Hàng xóm kể lại giây phút kinh hoàng cụ bà bị chó dữ tấn công bê bết máu

Sự kiện: Tin nóng

Người dân gần hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến con chó dữ lao vào cắn bà cụ rách quần áo, người bê bết máu.

Người dân vẫn hoang mang sau vụ chó dữ lao tấn công cụ bà ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.

Người dân vẫn hoang mang sau vụ chó dữ lao tấn công cụ bà ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.

Mới đây, chiều 20/7, bà Nguyễn Thị Dương (SN 1943, trú tại phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) sang phố Phú Viên (phường Bồ Đề, quận Long Biên) chơi với cháu ngoại là chị Đinh Thu Ngân (SN 1990) và cháu rể Trần Văn Thành (SN 1984).

Khi bà Dương đang đứng nói chuyện với chị Ngân tại cửa phòng trọ thì con chó giống Malinois (gia đình chị Ngân và anh Thành nuôi) từ trong nhà chạy ra tấn công bà Dương.

Con chó cắn khiến bà Dương ngã xuống đường, rách quần áo, máu chảy bê bết do bị chấn thương ở tay trái và đùi phải. Chị Ngân đã cố gắng cản con chó nhưng bất thành, chỉ đến khi một số người đàn ông cầm gậy ra xua đuổi thì con chó mới bỏ chạy. Hiện, bà Dương đã được đưa vào bệnh viện Việt Đức điều trị.

Ngày 21/7, PV đã tìm về ngõ 274/7 phố Phú Viên, phường Bồ Đề để tìm hiểu vụ việc. Một số người dân trong con ngỏ nhỏ ven sông Hồng này vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể về sự việc.

Bà N.T.H chia sẻ, từ khi sự việc bà Dương bị chó nhà cháu ngoại tấn công, người dân ra đường ai cũng cảnh giác nhìn trước ngó sau xem có con chó nào không. Trẻ nhỏ không dám cho ra ngoài ngõ chơi.

Nhớ lại sự việc, bà H. kể: “Hôm qua, tôi đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng phụ nữ kêu cứu. Tôi chạy ra ngoài xem thì thấy bà cụ đang bị con chó tấn công cắn rách hết quần áo. Do xung quanh toàn phụ nữ mà con chó thì quá to, chúng tôi chỉ biết quát tháo nhưng nó vẫn không buông tha bà.

Chỉ đến khi mọi người cùng nhau tri hô kêu cứu, mấy người thanh niên nghe thấy cầm gậy chạy ra đánh con chó nó mới buông tha bà cụ”.

Ông T. một người dân ở gần hiện trường cho biết thêm, khi nghe tiếng kêu cứu, ông và con trai cùng chạy ra xem có việc gì. Khi ra hiện trường, ông thấy con chó đang tấn công người phụ nữ đã lớn tuổi và một cô gái đang cố gắng đẩy con cho ra.

“Nhìn thấy thế con trai tôi liền vơ cái gậy gỗ chạy ra. Lúc đó, cũng có vài người đàn ông khác cầm gậy chạy đến cùng để đánh đuổi con chó cứu bà cụ. Con trai tôi dùng gậy đập mạnh vào đầu con chó thì nó mới chịu nhả bà cụ ra. Lúc này, bà cụ đã yếu hẳn do hoảng sợ và bị mất máu”, ông T. nhớ lại.

Hình ảnh con chó lao vào tấn công cụ bà khi sang thăm cháu ngoại. Ảnh cắt từ clip.

Hình ảnh con chó lao vào tấn công cụ bà khi sang thăm cháu ngoại. Ảnh cắt từ clip.

Trao đổi thêm với PV, ông Phạm Trọng Hảo – Chủ tịch UBND phường Bồ Đề cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, chính quyền đã chỉ đạo công an phường vào cuộc làm rõ.

“Công an phường đã tham mưu UBND yêu cầu gia đình theo dõi phòng bệnh dại và tiêu hủy vật nuôi theo quy trình. Có diễn biến gì mới, chúng tôi sẽ thông tin sau”, ông Hảo chia sẻ.

Trước đó, tối 20/7, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại cảnh một con chó đang tấn công dữ dội một cụ bà nằm dưới đường. Con chó cắn cụ bà đến rách quần áo, máu chảy đầm đìa dưới nền đất. Cụ bà kháng cự yếu ớt và miệng liên tục nói “Chết rồi”.

Bên cạnh đó, một người phụ nữ trẻ tuổi đang cố gắng đẩy con chó ra xa nhưng bất thành. Chỉ đến khi, một số người đàn ông xuất hiện cầm theo gậy gộc xua đuổi thì con chó mới bỏ chạy. Người dân vội đưa cụ bà vào nhà để phòng con chó quay lại tấn công.

Clip: Chó nhà nuôi lao vào cắn bà ngoại, cháu gái giải cứu trong vô vọng

Con chó cắn cụ bà đến rách quần áo, máu chảy đầm đìa dưới nền đất. Cụ bà kháng cự yếu ớt và miệng liên tục...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN