Người dân viết thư cảm ơn lực lượng công an TP Cần Thơ liều mình xuống cống cứu người

Sự kiện: Tin ngắn

Không ngại gian nguy xuống cống thoát nước cứu người đàn ông tự tử, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Cần Thơ được người dân viết thư cảm ơn.

Trước đó, vào lúc lúc 18 giờ 35 phút, ngày 2-3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Cần Thơ nhận được tin báo của chị NTTT (ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều) về việc cha ruột là ông NVH (66 tuổi) nhảy xuống cống thoát nước trên đường Trần Hoàng Na tự tử.

Ngay lập tức lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã huy động một xe cứu nạn, cứu hộ cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai đội hình tìm kiếm cứu nạn.

Theo công an, khu vực nạn nhân tự tử là cống thoát nước, có chiều dài hơn 26 m, rộng khoảng 8m, sâu trên 2m, rất nhiều rác, chất thải bẩn; kèm theo đó nước cống màu đen, bốc mùi rất khó chịu, không gian hạn chế nên việc tìm kiếm cứu nạn vô cùng khó khăn và tìm ẩn nhiều nguy hiểm.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH lặn dưới cống thoát nước tìm nạn nhân

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH lặn dưới cống thoát nước tìm nạn nhân

Với tinh thần trách nhiệm, không ngại nguy khó, lực lượng Cảnh sát PCCC& CNCH nhanh chóng triển khai đội hình lặn mò tiến sâu vào bên trong cống để tìm nạn nhân.

Sau gần khoảng 40 phút nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Được biết người nạn nhân tìm đến cái chết do mắc bệnh hiểm nghèo, không có điều kiện chữa trị nên đã nghĩ quẩn.

Sau khi lo hậu sự cho cha, thay mặt gia đình chị T. đã có thư cảm ơn gửi đến Ban giám đốc Công an TP Cần Thơ và lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH.

Thư cảm ơn của gia đình nạn nhân gửi đến Công an TP Cần Thơ

Thư cảm ơn của gia đình nạn nhân gửi đến Công an TP Cần Thơ

“Bằng thư cảm tạ này, thay mặt cho tất cả người thân trong gia đình chúng tôi gửi đến các anh lời cảm tạ sâu sắc. Các anh thật xứng đáng là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân; thật anh dũng vì nhân dân phục vụ. Gia đình chúng tôi luôn khắc ghi sự việc trên mà lực lượng công an đã giúp đỡ. Chúc các anh luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chân thành cảm ơn!”, chị T. viết trong thư cảm ơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Người lính nghĩa vụ công an cho biết khi thấy người đang vùng vẫy dưới sông, nếu do dự tính toán thì nạn nhân có thể tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HẢI DƯƠNG ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN