Người lao động mưu sinh trong giá rét 9 độ C những ngày đầu năm 2021

Cái lạnh 9 độ C khi về đêm những ngày gần đây khiến cuộc sống mưu sinh của người lao động càng trở nên khó khăn hơn, ai nấy đều co ro, việc buôn bán ở ngoài trời trở nên khắc nghiệt hơn. Ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại Hà Nội.

Đêm 1/1 và 2/1, nền nhiệt tại Hà Nội giảm sâu chỉ còn khoảng 9 đến 11 độ C, những người lao động về đêm tại Thủ đô đều co ro trong trời gió rét cắt da, cắt thịt để mưu sinh.

Đêm 1/1 và 2/1, nền nhiệt tại Hà Nội giảm sâu chỉ còn khoảng 9 đến 11 độ C, những người lao động về đêm tại Thủ đô đều co ro trong trời gió rét cắt da, cắt thịt để mưu sinh.

Tại khu vực chợ cá, hải sản ở chợ Long Biên, các cửa hàng bán đá ế ẩm hơn mọi ngày. Cái lạnh giá của đêm gió mùa khiến tiểu thương càng vất vả hơn. Bán đá gần 1 năm tại chợ Long Biên, anh Ngọc Thạch cho biết, trời càng lạnh nhu cầu mua đá ướp hải sản của người dân càng giảm nhưng anh vẫn phải thức thâu đêm để bán hết chuyến hàng. "Dù đã mặc rất kín nhưng tôi vẫn cảm thấy rõ cái lạnh như cắt vào da thịt mỗi khi bê đá, đập đá", anh Thạch nói thêm.

Tại khu vực chợ cá, hải sản ở chợ Long Biên, các cửa hàng bán đá ế ẩm hơn mọi ngày. Cái lạnh giá của đêm gió mùa khiến tiểu thương càng vất vả hơn. Bán đá gần 1 năm tại chợ Long Biên, anh Ngọc Thạch cho biết, trời càng lạnh nhu cầu mua đá ướp hải sản của người dân càng giảm nhưng anh vẫn phải thức thâu đêm để bán hết chuyến hàng. "Dù đã mặc rất kín nhưng tôi vẫn cảm thấy rõ cái lạnh như cắt vào da thịt mỗi khi bê đá, đập đá", anh Thạch nói thêm.

Cùng anh trai bán đá tại chợ Long Biên, anh Hoàng Văn Sơn chia sẻ, những ngày lạnh thế này, hai anh em thức cả đêm mới bán được 400 - 500 nghìn đồng tiền đá.

Cùng anh trai bán đá tại chợ Long Biên, anh Hoàng Văn Sơn chia sẻ, những ngày lạnh thế này, hai anh em thức cả đêm mới bán được 400 - 500 nghìn đồng tiền đá.

Những người vận chuyển hải sản cũng vất vả hơn trong mùa lạnh khi phải bê những tảng đá lạnh về xe để ướp tôm, cá trước khi vận chuyển.

Những người vận chuyển hải sản cũng vất vả hơn trong mùa lạnh khi phải bê những tảng đá lạnh về xe để ướp tôm, cá trước khi vận chuyển.

Chị Yến Vy cho biết, thời gian cuối năm nhu cầu mua hải sản của người dân cao hơn nên dù đêm lạnh vẫn phải tất bật đi lấy hàng.

Chị Yến Vy cho biết, thời gian cuối năm nhu cầu mua hải sản của người dân cao hơn nên dù đêm lạnh vẫn phải tất bật đi lấy hàng.

Các tiểu thương đều mặc áo mưa để giữ nhiệt cho cơ thể trong đêm lạnh 9 - 10 độ C.

Các tiểu thương đều mặc áo mưa để giữ nhiệt cho cơ thể trong đêm lạnh 9 - 10 độ C.

"Mùa này không cần ướp nhiều đá nhưng dù sao việc phải chạm vào những tảng đá lạnh trong thời tiết này cũng đã rất buốt giá", anh Thọ nói. Dưới giá lạnh trong đêm đông Hà Nội, người bán đá và những người buôn hải sản đều mong thời tiết ấm hơn để công việc được thuận lợi, đỡ vất vả.

"Mùa này không cần ướp nhiều đá nhưng dù sao việc phải chạm vào những tảng đá lạnh trong thời tiết này cũng đã rất buốt giá", anh Thọ nói. Dưới giá lạnh trong đêm đông Hà Nội, người bán đá và những người buôn hải sản đều mong thời tiết ấm hơn để công việc được thuận lợi, đỡ vất vả.

Tiểu thương buôn bán các mặt hàng khác cũng tỏ ra mệt mỏi khi phải mưu sinh trong giá rét.

Tiểu thương buôn bán các mặt hàng khác cũng tỏ ra mệt mỏi khi phải mưu sinh trong giá rét.

Trên vỉa hè nhiều tuyến đường như Võ Chí Công, Lạc Long Quân,... nhiều tiểu thương nhân cơ hội này bày bán các mẫu áo khoác, áo gió giá rẻ chỉ 100 nghìn đồng, thu hút nhiều người đi đường vào xem hàng.

Trên vỉa hè nhiều tuyến đường như Võ Chí Công, Lạc Long Quân,... nhiều tiểu thương nhân cơ hội này bày bán các mẫu áo khoác, áo gió giá rẻ chỉ 100 nghìn đồng, thu hút nhiều người đi đường vào xem hàng.

Cái lạnh cũng khiến cuộc sống của người vô gia cư càng trở nên lao đao.

Cái lạnh cũng khiến cuộc sống của người vô gia cư càng trở nên lao đao.

Một người đàn ông vô gia cư trên phố Hàng Đậu chia sẻ: "Không ngờ đêm nay lại lạnh như vậy, tôi chỉ có một chiếc chăn, đã chùm khắp người mà vẫn thấy rét".

Một người đàn ông vô gia cư trên phố Hàng Đậu chia sẻ: "Không ngờ đêm nay lại lạnh như vậy, tôi chỉ có một chiếc chăn, đã chùm khắp người mà vẫn thấy rét".

Các quán nước, quán ăn đêm, hàng ngô khoai nướng vỉa hè... cũng tìm mọi cách để giữ ấm cho khách như căng lều bạt, dùng ô làm lá chắn, đốt lửa để sưởi ấm... trong đêm giá rét 9 - 10 độ C.

Các quán nước, quán ăn đêm, hàng ngô khoai nướng vỉa hè... cũng tìm mọi cách để giữ ấm cho khách như căng lều bạt, dùng ô làm lá chắn, đốt lửa để sưởi ấm... trong đêm giá rét 9 - 10 độ C.

Nguồn: [Link nguồn]

Đỉnh Mẫu Sơn xuống 1 độ C, nhiều nơi ở miền Bắc chìm trong giá rét

Không khí lạnh rất mạnh vẫn đang ảnh hưởng đến nhiều nơi khiến miền Bắc và miền Trung chuyển rét đậm, rét hại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trọng Hiếu ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN