Nhóm “hiệp sĩ Thủ đô” gần 20 năm săn bắt cướp trong thầm lặng

Sự kiện: Tin ngắn

Gần 20 năm săn bắt cướp thầm lặng, ông Hùng và các thành viên trong nhóm đã ngăn chặn, bắt giữ hàng trăm đối tượng hình sự trong các vụ trộm, cướp.

Ông Nguyễn Văn Hùng – Tổ trưởng Tổ tuần tra chuyên trách phòng chống tội phạm phường Khương Mai

Ông Nguyễn Văn Hùng – Tổ trưởng Tổ tuần tra chuyên trách phòng chống tội phạm phường Khương Mai

“Bố Hùng” bắt cướp

Sau nhiều cuộc điện thoại và những lần gặp gỡ không thành vì nhân vật bận… đi bắt cướp, đến một ngày cuối tháng 12/2019, PV mới có dịp gặp và trao đổi với nhóm “hiệp sĩ Thủ đô” do ông Nguyễn Văn Hùng (62 tuổi, trú phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) làm Tổ trưởng. Ông Hùng cũng là người được người dân sinh sống trên địa bàn phường Khương Mai tặng cho cái tên Hiệp sĩ Thủ đô, “bố Hùng” bắt cướp…

Năm 2000, ông Hùng rời khỏi quân ngũ với quân hàm Đại úy. Vốn xuất thân từ bộ đội công binh đồng thời sức khỏe bản thân vẫn còn tốt, ông Hùng đã tham gia vào công tác gìn giữ an ninh, trật tự trên địa bàn phường Khương Mai. Đến năm 2005, phường Khương Mai thành lập Tổ tuần tra chuyên trách phòng chống tội phạm và ông Hùng được mọi người tin tưởng bầu làm Tổ trưởng.

“Mình là bộ đội, là lính cụ Hồ, mình còn sức khỏe thì mình còn cống hiến cho xã hội. Dù vợ, con ngăn cản, khuyên ngăn nhiều nhưng mình đã quyết thì vẫn cứ làm. Biết là công việc này nhiều rủi ro, nguy hiểm nhưng “máu” bộ đội vẫn chảy trong người, nhiệt huyết vẫn còn thì tôi vẫn cùng đồng đội tiếp tục công việc. Mình đảm bảo an ninh, trật tự được cho khu phố thì gia đình mình cũng sẽ được an toàn”, ông Hùng tâm sự.

Ông Nguyễn Văn Hùng cho biết mình đã làm công việc mà mọi người hay gọi là “bắt cướp” này được khoảng 20 năm nay. Chỉ tính riêng số liệu mà cá nhân ông cùng đồng đội lưu giữ, từ năm 2016, nhóm “hiệp sĩ Thủ đô” của ông Hùng đã ngăn chặn, bắt quả tang hơn 300 vụ trộm, cướp trên địa bàn phường Khương Mai và một số điểm giáp ranh với các phường lân cận.

Mới đây, ông Nguyễn Văn Hùng đã vinh dự là 1 trong 9 công dân tiêu biểu của Thủ đô. Ngoài ra, Bộ Công an, UBND TP.Hà Nội cũng nhiều lần khen tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” với cá nhân ông Hùng.

Ông Hùng nhiều lần được khen tặng các danh hiệu Người tốt, việc tốt

Ông Hùng nhiều lần được khen tặng các danh hiệu Người tốt, việc tốt

Phi vụ 2 tên trộm xe máy cầm dao chém loạn xạ

Chia sẻ về những kỷ niệm từ khi tham gia nhóm “hiệp sĩ Thủ đô”, ông Hùng cho hay bản thân mình và đồng đội đã nhiều lần đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng khi các đối tượng tội phạm chống trả bằng vũ khí một cách liều lĩnh. Lần gần đây gất phải kể đến phi vụ 2 tên trộm xe máy cầm dao chém loạn xạ.

Khoảng tháng 7/2019, trong một lần tuần tra ca sáng, nhóm “hiệp sĩ Thủ đô” phát hiện tại phố Hoàng Văn Thái có 2 đối tượng điều khiển xe máy chậm rãi, liên tục “nhìn đông ngó tây” có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã quyết định đi theo. Thấy đằng sau toàn là các “ông già”, 2 đối tượng tiếp tục chủ quan, quan sát xe máy ở hai bên đường, thấy nhà nào sơ hở thì sẽ “ăn hàng”.

“Hai đối tượng này bắt đầu từ Hoàng Văn Thái, di chuyển chậm sang Lê Trọng Tấn, sau đó chúng lại tiếp tục vòng về Hoàng Văn Thái rẽ sang Vương Thừa Vũ. Chúng tôi đã theo dấu hai người này được khoảng một giờ đồng hồ để quan sát xem ý định của chúng là gì. Đến một đoạn vắng người ở Vương Thừa Vũ, hai tên này “tăm tia” được một chiếc xe máy trên lề đường”, ông Hải (cựu chiến binh), một thành viên nhóm “hiệp sĩ Thủ đô” kể.

Các loại tội phạm trở nên nguy hiểm khi mang theo vũ khí, sẵn sàng chống trả khi bị truy bắt.

Các loại tội phạm trở nên nguy hiểm khi mang theo vũ khí, sẵn sàng chống trả khi bị truy bắt.

Tiếp lời ông Hải, ông Hùng cho hay nhận thấy hai đối tượng đang chuẩn bị “ăn hàng”, nhóm “hiệp sĩ Thủ đô” đã chia làm 2 tổ tiếp cận, định khống chế hai đối tượng tại trận. Tuy nhiên, nhận thấy có nhiều người vây quanh, hai đối tượng đã lập tức điều khiển xe máy bỏ chạy nhưng đã bị một tổ “hiệp sĩ” đón lõng chặn đầu. Chiếc xe máy đổ ra đường, hai đối tượng ngay lập tức rút dao thủ sẵn trong người ra, chém loạn xạ để chống trả lực lượng vây bắt.

“Một đối tượng bỏ lại đồng bọn, cầm dao chạy về phía đường Trường Chinh trong khi một đối tượng ở lại, liều lĩnh dùng dao tấn công chúng tôi để bỏ chạy. Tôi và một thành viên trong nhóm phối hợp với trinh sát hình sự đã giáp lá cà với đối tượng này ngay khi thấy hắn rút dao. Sau ít phút, chúng tôi đã khống chế, đưa được đối tượng này về trụ sở Công an phường Khương Mai”, ông Hùng kể.

Theo ông Hùng, sau khi đưa cả 2 đối tượng cùng tang vật về trụ sở công an, cả hai khai nhận là người ở huyện ngoại thành Hà Nội, đã có tiền án, tiền sự và vừa mới mãn hạn tù cách đây không lâu. Do không có công ăn việc làm nên lại chứng nào tật nấy, hai đối tượng đã bàn tính vào khu vực nội thành để ăn trộm xe máy, bán lấy tiền ăn tiêu.

“Phi vụ nói trên chỉ là một trong số hàng trăm vụ việc mà chúng tôi đã kịp thời hỗ trợ được người dân cũng như lực lượng chức năng. Anh em chúng tôi chỉ mong muốn tình hình trị an nơi mình sống luôn yên bình. Chúng tôi còn khỏe thì sẽ còn tiếp tục làm, mỗi người đều cống hiến cho xã hội bằng cách này hay cách khác thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn”, ông Hùng chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]

”Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải giúp cô gái trẻ bắt đối tượng dùng ”ảnh nóng” tống tiền

Sáng 10/11, đội “hiệp sĩ đường phố“ Nguyễn Thanh Hải cho biết, vừa bắt một thanh niên dùng ảnh nóng tống tiền bạn gái...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN