Ngày đầu nghỉ lễ, người dân Thủ đô đổ về Hồ Gươm để vui chơi

Sự kiện: Tin nóng

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, các công viên ở Hà Nội vẫn đóng cửa nên sáng nay (30/4), rất đông người dân đã đổ về Hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm) vui chơi trong ngày đầu tiên nghỉ lễ kéo dài 4 ngày.

Hôm nay (30/4), cả nước chính thức bước vào kì nghỉ lễ 30/4 – 1/5. Ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm đã có hàng nghìn người dân đổ về Hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để vui chơi.

Hôm nay (30/4), cả nước chính thức bước vào kì nghỉ lễ 30/4 – 1/5. Ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm đã có hàng nghìn người dân đổ về Hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để vui chơi.

Rất nhiều gia đình đưa các em nhỏ đến Hồ Gươm dạo chơi sau gần một tháng cách ly xã hội. 

Rất nhiều gia đình đưa các em nhỏ đến Hồ Gươm dạo chơi sau gần một tháng cách ly xã hội. 

Thời tiết Hà Nội dịu mát, khá lý tưởng cho người dân đi dạo đi chơi trong kỳ nghỉ lễ

Thời tiết Hà Nội dịu mát, khá lý tưởng cho người dân đi dạo đi chơi trong kỳ nghỉ lễ

Không chỉ các em nhỏ được vui chơi thỏa thích, giới trẻ cũng rất háo hức được đi dạo quanh Hồ Gươm mà không bị ngăn cấm. “Ngày đầu nghỉ lễ đến Hồ Gươm chơi vì nơi đây không cấm như các công viên khác”, Lan, sinh viên cho biết.

Không chỉ các em nhỏ được vui chơi thỏa thích, giới trẻ cũng rất háo hức được đi dạo quanh Hồ Gươm mà không bị ngăn cấm. “Ngày đầu nghỉ lễ đến Hồ Gươm chơi vì nơi đây không cấm như các công viên khác”, Lan, sinh viên cho biết.

Một tốp những người trung tuổi diện đồng phục áo dài cờ đỏ sao vàng chụp ảnh làm kỉ niệm nhân ngày vui của đất nước

Một tốp những người trung tuổi diện đồng phục áo dài cờ đỏ sao vàng chụp ảnh làm kỉ niệm nhân ngày vui của đất nước

Đây cũng là dịp để các cặp đôi đi chụp ảnh cưới sau nhiều ngày chờ đợi

Đây cũng là dịp để các cặp đôi đi chụp ảnh cưới sau nhiều ngày chờ đợi

Bà Nguyễn Thị Mai (quận Hoàng Mai) cùng con gái và cháu vui chơi một vòng quanh Hồ Gươm, dừng chân mua kem ăn. “Tôi và con gái diện áo dài đi dạo phố, chụp ảnh làm kỉ niệm nhân ngày vui của đất nước. Đi chơi không cảm giác lo sợ vì dịch bệnh nữa nhưng gia đình cũng tránh tiếp xúc với người lạ”, bà Mai chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Mai (quận Hoàng Mai) cùng con gái và cháu vui chơi một vòng quanh Hồ Gươm, dừng chân mua kem ăn. “Tôi và con gái diện áo dài đi dạo phố, chụp ảnh làm kỉ niệm nhân ngày vui của đất nước. Đi chơi không cảm giác lo sợ vì dịch bệnh nữa nhưng gia đình cũng tránh tiếp xúc với người lạ”, bà Mai chia sẻ.

Gia đình anh Hoàng Văn Long (quê  huyện Thường Tín) nghỉ ngơi bên ghế sau khi đi dạo quanh Hồ Gươm. “Từ sáng sớm cả gia đình đã đến công viên Thủ Lệ nhưng ở đó đóng của nên cả gia đình ra Hồ Gươm chơi. Các cháu rất háo hức sau nhiều ngày ở nhà và không được đến trường do dịch bệnh”, anh Long nói.

Gia đình anh Hoàng Văn Long (quê  huyện Thường Tín) nghỉ ngơi bên ghế sau khi đi dạo quanh Hồ Gươm. “Từ sáng sớm cả gia đình đã đến công viên Thủ Lệ nhưng ở đó đóng của nên cả gia đình ra Hồ Gươm chơi. Các cháu rất háo hức sau nhiều ngày ở nhà và không được đến trường do dịch bệnh”, anh Long nói.

Do không phải ngày cuối tuần nên phố đi bộ quanh Hồ Gươm xe cộ đông đúc

Do không phải ngày cuối tuần nên phố đi bộ quanh Hồ Gươm xe cộ đông đúc

Lượng người đổ về Hồ Gươm quá đông khiến nên những ghế ngồi quanh hồ kín chỗ ngồi. Nhiều gia đình đi một vòng xong về.

Lượng người đổ về Hồ Gươm quá đông khiến nên những ghế ngồi quanh hồ kín chỗ ngồi. Nhiều gia đình đi một vòng xong về.

Xung quanh Hồ Gươm luôn có lực lượng chức năng nhắc nhở những ai không đeo khẩu trang.

Xung quanh Hồ Gươm luôn có lực lượng chức năng nhắc nhở những ai không đeo khẩu trang.

Những quán cà phê đông kín người trong ngày nghỉ lễ.

Những quán cà phê đông kín người trong ngày nghỉ lễ.

Nguồn: [Link nguồn]

Du khách tắm biển Sầm Sơn, Hải Tiến phải cách nhau 1m

UBND tỉnh Thanh Hóa đã cho du khách tắm biển trở lại trong ngày 30-4 nhưng giao cho các địa phương tự quyết định và yêu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN