là trường hợp khiến tuyển Anh đau lòng hơn cả. Ngôi sao của Bayern Munich từng khoác áo nhiều đội trẻ Anh và thậm chí thi đấu cùng Jude Bellingham trước khi lựa chọn đội tuyển Đức.
Sau sự thuyết phục từ HLV Joachim Low cùng các đồng đội tại Bayern, Musiala quyết định đại diện cho quốc gia nơi anh sinh ra. Về sau, Harry Kane còn hài hước thừa nhận rằng anh có thể đã thuyết phục được Musiala chọn tuyển Anh nếu cả hai sớm là đồng đội ở Bayern Munich.
Olise, McTominay và những ngã rẽ mang tên quê hương
Michael Olise là một ví dụ điển hình khác. Sinh ra tại London nhưng có cha là người Nigeria và mẹ là người Pháp gốc Algeria, cầu thủ chạy cánh của Bayern Munich có tới bốn lựa chọn quốc tế khác nhau. Khi đang nổi lên trong màu áo Crystal Palace, nhiều người từng kỳ vọng anh sẽ khoác áo tuyển Anh.
Scott McTominay lại lựa chọn Scotland dù sinh ra tại Lancaster, nước Anh
Tuy nhiên, Olise cuối cùng lại chọn đội tuyển Pháp. Khi được hỏi về quyết định này, anh trả lời ngắn gọn: “Tôi luôn có mối liên hệ với đội tuyển quốc gia Pháp, đó là lý do tại sao tôi chơi cho Pháp”. Thực tế, cầu thủ này cũng từng thi đấu cho các cấp độ trẻ của Pháp trước khi bước lên đội tuyển quốc gia.
Trong khi đó, Scott McTominay lại lựa chọn Scotland dù sinh ra tại Lancaster, nước Anh. Tiền vệ này được cả Sir Alex Ferguson lẫn Jose Mourinho khuyên nên khoác áo Scotland, quê hương của cha mình. Quyết định ấy càng trở nên đúng đắn khi McTominay trở thành nhân tố chủ chốt giúp Scotland giành vé dự World Cup đầu tiên kể từ năm 1998. Ở tuổi 29, anh còn vừa trải qua mùa giải thành công cùng Napoli khi được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A.
Balogun, Semenyo, Wan-Bissaka và những cơ hội không thể níu kéo
Folarin Balogun cũng từng khiến giới chuyên môn Anh kỳ vọng. Sinh ra tại Mỹ, có cha mẹ là người Nigeria nhưng lớn lên tại Anh, tiền đạo hiện thuộc biên chế Monaco từng khoác áo cả các đội trẻ Mỹ lẫn Anh. Sau mùa giải bùng nổ cùng Reims năm 2022/23, anh trở thành mục tiêu cạnh tranh của ba đội tuyển quốc gia.
Dẫu vậy, Balogun đã chọn khoác áo đội tuyển Mỹ vào năm 2023. Tương tự, Antoine Semenyo người sinh ra tại London, cũng quyết định đại diện cho Ghana. Tiền đạo này từng không được đánh giá quá cao khi còn ở Bristol City nhưng sau đó phát triển thành một trong những chân sút đáng chú ý của Premier League, khiến nhiều người đặt câu hỏi về những gì anh có thể mang lại cho tuyển Anh.
Ở hàng thủ, Aaron Wan-Bissaka là trường hợp đặc biệt. Cựu hậu vệ Crystal Palace từng khoác áo các đội trẻ Anh và sở hữu nền tảng phòng ngự rất vững chắc. Tuy nhiên, việc phải cạnh tranh với những hậu vệ phải hàng đầu như Kyle Walker, Trent Alexander-Arnold, Kieran Trippier hay Reece James khiến cơ hội lên tuyển của anh ngày càng thu hẹp. Tháng 8/2025, Wan-Bissaka quyết định khoác áo Cộng hòa Dân chủ Congo và góp mặt tại World Cup 2026.
Nhìn tổng thể, đội tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel vẫn sở hữu một thế hệ vàng với nhiều ngôi sao như Harry Kane, Jude Bellingham hay Declan Rice. Nhưng nếu những cái tên như Erling Haaland, Jamal Musiala, Michael Olise hay Scott McTominay cũng chọn "Tam sư", sức mạnh của tuyển Anh tại World Cup 2026 có lẽ còn đáng sợ hơn rất nhiều.
Công tác chuẩn bị cho World Cup 2026 của chủ nhà Mỹ tiếp tục bị đặt dấu hỏi khi xuất hiện vụ xả súng xảy ra chỉ cách địa điểm đóng quân của đội tuyển...
Nguồn: [Link nguồn]
-16/06/2026 14:50 PM (GMT+7)




